Người phụ nữ bị vỡ đốt sống cổ cần 60 triệu để được sống

Chị Tam nằm đó, nước mắt lặng lẽ chảy dài từ má xuống chiếc gối bệt trên giường bệnh của phòng bệnh số 4, khoa Phẫu thuật thần kinh của Bệnh Viện 103.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 16/5:

Bạn đọc NGUYEN BA CUONG với lời nhắn "Ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện, giúp bé Hiếu chữa bệnh": 500.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Chị Nguyễn Thị Tam và chồng là Nguyễn Dụng Phẩm thường trú ở thôn Đông Dương, xã Tảo Dương, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ngoài làm 8 sào ruộng, anh chị nhận thêm việc dọn rác trong thôn cho hơn 900 hộ gia đình.

Những ngày nắng gắt, chồng đi trước, vợ đi sau. Họ gom đủ thứ rác rưởi ở quê để mỗi tháng, mỗi người nhận được thêm 350 nghìn tiền công.

Ngày 5/5 vừa qua, anh chị chẳng thể ngờ rằng, công việc mà anh chị mới nhận được vài tháng lại mang đến tai họa khủng khiếp cho chị. Trong khi lui cui với xe rác đầy và nặng, chị bị mắc vào dây điện chồng chéo ở trên đầu và bị ngã từ xe rác xuống đất dẫn tới bị vỡ đốt sống cổ (vỡ xẹp C6).

Tai họa đổ xuống khiến anh chị không kịp trở tay, anh Phẩm vội vã thu vén đưa vợ đi cấp cứu. Khi đưa đến bệnh viện huyện Ứng Hòa (Hà Nội) thấy tình trạng trầm trọng, bác sĩ đã chuyển gấp chị Tam lên bệnh viện tuyến trên.

Cả hai anh chị là những người nghèo khổ đã không ngừng nỗ lực vươn lên thế nhưng trong nỗ lực ấy lại gặp chuyện không thể chống đỡ… nên cả hai luôn thấy day dứt, đau đớn và tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng ấy dồn đẩy chị Tam, chị chỉ nghĩ mà đã khóc ướt gối. Chị Tam nằm bẹp ở giường bệnh, giọng nói yếu ớt. Câu nói nào cũng hàm chứa nỗi sợ hãi và lo lắng.

Chị Tam mới ở viện hơn 1 tuần nhưng chị cảm thấy như là đã ở viện đến cả thế kỉ. Khoảng thời gian trôi đi dài nhất là những đêm mất ngủ… người em ruột chăm chị ngồi bên cạnh, sờ lên má chị, lúc nào cũng thấy một dòng nước rỉ ra.

Chị Tam vốn gầy yếu. Lúc nặng nhất cũng chỉ được 40 kg. Sau khi bị ngã vỡ đốt sống cổ, cả thân hình chị từ ngực trở xuống bất động, phần còn lại cũng đau ê ẩm. Ngay ngày vào viện, gia đình đã tạm ứng 7 triệu tiền viện phí. Ngày hôm qua, bác sĩ lại thông báo phải mua dụng cụ cho việc phẫu thuật (việc phẫu thuật bằng thiết bị công nghệ cao không được bảo hiểm…) Ca phẫu thuật của chị tiêu tốn 60 triệu tiền dụng cụ và gần chục triệu tiền thuốc… khiến chị Tam sốc nặng và anh Phẩm lo đến không ăn được cơm.

Ngay chiều thứ 7 ngày 12/5, anh Phẩm đã phải “bật” về quê vay tiền…Trước đó, bố anh Phẩm mới mất vì bệnh ung thư thực quản. Đến thời điểm hiện tại, gia đình còn nợ rất nhiều tiền và không hề có tiền để dành dụm khi đau ốm. Những người anh em của anh và chị đỡ đần được một chút nhưng không được là bao so với số tiền cần cho ca phẫu thuật.

Ngày chủ nhật 10/5, ông trưởng thôn Đông Dương là ông Đặng Văn Long mang số tiền mà thôn quyên góp được cho chị Tam. Ông Long thật thà trình bày với chúng tôi: Gia đình cô Tam ở địa phương là hoàn cảnh đặc biệt nhất trong những hoàn cảnh đặc biệt. Tôi chưa thấy ai hay lam hay làm như cô chú ấy, họ làm “phu phen” cho địa phương, cố gắng để nhận được thêm một chút tiền nuôi mẹ già, nuôi con ăn học (ở nhà chị Tam còn một mẹ già và hai con nhỏ - PV), trả nợ chữa bệnh cho cha chồng (như đã nói ở trên cha chồng chị Tam mới mất vì ung thư thực quản, ông mất được 50 ngày thì chị Tam lại bị ngã - PV) mà lại gặp tai nạn quá thảm khốc.

Ngày hôm qua, cũng chính ông Long đi đến từng hộ trong thôn để kêu gọi ủng hộ cho chị Tam phẫu thuật. Ông Long kể: Tôi mới nói đến cô Tam, nhiều người trong thôn đã rưng rưng. Họ thương cô Tam vì nhà cô khổ quá. Ở quê, mùa này là mùa giáp hạt, nhiều người quê không còn gạo ăn phải dành tiền đong gạo. Khi thấy tôi đến kêu gọi giúp đỡ cho cô Tam, người ta đã dành những đồng tiền đong gạo ấy giúp cô. Tôi chỉ tiếc là quê tôi nghèo quá, quyên góp cả làng mới được có hơn 12 triệu… Mới đủ số lẻ của ca bệnh giúp cô Tam.

Ông Long nói vậy rồi rưng rưng kéo hai đứa nhỏ, một đứa học lớp 6 và một đứa học lớp 3 của nhà chị Tam đến trước mặt chúng tôi. “Tôi và cô Tam không có họ hàng nhưng vì là trưởng thôn nên tôi biết cô Tam khổ lắm! Nay xin mọi người giúp cô Tam để cô đi lại được, rồi tiếp tục lại làm lụng, chăm cho con nhỏ ăn học…”.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại