Vụ sập hầm thủy điện: Khi Phó Thủ tướng đi như chạy

Lâm Phương |

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đi như chạy về phía lều dã chiến nhưng đôi mắt như bị hút chặt về phía cửa hầm dẫn vào chỗ 12 người mắc kẹt.

XEM CẬP NHẬT TRỰC TIẾP TỪ NƠI CỨU HỘ

Có mặt ở hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo chưa đầy 24 giờ đồng hồ nhưng chúng tôi đã có thể cảm nhận được quyết tâm cứu người của lực lượng cứu hộ, cứu nạn với sự khẩn trương đến lạ kỳ.

Sự tiếc nuối của họ khi mũi khoan thẳng từ trên trở xuống nhằm tiếp cận với 12 người mắc kẹt bên trong hầm bị thất bại do gặp phải đá hiện rõ trên từng khuôn mặt công binh nhưng nó cũng nhanh chóng qua đi.

Và các phương án kế cận như khoan ở khu vực cửa xả và tiếp tục đào các đường hầm cứu nạn được thực hiện.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp đi vào trong hầm kiểm tra nơi bị sập

Tiếp nối công việc khẩn trương đêm qua, từ rạng sáng ngày 19/12, công việc cứu hộ tiếp tục với tiếng máy phát điện, tiếng cắt sắt rền vang cả một góc núi rừng bao la.

Phía cửa hầm từng tốp lính cứu hộ ra vào liên tục.

Thông tin “cả 12 công nhân bị mắc kẹt vẫn liên lạc bình thường với bên ngoài” trong sáng nay như “thần dược” kích thích thêm sự quyết tâm cứu người của lực lượng cứu hộ.

Đại tá Dư Trường Giang - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cũng chia sẻ rằng các phương án cứu nạn đang triển khai đều cho tín hiệu khả quan.

Nhìn sự gương mặt của những người tìm mọi cách xuyên qua đất đá để cứu đồng bào, chúng tôi chợt nhớ đến dáng đi như chạy của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khi ông vào hiện trường chiều qua.

Khi biết tin Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến hiện trường, nhiều ánh mắt đổ về chiếc xe công vụ.

Bước xuống xe, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ kịp nhìn qua mọi người xung quanh rồi bước về trại dã chiến của Ban chỉ huy cứu nạn.

Phó Thủ tướng đi như chạy.

Ông muốn được nghe báo cáo nhanh về tiến trình đào hầm cứu những người mắc kẹt.

Trên đoạn đường vài chục mét đến trại dã chiến, nhưng đôi mắt ông như bị hút chặt về phía bên trái nơi cửa hầm dẫn vào chỗ bị sập khiến 12 người mắc kẹt.

Buổi họp tại Ban chỉ huy cứu nạn hạn chế phóng viên tham dự.

Nhưng từ đằng xa nhìn ánh mắt đăm chiêu của Phó thủ tướng và những động tác tay dứt khoát, ai cũng hiểu ông đang chỉ đạo tìm cách đẩy nhanh công việc.

Công tác giải cứu các nạn nhân vẫn đang căng thẳng từng giây, từng phút. Ảnh: Lâm Đồng Online

Công tác giải cứu các nạn nhân vẫn đang căng thẳng từng giây, từng phút. Ảnh: Lâm Đồng Online

Sau khoảng 30 phút nghe báo cáo, vẫn với những bước đi nhanh ấy, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp đi vào trong hầm kiểm tra nơi bị sập.

Ra đến cửa hầm, hai bờ môi ông mím chặt lại như đang kìm nén cảm xúc trên gương mặt đầy lo lắng.

Phó thủ tướng nhắc nhở lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải tiến hành công việc đảo hầm một cách cẩn trọng, không vì vội vàng mà làm ẩu để tránh những điều đáng tiếc.

Theo chia sẻ của một vị trong Ban chỉ huy cứu hộ, suốt cuộc họp trước đó, dù rất sốt ruột nhưng Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiều lần nhắc đến từ “kiên nhẫn” và “cẩn thận”.

XEM CẬP NHẬT TRỰC TIẾP TỪ NƠI CỨU HỘ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại