Trộm cướp, lừa tình, tự tử vì... Facebook

Facebook được xem là một trong những mạng xã hội được nhiều người ưa thích. Tuy vậy, mặt trái của Facebook vẫn là mối quan ngại hàng đầu của các bậc làm cha, mẹ. Nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra, nhiều người (phần lớn là thanh thiếu niên) đã phải trả giá vì Facebook.

Một địa chỉ chuyên tung ảnh nóng trên facebook
Một địa chỉ chuyên tung ảnh nóng trên facebook .

Đang là một học sinh ngoan của một trường danh tiếng thành phố, Nguyễn Tấn L. (SN 1997, HKTT Q10) một ngày kia gia đình L. tìm hiểu thì phát hiện cậu ta thường xuyên trốn học chơi bời với một nhóm bạn không rõ lai lịch.

Sau khi nhờ người thân theo dõi, cha mẹ L. phát hiện bạn bè ngoài xã hội của con mình là một nhóm bụi đời được thành lập và "kết” nhau trên trang mạng xã hội facebook. Và chuyện gì đến cũng đến, gia nhập nhóm chưa được bao lâu, L. trở thành một tay cướp giật tốc độ chuyên nghiệp. Phi vụ cuối cùng đưa L. vào trại tạm giam CAQ10 xảy ra vào ngày 19-6-2013.

Nhiều thiếu nữ cũng vì quá tin vào bạn bè trên facebook đã vô tình biến mình trở thành miếng mồi ngon cho bọn tội phạm. Trường hợp của Hà Thị Ngọc Uyên (SN 1987, ngụ P10Q5) đáng để nhiều người suy ngẫm.

Sau khi quen nhau qua mạng, Uyên được Đặng Huy Danh (SN 1990, ngụ Bình Định) rủ đến quán FC (P6Q10) uống cà phê lúc 11 giờ 30 ngày 2-7-2013. Trong lúc nói chuyện, Danh vờ mượn ĐTDĐ iPhone của Uyên sau đó bỏ trốn.

Đến 16 giờ 30 ngày 12-7, phát hiện Danh có mặt tại một quán cà phê trên đường Ngô Quyền Q5, Uyên đã gọi CA đến đưa Danh về trụ sở. Biết không thể chối cãi, Danh đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Trường hợp của Uyên còn đỡ bởi dù gì chỉ mất tài sản, thực tế có nhiều bạn gái còn phải đánh đổi “cái ngàn vàng” và đôi khi cả mạng sống của mình. Sinh ra trong một gia đình có tiếng ở Hòa Thành (Tây Ninh), Nguyễn Thị T., 17 tuổi. được trang bị nhiều phương tiện để học tập như: xe máy, máy tính, điện thoại đắt tiền...

Trong một lần kết bạn trên facebook, T. làm quen với một nick name “bạch mã công tử Sài Gòn”. Với tài ăn nói lưu loát cộng với chút kinh nghiệm của kẻ từng trải, “chàng bạch mã” tên Hồ Hữu Ân (ngụ Q11) đã khiến trái tim T. say đắm.

Không cần nghĩ suy, chỉ vừa nhận được lời mời mọc qua mạng, T. gạt gia đình là đi học nhưng thực ra phóng xe xuống TP. Hồ Chí Minh để... “diện kiến ý trung quân”. Chưa biết ất giáp Ân là người như thế nào, T. đã cùng Ân vào một khách sạn trên đường 3/2 (Q11). Khi tổ trinh sát Phòng chống ma túy CA quận bất ngờ ập vào, Ân lộ rõ là một đối tượng buôn bán ma túy.

Bản thân Ân cũng là một kẻ có “đô” ma túy đá khá cao và còn nhiễm HIV. Đến lúc này thì tương lại xem như đã sụp đổ trước mắt T. Cha mẹ cô bé thất thần khi được mời lên giám hộ để lấy lời khai.

Mới đây, dư luận vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ tự tử bất thành của một nữ sinh vì bị xúc phạm trên facebook. Khi biết mình bị trang FB “Bộ Mặt Thật Của Các Hot teen Đà Thành” đăng bài xuyên tạc, xúc phạm danh dự, Phan U.N (học sinh Trường THPT Trần Phú) đã mua thuốc Tây về tự tử. Cũng may là gia đình của N. phát hiện kịp thời, nếu không cô bé đã chết vì những lời khó nghe trên facebook.

Trẻ con đã thế, nhiều người lớn cũng đã bị facebook làm cho “tan nhà, nát cửa”. Nhiều cô vợ (hay ông chồng) chỉ vì cảm mến đã chạy theo các mối tình ảo trên mạng. Kết quả cho thấy phần lớn các đối tượng tán tỉnh trên mạng là những kẻ sở khanh hay gái làm tiền. Hậu quả cuối cùng ai cũng biết.

Thế giới mạng không hiếm những điều tốt đẹp, bổ ích, song cũng đầy cạm bẫn nếu giới trẻ không được trang bị một kiến thức vững vàng, một quan niệm sống đúng đắn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại