RƠI LỆ TRƯỚC 2 HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM CẦN GIÚP ĐỠ NGÀY 17-18/5

Hà Nhi (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Hãy cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm đang hy vọng một cơ hội được khỏe mạnh, được sống cùng người thân.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai “chết mòn” vì 3 căn bệnh

Chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990, tại thôn 3, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và anh Nguyễn Đình Mạnh (gần làng) cùng vào Sài Gòn làm ăn, anh chị gặp nhau và yêu nhau. Kết quả của cuộc tình ấy là một đám cưới vào năm 2009, đến năm 2010 anh chị đón đứa con trai đầu lòng và đặt tên con là Nguyễn Đình Quốc Đại.

Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với ngôi nhà nhỏ của chị thế nhưng, đứa con trai ngày một lớn càng xanh xao và không nói năng được câu gì. “Lúc đầu thấy cháu không nói được từ nào, chúng tôi cứ nghĩ là cháu chậm nói, thế nhưng mãi đến khi gần hai tuổi vẫn không thấy cháu nói gì cả, gia đình đã thử cháu bằng việc tạo ra những tiếng động mạnh nhưng cháu cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Thấy vậy, gia đình tôi vội đưa con đi bệnh viện nhi Nghệ An khám. Tôi như chết lặng khi các bác sĩ kết luận cháu bị câm điếc bẩm sinh cấp độ nặng nhất, bệnh tim bẩm sinh và lõm lồng ngực…”, chị Thảo ngậm ngùi.

Chị Thảo và con trai

Chị Thảo và con trai

Từ khi sinh con, chị Thảo ở hẳn quê nhà chăm con, còn anh Minh thì vẫn vào miền Nam làm ăn, số tiền anh gửi về mỗi tháng không đủ tiền thuốc thang cho con. Hồi cuối năm 2011, gia đình đã phải cầm cố cả sổ đỏ để mua máy trợ thính để hỗ trợ nghe cho cháu, nhưng vẫn không cải thiện được gì vì cháu bị quá nặng. “Các bác sĩ cho biết, để cháu nghe được, giờ chỉ có một cách là lắp cho cháu một thiết bị ốc tai điện tử, nhưng nghe nói đắt lắm”. Nói đến đây, chị Thảo bật khóc khi nghĩ về gia cảnh bấn túng của mình.

Nỗi bất hạnh dường như chỉ để dành cho đứa con của chị khi căn bệnh này chưa xong, căn bệnh kia ngày một nặng hơn. Càng lớn, lồng ngực của cháu Đạt lại có dấu hiệu lõm sâu hơn và ngày càng khó thở. “Các bác sĩ khuyên gia đình, đến năm cháu được 6-7 tuổi thì cần đưa đi phẫu thuật nâng lồng ngực để cháu không bị di chứng nặng hơn. Chi phí lên đến cả trăm triệu đồng, tiền đâu để cứu cháu bây giờ”- bà nội của cháu Đạt kêu than.

Người phụ nữ bị vỡ đốt sống cổ cần 60 triệu để được sống

Chị Nguyễn Thị Tam và chồng là Nguyễn Dụng Phẩm thường trú ở thôn Đông Dương, xã Tảo Dương, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ngoài làm 8 sào ruộng, anh chị nhận thêm việc dọn rác trong thôn cho hơn 900 hộ gia đình để mỗi tháng, mỗi người nhận được thêm 350 nghìn tiền công.

Ngày 5/5 vừa qua, trong khi lui cui với xe rác đầy và nặng, chị bị mắc vào dây điện chồng chéo ở trên đầu và bị ngã từ xe rác xuống đất dẫn tới bị vỡ đốt sống cổ (vỡ xẹp C6). Trên giường bệnh của phòng bệnh số 4, khoa Phẫu thuật thần kinh của Bệnh Viện 103, chị Tam nằm đó mà nước mắt chảy dài trên má, giọng nói yếu ớt, câu nói nào cũng hàm chứa nỗi sợ hãi và lo lắng.

Chị Tam trên giường bệnh

Chị Tam trên giường bệnh

Ngay ngày vào viện, gia đình đã tạm ứng 7 triệu tiền viện phí. Vừa qua, bác sĩ lại thông báo phải mua dụng cụ cho việc phẫu thuật (việc phẫu thuật bằng thiết bị công nghệ cao không được bảo hiểm…) Ca phẫu thuật của chị tiêu tốn 60 triệu tiền dụng cụ và gần chục triệu tiền thuốc… khiến chị Tam sốc nặng và anh Phẩm lo đến không ăn được cơm.

Đến chiều thứ 7 ngày 12/5, anh Phẩm đã phải “bật” về quê vay tiền…Trước đó, bố anh Phẩm mới mất vì bệnh ung thư thực quản. Đến thời điểm hiện tại, gia đình còn nợ rất nhiều tiền và không hề có tiền để dành dụm khi đau ốm. Họ hàng đỡ đần được một chút nhưng không được là bao so với số tiền cần cho ca phẫu thuật.

Ông Đặng Văn Long (Trưởng thôn Đông Dương là người đi đến từng hộ kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị Tam) ngậm ngùi nói: “Tôi chỉ tiếc là quê tôi nghèo quá, quyên góp cả làng mới được có hơn 12 triệu… Mới đủ số lẻ của ca bệnh giúp cô Tam.”

Tổng hợp theo Vietnamnet, Giadinh.net

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại