Thiệu Hóa - Thanh Hóa: "Thảm thương" cha tâm thần nuôi mẹ tàn tật

Thanh Tâm |

Trong căn nhà sập xệ, tuềnh toàng chẳng có một vật dụng gì đáng giá, chị Duyên nằm liệt giường, còn anh Lâng thì điên điên, dại dại khiến chúng tôi không kiềm chế được những dòng nước mắt. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Sỹ Lâng (SN 1972) và chị Tống Thị Duyên (SN 1967) trú tại (thôn Nguyên Thắng – xã Thiệu Nguyên – huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa).

Chúng tôi bước vào nhà, thấy chúng tôi chị Duyên rưng rưng nước mắt: “Sao số tôi nó khổ thế chứ các cô. Từng cơn co giật nó hành hạ tôi đau chỉ muốn chết.

Những cơn đau khiến tôi không thể ngồi dậy được mà chỉ nằm bất động một chỗ trên giường.

Những mảng thịt bị thối rữa gây ra mùi hôi thối.

Đau đớn lắm, nhiều lúc tôi chỉ muốn tự tử cho xong, nhưng chết đi rồi thì tôi lại không đành vì thương chồng thương con. Chẳng biết làm thế nào nữa” - chị Duyên nghẹn ngào.

Căn nhà tuềnh toàng, rách nát không có thứ gì đáng giá

Căn nhà tuềnh toàng, rách nát không có thứ gì đáng giá

Trước kia chị Duyên là người khỏe mạnh, nhưng kể từ khi mang bầu đứa con thứ 2 thì tai họa ập đến. Khi đang mang bầu chị bị áp huyết cao rồi tai biến, phải nằm liệt giường.

Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, không lâu sau, chị được các bác sỹ khám và kết luận chị bị bệnh viêm tủy. Hoàn cảnh gia đình thì hết sức khốn khó, hai vợ chồng chị chạy vạy khắp nơi vay tiền để chữa bệnh.

Bệnh tình chị Duyên chữa chạy khắp nơi nhưng vẫn không thuyên giảm. Chi phí ngày càng nhiều gia đình và họ hàng không đủ để chi trả nên chị đành phải buông xuôi chấp nhận số phận.

Từ đó, anh Lâng dù là người tâm thần nhưng lại bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình.

Suốt ba năm qua chị Duyên nằm một chỗ, những cơn đau co giật quằn quại hành hạ chị suốt ngày đêm, những mảnh thịt trên người thối rữa, gây ra mùi hôi thối ruồi nhặng bu bám khắp nhà.

Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào người chồng.

Về phần anh Lâng bản thân anh không được như người bình thường, đầu óc đôi khi ngớ ngẩn mắt lại kém.

Bố tâm thần, mẹ tàn tật cuộc sống của em Trang biết nương tựa vào ai.

Bố tâm thần, mẹ tàn tật cuộc sống của em Trang biết nương tựa vào ai

Cuộc sống của hai vợ chồng và một đứa con chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp xã hội, chỉ có mấy trăm nghìn không đủ nuôi sống 3 người ăn lại thêm tiền thuốc điều trị cho chị Duyên nữa.

Gia đình chị luôn sống trong hoàn cảnh bữa đói bữa no.

Mẹ nằm liệt giường, bố tâm thần nhưng cháu Trang luôn ý thức được mọi việc đã biết giúp bố làm việc nhà và cố gắng học tập để đạt kết quả cao trong học tập.

Nhưng rồi đây, tương lai cháu sẽ  ra sao khi bệnh tình của bố mẹ ngày càng nặng, họ hàng thì không ai dư giả, liệu cháu có tiếp tục được cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa?

Anh Nguyễn Sỹ Hạnh (anh trai anh Lâng) chia sẻ: “Chú Lâng là em thứ tư trong gia đình. Lúc mới sinh ra, chú ấy đã không bình thường rồi. Mãi đến năm 2006 chú ấy và thím Duyên mới kết duyên với nhau.

Tưởng rằng vợ chồng bảo ban nhau làm ăn cuộc sống vợ chồng thuận buồm xuôi gió. Nhưng cuộc đời không theo như ý mình mong đợi, tai họa lại ập xuống đầu vợ chồng chú ấy.

Tự dưng thím Duyên mắc bệnh viêm tủy bị liệt toàn thân không thể nào đi lại được, chú Lâng thì đầu óc không được minh mẫn như người ta chẳng làm được việc gì.

Giờ vợ nằm liệt một chỗ, con lại nhỏ bao nhiêu gánh nặng gia đình đổ lên đầu chú ấy.

Quanh năm thiếu ăn, quần áo mặc không có. Mấy anh em chúng tôi cũng đã góp tiền, gạo giúp đỡ cho vợ chồng chú ấy. Thương vợ chồng chú thím ấy lắm nhưng chẳng biết làm thế nào”.

Cả gia đình sống bằng tiền trợ cấp ít ỏi

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Phú – Phó chủ tịch xã Thiệu Nguyên cho biết: “Hiện tại anh Lâng đang hưởng trợ cấp xã hội mức 270 nghìn đồng/tháng, chị Duyên mức 180 nghìn đồng/tháng.

Gia đình anh Nguyễn Sỹ Lâng thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã, vợ tàn tật nặng, chồng tâm thần.

Chính quyền xã cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình anh Lâng nhưng do điều kiện xã còn nhiều khó khăn nên đành lực bất tòng tâm.

Trong đợt Tết vừa qua, chúng tôi đã huy động ngân sách xã mua gạo để trao cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình anh Lâng được nhân 30 kg gạo.

Ngoài ra trong ngày khuyết tật xã cũng trao 1 xuất quà trị giá 300 nghìn đồng. Gia đình chị Duyên hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng xã hội. ”.

Hiện gia đình chị Duyên anh Lâng đang vô cùng khó khăn, rất cần đến những tấm lòng hảo tâm của mọi đọc giả trong và ngoài nước.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hoặc gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Sỹ Hạnh - Thôn Nguyên Thành xã Thiệu Nguyên huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 01685.943.734

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại