Trận thắng cuối cùng ở tuổi 103 của Thống soái Võ Nguyên Giáp

Bùi Hải |

(Soha.vn) - Chỉ còn 9 tháng nữa, cả thế giới lại nhớ và nhắc đến 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu (5.1954 - 5.2014).

Chỉ còn 2 tháng nữa, đất nước bước vào kỷ niệm 42 năm chiến thắng oanh liệt “Điện Biên Phủ trên không” (12.1972 - 12.2014).

Và 8 tháng nữa là tròn 39 năm Thống soái Võ Nguyên Giáp đón nhận tin non sông về một mối tại "Tổng hành dinh trong mùa xuân Đại thắng" (4.1975 - 4.2014).

Khi bài thơ nổi tiếng "Vị tướng già" của nhà thơ Anh Ngọc ra đời, Đại tướng vẫn ở lại để chứng kiến những lễ kỷ niệm hùng tráng nhất: "Một chân ông đã đặt vào lịch sử/ một chân còn vương vấn với mùa thu", nhưng hôm nay, bàn chân còn lại của Người cũng đã bước nốt vào lịch sử, in dấu trên con đường bất tử trong lòng nhân dân.

Vị tướng già không đợi được thời gian.

Nhưng thời gian thì vẫn đợi người Thống soái vĩ đại ấy hoàn thành nốt trận thắng cuối cùng trong cuộc đời mình, ngay khi ông vừa nằm xuống.

Trận thắng ấy là một "Điện Biên Phủ thứ 3" - "Trận Điện Biên Phủ trong lòng người".

Trận thắng ấy vẫn mang đậm “binh pháp Võ Nguyên Giáp” - Luôn tạo nên những điều không ngờ nhất.

Ông Võ Đại Hàm, người cháu được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ trông và hương khói cho ngôi nhà ở An Xá, Lệ Thuỷ, Quảng Bình, đã khóc đọc đường đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình: "Nơi nào người dân cũng đứng chật hai bên đường, cũng ôm di ảnh Đại tướng. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh ấy phần nào, nhưng cũng không ngờ đông đảo nhân dân lại nhiệt tâm với ông tôi như vậy".

Người cháu nơi quê nhà của Đại tướng bất ngờ thì còn có thể hiểu, nhưng một nhà nghiên cứu lịch sử nổi tiếng cũng bất ngờ, thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Ông Dương Trung Quốc tâm sự: "Dù biết tầm vóc Đại tướng rất vĩ đại trong lòng dân, nhưng chính tôi cũng không ngờ sự ra đi của ông lại chấn động lòng người và thức tỉnh tinh thần đoàn kết dân tộc đến như vậy".

Hơn 10 ngày đã đi qua, kể từ khi Con người ấy về Đất mẹ, nhưng nước mắt vẫn rơi trong đời thực, rơi trên mạng xã hội, rơi trên má của những biên tập viên truyền hình và làm run giọng các phát thanh viên. Cùng với nỗi đau, có những điều lạ lùng xuất hiện, như nhận định của nhà báo lão thành Hữu Thọ: “Trong nỗi đau, không ngờ, chúng ta lại thấy có thêm sức mạnh và niềm tự hào”. Sự lạ ấy, không ngờ là đã diễn ra cả với những em bé, thanh niên còn rất trẻ vốn chỉ quen sống trong no đủ, ham vui chơi.

Nhiều vị tướng lĩnh quân đội đã vào sinh ra tử trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, khi nhìn hình ảnh những người trẻ ngưỡng vọng và khóc thương người anh hùng dân tộc, đã dấy lên một niềm hy vọng về sự trao truyền thế hệ, tiếp quản tương lai đất nước.

Người nằm xuống, nhưng trận thắng cuối cùng ấy, vẫn có thể làm kẻ thù thời nay (nếu có) khiếp sợ.

Một bạn trẻ trên mạng xã hội đã phát hiện ra mọt điều tuyệt hay: “Nhìn cảnh hàng triệu người Việt Nam nắm chặt tay nhau trong nước mắt, chắc chắn kẻ thù ngày nay của chúng ta (nếu có) sẽ phải khiếp sợ. Khiếp sợ trước tình yêu thương, tinh thần dân tộc Việt Nam. Nếu có những nhà lãnh đạo đủ tầm, dĩ công vi thượng, thì người Việt lại sẵn sàng bỏ qua tất cả những cấn cá, để dấn thân vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

LTS: Mời Quý độc giả gửi ý kiến phản hồi, bình luận về vấn đề này. Xin gõ vào ô Viết bình luận phía dưới bài báo. Trân trọng!

-------
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Lời tòa soạn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ nghìn thu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, quê hương Quảng Bình, nhưng lòng dân thì mãi luôn hướng về ông. Bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

2) Các video: Lễ Truy điệu, Đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay, Lễ An táng Đại tướng 

3) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

4) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

5) Đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp như thế nào?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại