*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù hơn 3 tuần được các bác sĩ tận tình cứu chữa, cháu bé bị mẹ bỏ rơi tại hố ga bỏ hoang đã trút hơi thở cuối cùng. Người dân thương xót cháu bé bao nhiêu thì càng phẫn nộ với người mẹ bấy nhiêu.
Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khoảng 15 ngày nằm viện, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Hà Nội dùng thuốc vận mạch và tích cực thở máy.
Singapore ghi nhận trường hợp viêm phổi bất thường đầu tiên, có thể liên quan đến các ca viêm phổi nghi SARS ở TP Vũ Hán - Trung Quốc.
Đối với hầu hết các gia đình, Giáng sinh là thời gian của hạnh phúc và niềm vui. Nhưng đối với cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây, Giáng sinh đã trở thành cơn ác mộng thật sự khi họ phát hiện điều khủng khiếp sẽ xảy đến với con trai.
Sau hơn 3 ngày được giải cứu và điều trị tại bệnh viện, hiện, sức khỏe bé trai bị mẹ và người tình đồng tính bạo hành đến đa chấn thương đã hồi phục. Trên giường bệnh, bé trai có thể nói chuyện, tiếp xúc bình thường với người thân, không còn hoảng loạn, sợ hãi như lúc bị nhốt trong nhà.
Bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,5kg còn nguyên dây rốn bị người thân bỏ rơi trước nhà một hộ dân, được phát hiện kịp thời.
Sau đó, người mẹ đã tích cực chia sẻ câu chuyện của mình để những người bố mẹ khác sẽ ý thức hơn về tình trạng nhầm lẫn trong phẫu thuật là hoàn toàn có thể xảy ra.
Sau 4 ngày cấp cứu, hồi sức tích cực, đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhi bị tiêm nhầm thuốc kali thay vì được cho sử dụng qua đường uống tuy có cải thiện nhưng tiên lượng vẫn rất dè dặt.
Tối 25-3, sức khỏe bé Hầu Kim Yến (9 tháng tuổi, ngụ xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long, Đắk Nông) đã ổn định sau khi được các bác sĩ phẫu thuật gắp ra 4 viên đạn chì nhưng vẫn còn 2 viên nằm trong người.
Thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ nằm phòng cách ly, khoa chuyên sâu bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM tính đến hôm nay đã 23 ngày. Hiện giờ sức khỏe bé đã đảm bảo để ngày 18/11 xuất viện.