Trắng khăn tang trong ngôi nhà 3 trẻ mồ côi ngày Tết

Sỹ Thông – Duy Tuấn |

Mùng 4 Tết, người mẹ - chỗ dựa duy nhất của 3 người con đã trút hơi thở cuối cùng sau 2 năm “ôm” bạo bệnh.

Không khí ngày Tết đang tưng bừng với mọi người xung quanh thì trong căn nhà tềnh toàng, 3 em Phạm Trung Đức (SN 1998); Phạm Trung Tín (2001) và Phạm Bình Minh (SN 2010), ở thôn 2, xã Sơn Long (Hà Tĩnh) đã trở thành những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

“Cửa hạnh phúc” cứ khép dần ở nhà 3 đứa trẻ

Hạnh phúc đơn sơ bắt đầu dần khép lại từ năm 2011 khi anh Phạm Quốc Thịnh (bố của 3 đứa trẻ) mất trong một vụ tai nạn giao thông. Mất đi chỗ dựa chính, 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Nga (SN 1974) đã bước vào một cuộc sống đầy khó khăn.

Cú sốc về tinh thần, gánh nặng cuộc sống khiến cho chị Nga tiều tụy mỗi ngày.

Năm 2012, chị Nga xuống sức hẳn buộc phải dừng công việc đồng áng để ở nhà. Lúc này mỗi sáng Đức đến trường, chiều về thay mẹ ra đồng. Hoàn cảnh gia đình, làm lụng quá sức đã khiến cho cậu bé 17 tuổi chẳng khác nào một học sinh lớp 6.

4 năm, 3 anh em mất cả bố lẫn mẹ

Nhà không có tiền, tâm lý sợ đến bệnh viện tốn kém nên chị Nga cứ âm thầm gồng mình chống chọi những cơn đau. Cuối năm 2012, trước sự khuyên bảo của mọi người, chị Nga được đưa đến bệnh viện tuyến huyện để kiểm tra sức khỏe.

Sau khi làm xét nghiệm các bác sỹ khuyên gia đình nên chuyển chị Nga ra Viện Huyết học TƯ để điều trị. Tại đây chị Nga được kết luận đã ung thư máu giai đoạn cuối.

Nước mắt lưng tròng, em Phạm Trung Đức nghẹn ngào: “Bố mất, rồi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo đã khiến cuộc sống gia đình em hết sức vất vả. 3 năm mẹ đi viện, em vừa đi học, vừa giúp bà chăm sóc các em và làm việc đồng.

Ngoài thời gian đi học, em phải làm quần quật từ 5h sáng tới tận đêm khuya để thu xếp việc nhà”.

Thời gian Tết vừa qua, họ hàng đều bận nên cậu bé 17 tuổi phải xin nghỉ học để ra Viện Huyết học truyền máu Trung ương tại Hà Nội chăm sóc mẹ.

Ngày 27 Tết, chị Nga được về nhà. Bệnh ung thư máu đã sang giai đoạn cuối nên chị Nga rất yếu. Không chống chọi nổi, chị đã trút hơi thở cuối cùng bên 3 đứa con thơ dại đúng ngày mùng 4 tết.

Gục mặt xuống bàn, Đức nghẹn ngào: “Hình như các bác sỹ biết trước nên cho mẹ em về để đoàn tụ đón Tết với chúng em lần cuối cùng”.

“Đứt mẹ, đứt cha”, 3 con thơ nguy cơ “đứt” chữ

Con trai mất, con dâu ở viện triền miên, bà Đoàn Thị Ngọc (80 tuổi-bà nội 3 cháu) buộc phải thay bố mẹ các em để chăm sóc. Không còn đủ sức làm ruộng nương, bà cụ chỉ lo lắng nấu 3 bữa ăn hàng ngày cho các cháu.

Giờ chỉ còn 4 bà cháu sống dựa vào nhau

Giờ chỉ còn 4 bà cháu sống dựa vào nhau

Hỏi về cuộc sống hiện tại, bà Ngọc nghẹn ngào: “Từ ngày bố 3 đứa mất, tiếp đến mẹ nó bị bệnh gia đình lâm cảnh túng bấn hoàn toàn. Để có tiền cho mẹ 3 đứa nhỏ đi viện bao nhiêu trâu bò, lợn gà đã bán sạch.

Tết này 4 bà cháu phải dựa vào chòm xóm. Thương cảnh bà cháu, xóm giềng người cân gạo, chiếc bánh, cân thịt mang sang. Nhờ họ mà 4 bà cháu nhà tôi đang sống tạm được những ngày qua”.

Khi thấy chúng tôi đến, nhiều người hàng xóm của bà Ngọc đã sang chia sẻ về cuộc sống khốn khổ của 4 bà cháu tội nghiệp này.

Anh Trần Đình Long cho biết: Ngày mẹ 3 đứa nhỏ mất, nhìn 3 đứa con quỳ khóc bên quan tài của mẹ cùng với người bà đã 80 tuổi, chân đi không vững khiến chúng tôi không cầm nổi lòng.

Đặc biệt là cháu Minh cứ lặp đi lặp lại câu “mẹ cháu chết rồi” khiến chúng tôi càng đau xót hơn. Cuộc sống hiện tại của các cháu đã bi đát rồi. Không biết rồi đây chúng sẽ sống ra sao? Liệu chúng có đủ điều kiện để tiếp tục đến trường nữa không?

Tâm sự của anh Long cũng chính là nỗi lòng của chúng tôi khi chứng kiến hoàn cảnh 3 em nhỏ này.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hoặc gửi trực tiếp: bà Đoàn Thị Ngọc, thôn 2- xã Sơn Long- huyện Hương Sơn- tỉnh Hà Tĩnh; SĐT: 01654005731

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại