Rưng rưng những dòng cảm xúc tiễn biệt Đại tướng tại quê nhà

Kim Ngân |

(Soha.vn) - Hơn 35 nghìn người đến viếng, tiễn biệt Đại tướng tại quê nhà Lệ Thủy từ khi người mất. Những bài thơ, dòng cảm xúc, giọt nước mắt…tiếc thương Đại tướng!

Theo ông Võ Đại Hàm (70 tuổi) – cháu gọi Đại tướng bằng ông và là người được giao trọng trách trông nom ngôi nhà ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, từ khi có tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần có 3100 đoàn thể với trên 35 nghìn người đến viếng tại quê nhà.

Trong hai ngày sau lễ an táng Đại tướng, tại ngôi nhà tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vẫn có nhiều người dân khắp nơi đến thắp nén nhang, bày tỏ sự kính trọng, tiếc thương một vị Tướng của nhân dân.
Trong hai ngày sau lễ an táng Đại tướng, tại ngôi nhà tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vẫn có nhiều người dân khắp nơi đến thắp nén nhang, bày tỏ sự kính trọng, tiếc thương một vị Tướng của nhân dân.

Hàng nghìn lời tiễn biệt, tiếc thương, bài thơ đầy cảm xúc của người dân khắp mọi miền tổ quốc từ TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội…được lưu giữ trong hai cuốn sổ tang của gia đình.

Lật giở từng trang, thật xúc động biết bao khi cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của người dân dành cho vị Đại tướng của dân tộc.

Dòng tâm sự của người con đến từ TP Hồ Chí Minh viết: “Chúng con cùng các cháu từ TP Hồ Chí Minh đến với Bác đây. Vô cùng thương tiếc bác, người con vĩ đại của dân tộc. Vị tướng vì hòa bình, vị tướng của nhân dân.

Kính mong bác được an giấc ngàn thu, phù hộ cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam muôn đời hạnh phúc, phồn thịnh như lúc còn sống bác hằng mong” – Nguyễn Hữu Hòa (TP HCM)

Rưng rưng những dòng cảm xúc tiễn biệt Đại tướng tại quê nhà
 

Bức thư của một học sinh lớp 12, THPT Trần Hưng Đạo, Võ Thu Hà đầy xúc động: “Ngày cháu bước chân về đây, ngôi nhà này đã heo hút vì vắng bóng người, nay lại càng ảm đạm hơn khi biết rằng người không bao giờ về thăm quê nữa. Là một người con Lệ Thủy, giờ đây cháu nói sao cho hết những tiếc thương, bao nhiêu là đủ để bù đắp hết nỗi mất mát này? Hình bóng về bác, ký ức về bác sẽ đi vào lịch sử và sẽ sống mãi trong trái tim cháu, trong trái tim của 80 vạn con dân Quảng Bình và cả dân tộc Việt Nam. Hôm nay, cho cháu xin được thắp nén hương, nhưng không phải để tiễn bác đi mà là để đón người về, về với Quảng Bình, với đất Mẹ…” (lược trích).

 

thư giàu
Bức con mãi cảm xúc của học sinh Võ Thu Hà (12 A1).

 

Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Trương Gia Bình chia sẻ:

“Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này

Không mất mát nào lớn bằng mất mát này

Thôi mãi từ nay, chúng con

Không còn được cầm bàn tay ấm áp của người, được nghe những lời dặn dò yêu thương của người. Chúng dài thắp khắc cốt ghi tâm công ơn trời biển của người và mãi mãi theo lời người dạy dỗ”.

Con Trương Gia Bình

 

Nguyên Tổng GĐ FPT Trương Gia Bình chia sẻ sự tiếc thương từ đáy lòng mình.
Nguyên Tổng GĐ FPT Trương Gia Bình chia sẻ sự tiếc thương từ đáy lòng mình.

Nhiều người dân thể hiện sự xúc động, tình cảm qua những dòng thơ từ trái tim, tấm lòng dành cho Đại tướng.

Rưng rưng những dòng cảm xúc tiễn biệt Đại tướng tại quê nhà
 

\Bài thơ: "Vĩnh biệt Đại tướng"

Khi con hòa cùng đoàn người vô tận

Xếp hàng lăn giọt nén tâm nhang

Con nghẹn ngào nước mắt lăn vô định

Bởi xung quanh ai cũng khóc như mình

Giọt nước mắt đoang máu vô hình

Loang người hồn nhỏ xuống bóng hình sông núi

Một ngọn nến thổi bùng lên sức sống

Tên tuổi hồn thiêng sông núi ghi công!

(Thầy giáo Phạm Xuân Ích – Trường ĐH Giao thông Vận tải Cầu Giấy)

Bài thơ Tiễn Người!
Bài thơ Tiễn Người!

Bài thơ "Tiễn Người"

“Bác ơi! Thế là từ nay vĩnh viễn

Sẽ không còn nghe tiếng Bác kính yêu!

Vị tướng già – chiều Điện Biên năm ấy

Tay con run…nắm chặt lấy nỗi niềm

Tiễn Người về với đầu thắp sông núi

Con cúi hùng của một nén nhang thơm

Tổ quốc Việt Nam sẽ mãi mãi ghi ơn

Người Anh Nhân dân vĩ đại…”

Trong dòng người đến viếng, tiễn đưa Đại tướng, còn có những cháu bé cũng bày tỏ tình cảm biết ơn, kính mến Người:

 

Những dòng cảm xúc của cháu bé Hoàng Linh.
Những dòng cảm xúc của cháu bé Hoàng Linh.

“Cháu rất vinh dự khi được đến đây. Từ nhỏ, cháu chưa biết nhà của Đại tướng ở đâu. Nhưng bây giờ, cháu đã được biết. Cháu xin thắp những nén hương này để tỏ lòng biết ơn Đại tướng. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương, đất nước”.

Cháu Hoàng Khánh Linh

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại