Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ: Tin mới nhất ngày 16/11

Thái Minh |

Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ nằm phòng cách ly, khoa chuyên sâu bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM tính đến hôm nay đã 23 ngày. Hiện giờ sức khỏe bé đã đảm bảo để ngày 18/11 xuất viện.

“Hôm nay tôi thu xếp đồ đạc xong để chuẩn bị đón bé Huy xuất viện. Ngày 18/11, Huy mới chính thức xuất viện nhưng hiện giờ chúng tôi nôn nao lắm. Cả gia đình hai bên nội, ngoại đều muốn lên hết trên này để thăm và đón cháu”, chị Nguyễn Thị Bích Thủy vui vẻ cho biết.

Hiện tại, thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ vẫn nằm ở phòng cách ly khoa chuyên sâu bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM. Sau 23 ngày điều trị đến nay, tình hình sức khỏe bé đã ổn định. Miệng luôn mỉm cười với những y, bác sĩ chăm sóc cho bé.

Hiện tại Quốc Huy rất khỏe và chờ ngày xuất viện
Hiện tại Quốc Huy rất khỏe và chờ ngày xuất viện

“Các vết thương của thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ đến giờ đã gần như hoàn kéo da non. Vết thương sau phẫu thuật sợ nhất bị nhiễm trùng nhưng đến nay đã không xảy ra điều đó. Sức sống của bé mãnh liệt và có ý chí sinh tồn lớn nên bé Huy đã vượt qua mọi nỗi đau” - một bác sĩ cho biết.

Các bác sĩ cũng cho biết phần chân bị đứt lìa, có thể can thiệp bằng cách lắp chân giả và tập vật lý trị liệu khi cháu đủ tuổi và đủ sức khỏe. Toàn bộ viện phí của cháu Huy được Bảo hiểm xã hội TP.HCM chi trả.

Số tiền mà các mạnh thường quân giúp cho anh Nam thông qua bệnh viện Chợ Rẫy là 263,5 triệu đồng. Số viện phí điều trị cho anh Nguyễn Văn Nam tốn khoảng 9 triệu đồng. Được biết ngày 14/11, anh Nam đã nhận lại toàn bộ số tiền trên.

Hiện tại Huy vẫn nằm ở phòng cách ly
Hiện tại Huy vẫn nằm ở phòng cách ly

Được biết, anh Nam đã sẻ chia lại một phần số tiền của mình khi giúp đỡ lại anh Trần Thanh Tú cũng bị tai nạn giống anh 10 triệu đồng. Ủng hộ lại Quỹ tấm lòng vàng tại bệnh viện Chợ Rẫy 10 triệu đồng để giúp đỡ chăm lo cho các bệnh nhân khác.

“Số tiền này dùng để lo cho cuộc sống và tháng sau tôi lên thành phố lại để lắp chân giả. Tôi muốn đứng lên bằng chính đôi bằng chân của mình. Dù chân tôi hiện giờ đã cắt”, anh Nam tâm sự .

Nhiều nhà hảo tâm vẫn đến trao tiền ủng hộ và chờ đợi ngày bé xuất viện để vào thăm
Nhiều nhà hảo tâm vẫn đến trao tiền ủng hộ và chờ đợi ngày bé xuất viện để vào thăm

Khi chúng tôi nhắc đến chuyện anh có bao giờ giận và trách tài xế Đỗ Côn Vũ – người đã gây ra sự việc bi thảm cho gia đình mình thì anh cho biết: “Những ngày đầu nằm ở bệnh viện tôi luôn oán trách họ vì sao đã gây nên cơ sự của gia đình tôi. Để rồi hiện tại tôi bị cưa chân, con trai thì cũng bị vậy và cả cuộc đời này không biết mẹ là ai. Không được sống trong vòng tay chăm yêu thương dạy bảo của người mẹ.

Dù tôi có dành tình thương bao nhiêu cũng không lo và bù đắp được tình cảm cho bé Huy. Nhưng rồi thời gian nằm đây tôi đã suy nghĩ lại rất nhiều. Anh Vũ đó cũng có muốn gây tai nạn đâu. Cuộc đời âu cũng có cái số của nó. Hãy chấp nhận số phận và biết đứng lên thôi. Oán trách thì được gì.

"Cuộc sống không nên oán trách"

Tôi cũng không làm khó dễ gì với anh Vũ đó cả. Trải qua thời gian thập tử nhất sinh nên tôi cũng thấu hiểu được giá trị sống. Mong rằng sẽ không còn vụ tai nạn nào gây chết người và bi thương như cảnh gia đình tôi hiện tại. Để không ai phải bi thương oán trách” - anh Nam tâm sự .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại