Nỗi buồn mang tên “thưởng Tết giáo viên”

Thiên Di |

(Soha.vn) - Cùng một công việc, nhưng mức thưởng của giáo viên ở các trường trên địa bàn Hà Nội theo các cấp học khác nhau, chênh lệc khá rõ. Nơi thì gần 20 triệu, nơi thì “lần chẳng ra”.

Thưởng Tết giáo viên ở thành phố lên đến gần 20 triệu

Theo khảo sát của phóng viên, các trường trên địa bàn Hà Nội có mức thưởng Tết cho giáo viên từ 1 triệu – xấp xỉ 20 triệu. 

So với cùng một thành phố thì mức thưởng ấy cũng có độ chênh lệch khá lớn theo tùy từng cấp học, khu vực. Phần lớn là phụ thuộc vào khả năng tài chính chi tiêu của nhà trường hay chế độ giáo viên biên chế hay hợp đồng.

Lương thưởng giáo viên có độ chênh lệch theo từng trường, từng vùng. Ở TP. HCM có trường giáo viên được thưởng Tết 20 triệu đồng. (ảnh minh họa).

Lương thưởng giáo viên có độ chênh lệch theo từng trường, từng vùng. Ở TP. HCM có trường giáo viên được thưởng Tết 20 triệu đồng. (ảnh minh họa).

Trả lời phóng viên, bà Nguyễn Thị Xuân Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa cho biết: “Mỗi giáo viên được một tháng lương thứ 13 (ít nhất là 2 triệu và nhiều nhất là 6 triệu đồng tùy vào thâm niên công tác) để về quê ăn Tết. 

Nhà trường cũng đã thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm trong năm qua để hỗ trợ tốt nhất cho giáo viên. Tôi thấy, nhiều trường trên địa bàn còn khó khăn hơn do ít học sinh, ít hoạt động”.

Thực tế, mức thưởng Tết ở ngoại thành cũng khác nhau. Một giáo viên tiểu học ở Đan Phượng, Hà Nội cho biết, nói là thưởng Tết thì cũng không hẳn vì đấy một phần từ quỹ hoạt động nhà trường và quỹ phụ huynh. 

“Thưởng bao nhiêu là tùy thuộc vào nhà trường, chứ không có quy định nào cả. Nhiều hay ít thì cũng chẳng kêu ca, chẳng lẽ lại không sắm Tết”, vị giáo viên này nói.

Cũng trong huyện Đan Phượng, theo tìm hiểu, một trường cấp 3 mỗi giáo viên được thưởng từ 8 – 10 triệu đồng, thậm chí có nơi là 3 tháng lương. 

Ở một huyện khác như Trường An Thượng A (Hoài Đức) mỗi giáo viên được 1 triệu đồng hay giáo viên ở huyện Thạch Thất được vài chục đến 100 nghìn đồng. Trong khi đó một trường tiểu học ở xã Hồng Hà, Đan Phượng thì chẳng có gì.

“Ở trên rót về nhiều thì được nhiều, hơn nữa mỗi trường thưởng theo ngân sách của từng trường”, cô Hằng – một giáo viên cấp 3 ở Đan Phương, Hà Nội lý giải.

Còn lãnh đạo Trường Tiểu học Dịch Vọng (Cầu Giấy) thì không “tiết lộ” mức thưởng tết giáo viên của trường mà chỉ nói rằng: “Trường vừa xây dựng xong còn rất nhiều khó khăn, nhiều việc cần phải chi tiêu. Nhưng nhà trường cũng đã hết sức tạo điều kiện cho giáo viên”.

Thưởng Tết giáo viên ở vùng cao: Quá xa vời

Câu chuyện thưởng Tết ở vùng cao dường như là quá xa vời bởi trường chẳng có thu không có chi, lại càng không có nguồn thu nào từ công tác xã hội hóa. 

Dù rất chạnh lòng nhưng nhiều giáo viên ở những nơi xa xôi của tổ quốc vì yêu nghề, yêu trẻ nên họ chỉ cười xòa nói: “Nghề giáo viên không giàu về vật chất mà giàu về tinh thần”.

Nhắc đến chuyện thưởng Tết, chị Nguyễn Thị Minh Châu (ở Điện Biên) giáo viên Trường Tiểu học Mường Mô số 1, huyện Mường Tè nói: “Chỉ có trừ hoặc phạt tiền thôi, chứ làm gì có thưởng. 10 năm nay chưa được một đồng thưởng Tết nào cả. Bạn bè ở quê, dưới thành phố gọi điện lên hỏi thưởng Tết được nhiều không mà mình chỉ nói chưa biết. Ở dưới đấy thưởng nhiều lắm, ít cũng được vài trăm”.

Nhiều giáo viên vùng cao mong được thưởng Tết và họ cũng chỉ biết chấp nhận vì đời sống trên này còn quá khó khăn.

Nhiều giáo viên vùng cao mong được thưởng Tết và họ cũng chỉ biết chấp nhận vì đời sống trên này còn quá khó khăn.

Khi hỏi về mức lương thưởng, hiệu trưởng nhà trường, ông Lê Văn Nam cho biết: “Năm nay, chúng tôi dự định thưởng Tết cho mỗi giáo viên gần 300 nghìn, thực sự nhà trường rất tiết kiệm mới làm được như thế để hỗ trợ tiền tàu xe cho những giáo viên xa quê về ăn Tết”.

Tuy nhiên, ở nhiều xã vùng cao khó khăn khác đến vài chục, vài trăm còn không có. Cô Lường Thị Phong (Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Bon, xã Kim Bon, tỉnh Sơn La) cho biết: “Làm gì có thưởng Tết đâu em, từ cấp mầm non cho đến cấp 3. Năm ngoái không có và chưa năm nào có cả. Không có nguồn, trường không có quỹ phụ huynh hay quỹ trường mà thưởng cho giáo viên về quê ăn Tết”.

Cô Phong cũng như nhiều cô giáo khác ở vùng cao khi được hỏi chỉ cười xòa lắc đầu không có. Bởi theo cô Phong thì thực tế trên này khó khăn lắm. Đa phần đều là những giáo viên miền xuôi hoặc ở trung tâm thành phố lên trên này dạy, được nghỉ Tết chỉ mong về dưới nhà đón Tết.

Nhiều giáo viên giảng dạy ở vùng cao đều từ miền xuôi, đồng bằng lên. Cả năm họ mới có một, hai lần về thăm quê hương, gia đình. Dường như, lương thưởng Tết mấy trăm ngàn,vài triệu đối với họ là một ước mơ…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại