HOÀN CẢNH ĐAU ĐỚN CỦA 6 EM NHỎ CẦN GIÚP ĐỠ NGÀY 14/5

Hà Nhi (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Hãy cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm đang hy vọng một cơ hội được cắp sách đến trường và khỏe mạnh.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 14/5:

Bạn đọc NGUYEN TRINH QUYNH GIAO với lời nhắn "Ủng hộ bé Quang": 2.000.000

Bạn đọc NGUYEN THU NGA với lời nhắn "Tặng bé Đỗ Nhật Quang": 250.000 đồng

Bạn đọc NGUYEN VO DANG KHOA với lời nhắn "Giúp đỡ bé Đỗ Nhật Quang": 200.000 đồng

Bạn đọc NGUYEN VAN HANH với lời nhắn "Ủng hộ thư viện sách": 200.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Cha mẹ đều bị tâm thần, 4 chị em dần bỏ học

Đó là gia đình chị Chu Thị Tâm (SN 1971) và chồng là  anh Hoàng Văn Giỏn (SN 1966), họ là người dân tộc Tày, ở thôn 1, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Năm 2005, khi vừa hạ sinh em Hoàng Minh Toàn thì cả hai vợ chồng đều đột ngột mắc bệnh tâm thần nặng. Kể từ đó gánh nặng gia đình đặt lên vai người con gái lớn của chị Tâm là em Hoàng Thị Huyền, khi đó em vừa tròn 9 tuổi.

Từ khi bán hết tài sản để chữa trị bệnh cho bố mẹ, Huyền và  em Điệp (SN 1998) phải nghỉ học để cho em Hoa (SN 2001) và Toàn (SN 2005) được đi học. Hàng ngày, ngoài chăm sóc bố mẹ thì Huyền và Điệp phải đi mót lúa để kiếm từng bữa ăn cho cả nhà. Những tháng ngoài đồng không có lúa thì hai chị em lại đi lượm phân bò để đổi lấy gạo.

Cái xoong nấu cơm, được xem là tài sản quý giá nhất còn lại của cả gia đình.

Cái xoong nấu cơm, được xem là tài sản quý giá nhất còn lại của cả gia đình.

Căn chòi nhỏ xọp xẹp bằng nứa là nơi mà gia đình em Huyền đang sinh sống, ngày ngày 4 em phải vật lộn với cuộc sống để kiếm từng bữa cơm, tìm từng con chữ và chăm sóc cho bố mẹ bị tâm thần. Thứ quý giá nhất trong căn chòi ấy, ngoài những tấm bằng khen, chỉ có duy nhất cái xoong để nấu cơm hàng ngày. Bữa ăn của gia đình em từ mấy năm nay ngoài cơm trắng thì chỉ có muối. Những ngày không có tiền mua gạo thì đành ăn sắn, ăn khoai.

“Ước mơ lớn nhất của em là hai em nhỏ được tiếp tục đến lớp, sửa lại căn chòi chuẩn bị sập và nhặt được nhiều phân bò để mua gạo nuôi ba mẹ và các em”, Huyền nói.

Gia đình nghèo khó, 2 con mắc bệnh thiếu máu huyết tán, một em đã bị biến chứng lách to, bụng chướng

Hai chị em ruột Thèn Thị Thúy Viên (12 tuổi) và Thèn Thái Đông (10 tuổi) người dân tộc Dao ở đội 2, thôn Yên Thành, xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang là bệnh nhân có thâm niên ở khoa Nhi Bệnh viện Hà Giang đã lâu.

Chị Vương Thị Xuân là mẹ hai đứa bé cho chúng tôi biết, khi vợ chồng anh chị sinh được cô con gái đầu lòng, đặt tên là Viên thì sinh liền đứa con trai thứ hai tên Đông. Khi nhỏ chúng rất dễ nuôi nhưng đến năm 3 – 4 tuổi thì cả hai đứa đều có những biểu hiện lạ như da tái dần, mệt mỏi, mắt lờ đờ và kém nhận biết, chậm phát triển.

Hai em Viên và Đông đang mắc bệnh nặng

Hai em Viên và Đông đang mắc bệnh nặng

Đưa hai con đi khám dưới bệnh viện Tỉnh, gia đình mới hay, cả hai cháu đều mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Chúng đều thiếu máu và biến chứng của bệnh giờ đã chuyển sang lách. Bởi thế nên cơ thể hai cháu lúc nào cũng mệt mỏi, phải thường xuyên truyền máu, sau đó lại phải sử dụng thuốc thải sắt rất phức tạp. Tháng nào hai chị em cũng phải xuống bệnh viện huyện thăm khám, rồi từ đây mới làm giấy chuyển viện lên bệnh viện tỉnh để truyền máu và điều trị.

Hiện nay, bé gái Thèn Thị Thúy Viên đã bị biến chứng sang lách khiến lá lách to, bụng chướng.

Gia đình hai chị em Thèn Thị Thúy Viên và Thèn Thái Đông thuộc diện hộ nghèo của huyện. Hằng ngày, họ ra đồng cày cuốc, làm thuê cho người ta. Được các bác sĩ khuyên nên đưa hai cháu về Hà Nội thăm khám và điều trị nhưng gia đình cũng không dám nghĩ tới.

Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là có thể đưa hai chị em về Hà Nội thăm khám để có liệu trình điều trị phù hợp trước khi bệnh bị biến chứng sang các cơ quan khác của cơ thể.

Tổng hợp theo: Đời sống&Pháp luật, Vietnamnet

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại