Con gái ông Chấn từ Đài Loan: "Tôi đã chạy ra biển và gào lên"

N.Huệ - H.Đan |

(Soha.vn) - Từng thề làm ôsin suốt đời để kiếm tiền chăm bố, chị Nguyễn Thị Quyền, con gái ông Nguyễn Thanh Chấn luôn mong ngày về. Nhưng hiện tại Quyền không có tiền.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Có lúc bà Nguyễn Thị Chiến – vợ ông Nguyễn Thanh Chấn, người đã chịu án oan 10 năm ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang, định bỏ dở hành trình đi kêu oan cho chồng. Nhưng chính sự động viên của chị Nguyễn Thị Quyền, người con thứ hai, hiện đang lao động bên Đài Loan, đã giúp bà Chiến có thêm động lực để vực lại tinh thần. “Quyền từng thề, nếu bố không được ra tù, chị ấy sẽ nguyện đi làm ô sin suốt đời để kiếm tiền chăm nuôi bố”, bà Chiến nói.

 

Nhớ tới con gái, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Chấn chỉ còn cách mang ảnh con ra ngắm. Bà Chiến hồ hởi chỉ cho chúng tôi: “Ảnh cái Quyền đây. Ngày 26/11/2009 nó đi Đài Loan nhưng trước đó 2 ngày tôi mới biết tin. Lúc ấy chỉ biết khóc”.

Chị Nguyễn Thị Quyền, con gái ông Nguyễn Thanh Chấn, hiện đang lao động tại Đài Loan
Chị Nguyễn Thị Quyền, con gái ông Nguyễn Thanh Chấn, hiện đang lao động tại Đài Loan

Cuộc điện thoại nhanh chóng được kết nối với cô gái đã từng có lời thề “nguyện đi làm ô sin suốt đời để kiếm tiền chăm nuôi bố”.

Gần như ngày nào Quyền cũng gọi điện về cho gia đình. Nhưng có lẽ, những trải lòng ngày hôm nay của Quyền là lần đầu tiên ông Chấn, bà Chiến được nghe. Để rồi, trong sự cách trở về mặt địa lý ấy, họ đã khóc trong niềm mong mỏi ngày trùng phùng.

“Bố về con mừng lắm. Con chỉ muốn làm sao về được ngay với gia đình mình. Nhưng bây giờ trong người con không có tiền. Chủ ở đây rất quý mến con. Họ còn động viên con ở lại làm thêm kiếm ít vốn rồi mới về nước để sau này bản thân con đỡ khổ, bố mẹ cũng không phải lo nghĩ nhiều chuyện kinh tế.

Nhưng mọi người khắp nơi có thể tìm đến với bố để chia sẻ, động viên. Còn con là con gái lại…”, Quyền khóc, ngắt đoạn cuộc nói chuyện.

Với Quyền, tháng ngày bước chân sang Đài Loan lao động, đó là thử thách lớn nhất đời và là những kí ức sẽ không bao giờ có thể quên được.

Nghe tin bố được trả tự do, trong niềm vui và nỗi nhớ nhà, Quyền đã không ăn, không ngủ được, chỉ mong sao có ngày đoàn viên.

Gia đình lên thăm ông Chấn trước thời gian ông Chấn được thả tự do
Gia đình lên thăm ông Chấn trước thời gian ông Chấn được thả tự do

“Gia đình tôi có được ngày hôm nay, bố có thể được minh oan trở về, tôi vui sướng và thấy rất thoải mái. Thoải mái tới mức, lúc được nghỉ tôi tranh thủ chạy ra biển và gào lên: Bố đã được tự do rồi!”, Quyền chia sẻ.

Quyền còn kể, mãi tới ngày 17/11, bạn bè trong kí túc ở phân xưởng cũ ở Bắc Giang mới biết Quyền là con gái của ông Nguyễn Thanh Chấn.

“Cô bạn hàng xóm ghép ảnh tôi với ảnh gia đình rồi chia sẻ trên trang cá nhân. Một chị ở phân xưởng cũ gọi điện hỏi tôi là tại sao ảnh của tôi lại ghép cùng với ông Nguyễn Thanh Chấn? Em bảo ông Nguyễn Thanh Chấn là bố em. Và chị ấy đã nói to với mọi người: Thông báo với toàn kí túc đó là bố cái Quyền. Tất cả cùng xúm tới nói chuyện. Tôi thấy hạnh phúc nhiều”, Quyền tâm sự thêm.

Khi được hỏi lý do khiến cô chọn công việc, cuộc sống xa nhà, Quyền nói: “Tôi cũng không biết làm thế nào, chỉ biết làm theo linh tính mình mách bảo. Bản thân tôi luôn muốn giúp bố mẹ. Bây giờ, dù ở xa nhưng tôi vẫn liên lạc được với gia đình hàng ngày như thế là tôi vui rồi. Nếu bố mẹ đồng ý để tôi ở lại Đài Loan thì tôi vẫn ở…”. Nói tới đây Quyền lại nức nở.

“Hôm mở trang báo điện tử ra đọc thấy ảnh bố mẹ chụp với hai cháu con anh Quyết, tôi mừng lắm. Cả đêm ấy tôi không ngủ được”, Quyền nói thêm.

Dù trong lòng ông Chấn, bà Chiến hay Quyền và từng thành viên trong gia đình ấy đều chất chứa những tâm sự riêng, nhưng tựu chung lại họ đều mang trong mình nỗi nhớ và niềm mong mỏi ngày cả gia đình được đoàn tụ. Chúng tôi cũng mong gia đình bé nhỏ của ông Chấn sớm được cất tiếng hát đoàn viên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại