Phút trải lòng tại trụ sở CAP của cô gái rạch tay, quỳ giữa đường

Thế Long |

"Em sợ mất kế sinh nhai nên mới quỳ và làm như vậy để mong người ta mở lòng, thương mẹ con em”, chị P chia sẻ.

Liên quan đến vụ cô gái quỳ xuống đường thậm chí còn tự dùng dao rạch tay để xin được bán nước nuôi con, khiến dư luận xôn xao những ngày qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Hà Trung - Phó Công an phường Phương Mai (Đống Đa, HN).

Vị này cho biết, vụ việc xảy ra tại khu E2 tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ xuống làm việc. Tại thời điểm cán bộ phường có mặt, chị Nguyễn Thị P (SN 1984, trú tại phường Phương Mai, Đống Đa, người quỳ gối trong bức ảnh - PV) không có ở hiện trường.

Đại diện công an phường đã mời ông M (người tranh chấp chỗ bán nước với chị P - PV) và bà Đỗ Mộng T (71 tuổi, mẹ chồng chị P) về trụ sở làm việc.

Hình ảnh chị P quỳ dưới đường, xin được bán nước nuôi con khiến dư luận xôn xao.

Qua xác minh, công an phường biết, bà T là cư dân sinh sống lâu năm tại khu tập thể trên. Bà vốn là một cán bộ hưu trí và hiện tại đang phải chăm sóc mẹ già cùng với người con trai nhiều tuổi bị bệnh tim.

Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn, bà T đã xin phép tổ dân phố để được bán nước chè tại chân cầu thang số 2.

Gần đây, ông M (người mới chuyển về khu tập thể sinh sống) có gặp gia đình bà T xin được bán nước vào thời gian mà nhà bà T ngừng bán. Tuy nhiên, gia đình bà T nói không có quyền về việc này. Từ đó, hai bên xảy ra cãi vã.

Còn ông M thì khẳng định, gia đình ông chỉ bán hàng vào những khung giờ mẹ con chị P nghỉ (cụ thể là Chủ nhật, và sau 18h hàng ngày), chứ không có ý chiếm chỗ", vị Phó công an phường thông tin.

Nơi xảy ra tranh chấp

Nơi xảy ra tranh chấp địa điểm bán hàng.

Theo Công an phường Phương Mai, hiện tại, đơn vị này đã yêu cầu gia đình chị P và ông M lên hoà giải, đồng thời ngăn chặn những mâu thuẫn nảy sinh.

"Hy vọng người ta mở lòng"

Cũng trong buổi tiếp xúc với PV ở trụ sở công an phường Phương Mai vào ngày 7/7, chị P đã chia sẻ về giây phút quỳ gối cầm tấm biển xin được bán nước, và sau đó là rạch tay mình:

“Gia đình em bán nước chè tại chân cầu thang nhà tập thể E2 (Phương Mai) từ nhiều năm nay. Trước đây, mẹ chồng em bán và nuôi cả gia đình. Khoảng hơn một năm trở lại đây, do nhà có người ốm nên mẹ chồng em ít xuống bán và em xuống tiếp quản.

Trước hôm ông M bán hàng một ngày, ông ấy có nói đến việc này, ai ngờ, sáng Chủ nhật ông ấy làm thật”.

Phương cùng mẹ đang chia sẻ câu chuyện với PV tại trụ sở công an phường.

Chị P cùng mẹ đang chia sẻ câu chuyện với PV tại trụ sở công an phường.

Theo lời chị P, việc chị quỳ lạy và tự rạch tay là do bộc phát. Chị P cho hay, từ khi vợ ông M thuê cửa hàng bán thiết bị y tế ngay sát hàng nước, chị và vợ ông M có quan hệ tốt với nhau.

"Em sợ mất kế sinh nhai nên mới quỳ và làm như vậy để mong người ta mở lòng, thương mẹ con em”, chị P chia sẻ.

Ngồi bên cạnh con dâu với vẻ mặt buồn rầu, bà T bày tỏ sự cảm thông cho hành động nhất thời của con.

Bà nói: "Tôi mong ông M ổn định chỗ ở, trình báo với chính quyền và có sự đồng ý của bà con tổ dân phố rồi mới bán hàng thì tốt hơn".

Cũng theo bà T, ngay khi nghe tin con dâu mình đang quỳ trước mặt ông M để van xin, bà liền tức tốc từ trên nhà chạy xuống đưa con dâu về phòng khuyên bảo.

Tuy vậy, sau khoảng 30 phút, chị P cảm thấy ức chế, khóc lóc rồi lấy dao tự rạch cổ tay mình và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Mặt khác, vào tối 7/7, khi chúng tôi trở lại nơi bán hàng của mẹ con chị P, lúc này, ông M vừa dọn dẹp hàng sau buổi thứ hai bày bán.

Ông M cho biết, ông sẽ vẫn tiếp tục bán hàng và đang làm các thủ tục liên quan đến nhân hộ khẩu để sinh sống ổn định tại đây.

“Tôi không cướp miếng ăn của ai cả, mẹ con bà ấy cứ làm ầm lên thôi! Tôi chỉ bán hàng vào những lúc mẹ con bà ấy không bán và sẽ theo quy định của tổ dân phố. Hiện tại tôi đang chờ sổ...”, ông M quả quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại