*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Rằm tháng Giêng, có mặt tại nhà thờ dòng họ Đại tôn Lê Quang (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), mọi người không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ độc đáo của những con gà cúng được tạo thế.
Tôi theo chân các tiến sĩ Nguyễn Tiến Cường Viện phó Viện Hán Nôm, TS Trần Trọng Dương, TS Phạm Thùy Vinh, TS Nguyễn Xuân Diện về thôn Thụy Khuê xã Sài Sơn Quốc Oai xứ Đoài cũ. Thụy Khuê của Sài Sơn ngay sát Chùa Thày vừa nóng trên các phương tiện truyền thông. Ấy là việc ngài Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon về dâng hương chiêm bái nhà thờ dòng họ Phan Huy!
Người chụp ảnh ông Ban Ki-moon tại chuyến thăm và dâng hương tại nhà thờ dòng họ Phan Huy ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội, cho biết đây là một cái duyên và cảm thấy hãnh diện vì được chụp ảnh ông Ban Ki-moon trong chuyến thăm hôm đó.
Ông Quốc cho rằng, việc ông Ban Ki Moon đã về Việt Nam để dâng hương lên nhà thờ dòng họ Phan Huy là việc làm mang tính chất cá nhân và chúng ta nên tôn trọng.
Theo lời đại diện dòng họ Phan Huy, việc ông Ban Ki Moon và phu nhân đến thắp thăm nhà thờ họ Phan Huy được giữ bí mật đến phút cuối cùng.
Ngày 23-5, sau bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki Moon đã đến thăm, thắp hương ở nhà thờ họ Phan Huy xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Ông Phan Huy Thanh - Trưởng chi 2, dòng họ Phan Huy xác nhận, vào ngày 23/5/2015, đương kim Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã về Việt Nam để dâng hương lên nhà thờ dòng họ Phan Huy.
Với sư trụ trì Thích Đàm Lan, Giáo hội PGVN đã nhắc nhở và yêu cầu nhà chùa cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.