"Tôi bị rơi từ trên lầu xuống... Cứ như lở đất vậy!"

Y.Dương |

Hiện vẫn còn 1 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập giàn giáo xảy ra sáng nay (10/7) tại công trình Saigon South Office (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM).

Tính đến 19h tối nay (10/7), vụ sập giàn giáo ở công trình 17 tầng (đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) đã làm 2 người thiệt mạng, 1 công nhân vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một số công nhân bị thương hiện đang được tiếp tục điều trị. Trong số đó, có một nạn nhân bị thanh sắt đâm vào bụng rất nguy kịch.

Việc tìm kiếm nạn nhân cuối cùng đang được tiến hành khẩn trương.

Theo tờ Tuổi Trẻ, người vẫn bị vùi lấp là ông Đặng Văn Hai (59 tuổi). Ông Hai không trực tiếp đổ bê tông cho sàn này nhưng làm việc gần đó nên bị vùi lấp.

Bà Dung (vợ ông Hai) cùng hai con trai vẫn túc trực ngóng tin người thân trong tuyệt vọng.

Nhiều công nhân sau khi thoát chết ở hiện trường vụ sập kinh hoàng này vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Bà Trần Thị Mười Ba đang nằm truyền nước, cấp cứu tại khoa Ngoại (Bệnh viện Quận 7) kể trên tờ Vietnamnet: "Lúc đó tôi bị rơi tự do từ trên lầu xuống đất. Cứ như lở đất vậy...

Tôi nghe thấy tiếng kêu gần đó, nhưng không kịp làm gì cho tới khi được mọi người đưa đi cấp cứu".

Anh Lê Văn Nhật (32 tuổi) cho rằng, mọi việc xảy đến với anh chẳng khác nào một thảm họa động đất. Khi được mọi người kéo ra, anh mới tin mình vẫn còn sống.

Ảnh: Tiền phong
Ảnh: Tiền phong

May mắn thoát chết, anh Ngô Văn Lâm (41 tuổi) nhớ lại, khi sắp hoàn thành việc đổ bê tông sàn thì giàn giáo bất ngờ đổ sập kèm tiếng động mạnh. Ông Lâm đã bám vào một thanh sắt chưa đổ nên thoát nạn.

Như đã thông tin, vụ sập giàn giáo xảy ra khoảng gần 8h sáng nay (10/7). Công trình này cao 17 tầng, thuộc dự án SC VivoCity do Tập đoàn Mapletree Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngày khởi công là 30/5, thời gian thi công hơn 400 ngày. Tổng giá trị đầu tư là 440 tỷ đồng.

 

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại