Tài xế bị 'lột da lưng' đòi đền 300 triệu đồng

Ông Phạm Viết Hùng, người lái ô tô khiến nạn nhân bị tróc da lưng, cho biết đã choáng trước đòi hỏi trên.

Sáng 20-6, Thiếu tá Lê Thái Minh Châu, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một – Bình Dương cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ ông Phạm Viết Hùng kéo lê tài xế taxi Vinasun Nguyễn Văn Cường sang lực lượng Đội Điều tra chuyên trách của Công an TP Thủ Dầu Một  để xem xét có đủ dấu hiệu khởi tố vụ án, xử lý hình sự hay không. Hiện ông Hùng không bị tạm giữ còn nạn nhân Cường điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tài xế bị 'lột da lưng' đòi đền 300 triệu đồng
Anh Cường đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Ở một diễn biến khác, sáng 20-6, anh Cường cho biết mình đã đề nghị ông Hùng phải bồi thường 300 triệu đồng và chưa thấy ông Hùng phản hồi.

Trao đổi với phóng viên, ông Hùng cho biết mình bị “choáng” với yêu cầu này. Ông Hùng cho biết mình đã vào bệnh viện thăm nạn nhân, anh Cường chỉ bị thương ở vùng da lưng, hiện đã có thể đi lại được nên đòi bồi thường 300 triệu đồng là quá lớn. Ông Hùng đề xuất hỗ trợ 70 triệu đồng.

Được biết, trước đó ông Hùng đã đưa 10 triệu đồng để anh Cường lo viện phí.

Tài xế bị 'lột da lưng' đòi đền 300 triệu đồng
Chiếc ô tô của ông Hùng hiện đang bị tạm giữ

Ông Hùng tỏ ra khá bất ngờ trước việc cơ quan công an đang xem xét xử lý vụ việc theo hướng hình sự vì thương tích nạn nhân không nặng và ông cũng không “cố sát”.

Trước đó, tối 15-6, anh Cường lái xe taxi đi trên quốc lộ 13 (Bình Dương) thì xảy ra va quệt nhẹ với ô tô ông Hùng. Ông Hùng kể lại do mình đã uống bia và va chạm giữa hai xe là quá nhẹ nên ông không nhận ra va quệt.

Tiếp đó, ông lái xe rẽ về đường Lê Hồng Phong thì tài xế Cường chạy bộ theo nhảy lên ôm nắp capo xe của ông để chặn lại. Ông Hùng cho biết do hoảng loạn nên nhấn ga, vô tình kéo lê anh Cường dưới gầm làm nạn nhân tróc gần hết da lưng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại