Tại sao cảnh sát Hà Nội “cướp” cháu bé cho vào taxi trong đêm?

Minh Ngọc |

Người đàn ông điều khiển xe máy chở con nhỏ, đâm vào taxi ngã ra đường. Mặc dù con bị thương nặng nhưng người cha ngăn cản bất cứ ai đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bố say rượu bỏ mặc con

Vào lúc rạng sáng (28/10), tại ngã tư Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giữa một người đi xe máy và chiếc xe taxi.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, người đàn ông có biểu hiện say rượu điều khiển chiếc xe máy mang BKS: 99B1- 100.18, chở sau một bé trai khoảng 7 tuổi.

Khi đến ngã tư Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ thì đâm vào chiếc xe taxi của hãng Thanh Nga, mang BKS: 30A – 615.82, khiến hai người trên xe máy cùng ngã ra đường. Hậu quả làm bé trai, bị choáng váng nằm gục xuống đường, chảy nhiều máu ở đầu và tay.


Người đàn ông đang ngăn cản không cho bất cứ ai đưa con mình đi cấp cứu (Ảnh cắt từ clip -Trương Linh Linh)

Người đàn ông đang ngăn cản không cho bất cứ ai đưa con mình đi cấp cứu (Ảnh cắt từ clip -Trương Linh Linh)

Tuy nhiên, khi đứng dậy người đàn ông trên không nâng đỡ đứa trẻ đứng lên để đi cấp cứu, ông ta có hành vi ngăn cản những người xung quanh.

“Ông này uống rượu say, chở đứa con khoảng 5 tuổi, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, tự đâm vào xe taxi rồi ngã. Đứa con đập mặt xuống đất, đầu chảy máu mà ông bố mặc kệ, lại còn đòi đánh taxi trong lúc đang loạng choạng”.

Cũng theo các nhân chứng, thấy bé trai bị chảy nhiều máu và đau đớn kêu cứu, người dân túm vào đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục ngăn cản, dọa nạt những ai đụng vào con mình.

“Tất cả không ai dám đến giúp đưa bé trai đi bệnh viện, kể cả khi công an có mặt thì người bố vẫn chửi bới…Một cảnh sát ôm luôn đứa bé chui vào trong xe đưa đi bệnh viện Xan pôn”, một người chứng kiến sự việc cho biết.


Máu của nạn nhân vương vãi trên chiếc xe máy gây tai nạn. (Ảnh: Trương Linh Linh)

Máu của nạn nhân vương vãi trên chiếc xe máy gây tai nạn. (Ảnh: Trương Linh Linh)

Điều đang nói, sau khi nạn nhân được cảnh sát đưa đi bệnh viện, người đàn ông vẫn đứng lại chửi bới, giằng co và vu cáo cho cảnh sát “cướp” con mình.

“Khi cảnh sát đưa đứa bé đi cấp cứu thì phát sinh nhiều tranh cãi về sự việc. Nhưng đa phần là người dân ủng hộ việc anh cảnh sát đưa nạn nhân đi cấp cứu thay vì khống chế người đàn ông say rượu.

Tôi bảo các anh cứ đưa đi, tôi làm chứng…”. bà L người sẵn sàng làm nhân chứng, kể lại.

Ngay trong đêm, một đoạn clip về sự việc trên được người dân đăng tải lên mạng đã thu hút hàng triệu người theo dõi và chia sẻ.

Chiến sỹ “cướp” đứa bé là ai?

Để làm sáng tỏ sự việc, chiều (29/10), chúng tôi đã tìm đến trụ sở Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tiếp xúc chúng tôi, Đại úy Nghiêm Xuân Giang – Phó trưởng công an phường Điện Biên, người trực chỉ huy đêm xảy ra vụ tai nạn, tỏ ra ngạc nhiên, cho biết:

“Vào lúc 0h02, ngày 28/10 tôi nhận được cuộc điện thoại của người dân thông tin có vụ tai nạn ở ngã tư Hoàng Diệu, theo thông tin người dân cung cấp, vụ tai nạn rất gay cấn vì người đàn ông say rượu rất hung hăng.

Lúc đó, một tổ công tác của phường đang đi tuần tra gần khu vực, tôi chỉ đạo anh em quay về hiện trường để giải quyết và tôi cũng lên xe chạy ra ngay".


Đại úy Giang (ngoài cùng bên phải) và hai chiến sỹ cảnh sát Công an phường Điện Biên đang kể lại sự việc.

Đại úy Giang (ngoài cùng bên phải) và hai chiến sỹ cảnh sát Công an phường Điện Biên đang kể lại sự việc.

Người trực tiếp đưa bé trai đi cấp cứu là Trung úy Hồ Đăng Trọng Tuệ - cán bộ Công an phường Điện Biên, cho biết: “Khi đến nơi tôi thấy một cháu bé nằm dưới đường chảy máu ở đầu và tay, người đàn ông bên cạnh giới thiệu bằng giọng ‘ma men’ là bố cháu bé.

Nhưng bất cứ ai đòi đưa đứa bé đi cấp cứu thì ông ta chửi bới, đe dọa…”.

Nhớ lại tình huống giằng co với người đàn ông say rượu, Trung úy Tuệ chia sẻ:

“Ông ta chỉ lo đi tìm tài xế taxi để bắt đền, chúng tôi đề nghị giúp đỡ đưa bé trai đi cấp cứu là việc cần làm trước nhưng ông ta tiếp tục lăng mạ, ông ấy bảo con tao thì kệ mặc tao, tao có quyền, đố đứa nào đụng vào…

Lúc này nhìn vào đứa bé đang nằm thấy thương mà xót xa, tôi nghĩ nó như con mình nên bảo đồng đội mở cửa xe, thế là tôi ôm nó đi bệnh viện Xanh Pôn”.

Còn Thượng úy Nguyễn Hữu Dũng cho biết, khi đồng đội đưa cháu bé đi cấp cứu, người đàn ông say rượu vẫn tiếp tục lao vào hô hoán:

“Con tao đâu, chúng mày cướp con tao nhưng tôi đã dùng sức mình đẩy ông ta vào một góc tường để anh em đưa đứa bé đi cấp cứu.

Lúc này, tôi còn nghe thấy lời của một phụ nữ nào đó nói vào rằng các anh cứ đưa bé đi cấp cứu đi, tôi làm chứng cho, không sợ kiện…”.

Theo lãnh đạo công an phường Điện Biên, sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đồng thời yêu cầu người đàn ông đo nồng độ cồn, đưa chiếc xe máy và mời tài xế taxi Phạm Văn Thoan, quê Xuân Trường, Nam Định về trụ sở công an quận.

Người đàn ông trên được làm rõ là Nguyễn Ngọc Mười, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Con trai (nạn nhân) là cháu Nguyễn Ngọc N (7 tuổi).

Người nhà của ông Mười cho biết, trước lúc xảy ra sự việc, ông Mười có đi liên hoan ở khu vực quận Đống Đa: “Sau cuộc nhậu thấy đêm đã muộn, mọi người gàn không cho ông Mười chở con trai về Bắc Ninh nhưng ông ấy vẫn nhất quyết đòi về”.

Khi đi đến phường Điện Biên thì xảy ra vụ việc trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại