TTK LHQ đến thăm nhà thờ họ Phan Huy: Bí mật đến phút cuối cùng!

Long Nguyễn - Đình Tuệ |

Theo lời đại diện dòng họ Phan Huy, việc ông Ban Ki Moon và phu nhân đến thắp thăm nhà thờ họ Phan Huy được giữ bí mật đến phút cuối cùng.

Hoàn toàn trong vòng bí mật

Thông tin về việc ông Phan Huy Thanh (56 tuổi) trú tại thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) hiện đang giữ những bức ảnh về chuyến viếng thăm của ông Ban Ki Moon – Tổng Thư ký LHQ tới nhà thờ họ Phan Huy đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chiều 31/10, trò chuyện với PV, ông Phan Huy Thanh - Trưởng chi 2, dòng họ Phan Huy ở Hà Nội, xác nhận chuyến thăm trên diễn ra ngày 23/5 và nói:

“Là hậu duệ đời thứ 16 và đứng đầu của chi 2 trong dòng họ, chính tôi cũng rất bất ngờ khi được là 1 trong số những người con của họ Phan vinh dự được gặp và đón tiếp ông Ban Ki Moon nhân dịp ông ấy sang thăm Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua”.


Ông Phan Huy Thanh và lưu bút của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon

Ông Phan Huy Thanh và lưu bút của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon

Ông Thanh bộc bạch, vì lý do an ninh nên thông tin về chuyến thăm này chỉ được thông báo rất ngắn gọn cho đại diện dòng họ trước thời điểm ngày 23/5 hai tuần, thông qua một nữ phiên dịch tới trực tiếp nhà thờ họ.

"Người phiên dịch chỉ thông báo sắp tới sẽ có một đoàn khách quốc tế đến thăm nhà thờ họ Phan Huy, ngoài ra không thông tin cụ thể nên chúng tôi cũng chỉ biết ngóng chờ, chứ thực tình không hiểu ai sẽ đến và đến vì việc gì", ông Thanh thông tin.

Vị trưởng chi 2 kể thêm, bẵng đi một thời gian, đến ngày 21 và 22/5 thì có nhiều đoàn của công an TP. Hà Nội và Trung ương đến nhà thờ để khảo sát tình hình an ninh. Lúc này, nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào thỏa đáng.

"Thậm chí, đến các lãnh đạo xã Sài Sơn cũng không nắm được thông tin gì cụ thể hơn", ông Thanh nói.

Theo lời kể, cuộc viếng thăm diễn ra bắt đầu từ 16h ngày 23/5. Lúc đó, có khoảng 3-4 xe ô tô được bảo vệ nghiêm ngặt về tới khu vực trước cửa nhà thờ.

"Lúc những vị khách đặc biệt trong xe bước ra, chúng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đó chính là ông Ban Ki-moon và phu nhân. Ai cũng vui mừng và bất ngờ, kèm thêm nhiều thắc mắc.

Thái độ của ông ấy cùng phu nhân rất từ tốn, lịch thiệp và ân cần hỏi han tình hình thông qua phiên dịch”, ông Thanh bồi hồi nhớ lại.

Lịch trình thăm nhà thờ họ Phan Huy theo ông Thanh phỏng đoán, không phải là để tìm hiểu gốc gác, mà là thông qua chuyến thăm tới Việt Nam và muốn viếng thăm nhà thờ họ Phan Huy ở Sài Sơn, vốn là một dòng họ nổi tiếng hiếu học ở Việt Nam.

Chỉ là phỏng đoán (?!)

Ông Thanh nhớ lại, thông qua phiên dịch của mình, ông Ban Ki Moon cũng hỏi thăm tình hình khá chu đáo và nói được hai chữ tiếng Việt là “Cảm ơn”.

Sau màn chào hỏi, đại diện dòng họ là cụ Phan Huy Giám (chú ông Thanh) có mời ông ấy thắp hương lên bàn thờ họ Phan Huy.

“Thắp hương kính cẩn lên ban thờ xong, ông đã ngồi vào bàn viết sổ lưu bút mà bút tích đó hiện vẫn còn giữ. Rồi ông cùng phu nhân đã chụp ảnh lưu niệm với chúng tôi một cách rất thân thiện”, ông Thanh kể.


Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon thắp hương tại nhà thờ tổ dòng họ Phan Huy hôm 23/5/2015

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon thắp hương tại nhà thờ tổ dòng họ Phan Huy hôm 23/5/2015

Cũng theo lời vị trưởng chi 2 họ Phan Huy, trong quá trình đưa ông Ban đi thăm quan nhà thờ họ Phan Huy, nữ phiên dịch viên có nói với các cao niên trong họ rằng, ông Ban có mối quan hệ với dòng họ Phan Huy ở Sài Sơn, tuy nhiên không thông tin cụ thể.

“Chưa biết thực hư câu chuyện ấy như thế nào, chỉ nghe giai thoại của đời trước như vậy nên tôi chỉ biết có vậy, cần phải nghiên cứu thêm.

Còn để nói ông Ban Ki Moon về đây để nhận tổ quy tông thì e là hơi sớm, chưa có đủ các thông tin và thủ tục cần thiết cho việc đó”, ông Phan Huy Thanh nói.

Chỉ gói gọn trong khoảng 45 phút nên các hoạt động của TTK Ban Ki Moon và phu nhân cũng rất chớp nhoáng.

Bút tích của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon được dòng họ Phan lưu giữ cẩn thận
Bút tích của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon được dòng họ Phan lưu giữ cẩn thận

Để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Đình Thụy (nguyên Chủ tịch UBND xã Sài Sơn) cũng xác nhận: “Sự việc ông Ban Ki Moon tới thăm nhà thờ là có thật. Tuy nhiên, bản thân xã cũng chỉ biết ở phút chót vì cũng không được thông báo sớm”.

Nhiều người dân cùng thôn cho biết, họ có biết tới thông tin này nhưng không được tận mắt thấy ông Ban Ki Moon.

Bà Nguyễn Thị Mai (77 tuổi) cho biết: “Hôm ấy rất đông công an đứng gác đường và không cho dân chúng tới gần nên tôi cũng không nhìn thấy mặt ông Ban Ki Moon thế nào. Chỉ nghe người ta kể lại thôi chứ cũng bất ngờ lắm”.

Trước đó, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 23/5 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông kể từ khi nhậm chức Tổng thư ký Liên hiệp quốc năm 2007.

Trong chuyến thăm, Tổng thư ký Ban Ki Moon đã hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chào xã giao Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Ban Ki Moon cũng có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, tham gia Lễ Khánh thành Toà nhà Xanh Một Liên hợp quốc, nói chuyện với với các sinh viên Học viện Ngoại giao và cán bộ ngoại giao trẻ.

Vào năm 2010, ông Ban Ki Moon cũng đã đến Hà Nội tham dự Hội nghị Cấp cao Liên hiệp quốc - ASEAN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại