Những ngày cuối đời đau đớn của cô dâu trong Điều ước thứ 7

Nguyễn Huệ |

Những ngày cuối đời, đau đớn bởi những cơn suy thận nhưng chị Châu Loan - cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích vẫn chia sẻ với những người kém may mắn như mình.

Trong ngôi nhà chị Nguyễn Châu Loan vừa qua đời, các anh chị em đã có mặt đông đủ để lo hậu sự cho cô gái nghị lực đã vượt qua quãng thời gian 11 năm chạy thận nhân tạo.

Tiếp chúng tôi là anh Nguyễn Hải (anh trai thứ 3 của chị Loan – PV).

Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi về những tháng ngày cuối đời của em gái mình, anh Hải không ngừng nhắc tới nghị lực của Loan cũng như mối tình cổ tích đã khiến không ít người rơi lệ.

“Em gái tôi bất hạnh nhưng những gì nó đã làm, đã vượt qua thì ngay bản thân chúng tôi là người khỏe mạnh cũng không có được.

Mối tình của Loan với Vượng gặp không ít chông gai nhưng cuối cùng hai em đã tới được với nhau.

Giờ Loan và Vượng đã được ở bên nhau mãi mãi”.

Ngôi nhà nơi chị Loan trút hơi thở cuối cùng

Mỗi lần nhìn em gái phải đấu tranh với bệnh tật giành lại sự sống từ tay tử thần trong những cơn đau đớn, bản thân anh Hải là con trai nhưng cũng không tránh khỏi những phút phải quay đi chỗ khác để giấu giọt nước mắt.

“Loan cũng đau nhiều lắm, chúng tôi biết. Nhưng nó là đứa có nghị lực nên nó đã vượt qua được những phút đau đớn ấy cho tới lúc trút hơi thở cuối cùng.

Lúc Vượng qua đời, đó là quãng thời gian khó khăn nhất với Loan. Nhưng bệnh tình của em gái tôi đã ở mức nguy kịch nên gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước và lên các phương án.

Bố tôi mất sớm, mẹ bệnh nặng. Khi biết tin bà cũng bị sốc. Anh chị em chúng tôi cũng thay nhau chăm sóc để bà vượt qua được cú sốc tinh thần này.

Gia đình cũng đã báo tin Loan qua đời cho gia đình anh Vượng và họ đang trên đường về đám tang của Loan.

49 ngày của Vượng, Loan không về được do sức khỏe yếu nhưng "nghĩa tử là nghĩa tận" nên chúng tôi cũng về thắp hương cho đứa em rể xấu số” – anh Hải cho hay.

Người thân tới viếng chị Loan

Khi được hỏi về nguyện vọng của chị Loan những ngày nằm viện đã từng chia sẻ với phóng viên là một lần được tới thắp hương phần mộ anh Vượng, anh Hải nói:

“Đó luôn là ước nguyện mà luôn ấp ủ từ khi Vượng qua đời. Nhưng để bảo đảm sự sống cho em, chúng tôi chưa cho Loan tới đó cũng như chưa về nhà chồng để thắp hương.

Bên nhà Vượng cũng hoàn toàn cảm thông với điều đó. Bởi lẽ, họ hiểu tình trạng sức khỏe của Loan ở hiện tại”.

Từ tâm sự của người anh trai ấy, chúng tôi thêm hiểu hơn về tấm lòng của người phụ nữ suy thận ấy.

“Khát vọng được sống”, được làm nhiều việc cho bản thân, cho xã hội… đó là ước mơ xuyên suốt quãng đời của chị Nguyễn Châu Loan và cho tới cả trước khi trút hơi thở cuối cùng.

“Loan đã được mọi người giúp đỡ và chia sẻ rất nhiều. Đó là nguồn động lực lớn giúp Loan quên đi những tháng ngày buồn khi bệnh tật đeo bám. Đặc biệt là lúc Vượng mất.

Cuộc sống đã không ưu ái với Loan nên Loan cảm thông được nỗi buồn, những khát vọng của những số phận kém may mắn khác.

Những ngày cuối đời, dù rất mệt, rất đau nhưng Loan vẫn chia sẻ cảm xúc với những người kém may mắn như mình để tiếp thêm nghị lực sống cho họ” – anh Hải nói thêm.

Phía trong nhà, anh Nguyễn Bình, Nguyễn Hải Châu, chị Nguyễn Thị Minh cũng đang tất bật lo hậu sự cho em gái.

Lễ viếng chị Nguyễn Châu Loan sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 23/1, chị Loan sẽ được hỏa táng tại công viên Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội) và an táng tại nghĩa trang quê nhà (xã Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội) vào lúc 7h ngày 24/1.

* Clip chuyện tình cảm động của cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan: (Nguồn: VTV)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại