*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong ký ức người mẹ thì cô con gái Nguyễn Châu Loan (cô gái suy thận trong chương trình Điều ước thứ 7) vẫn bên bà. Nằm trên giường, bà bảo: "Giờ tôi nhớ con và muốn gặp Loan".
Bài thơ viết xong nhưng chưa kịp đưa thì cô ruột của Dương là Nguyễn Châu Loan đã vĩnh viễn ra đi...
Khi thi thể cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích được đưa vào nhà hỏa táng, tất cả những người tham dự buổi tang lễ đều dành những cái vẫy tay thay lời vĩnh biệt.
Từng lấy đi nước mắt của khán giả trong chương trình Điều ước thứ 7 bởi lễ cưới cổ tích diễn ra vào tháng 6/2014, đoàn đại diện chương trình đã có mặt tại đám tang.
Chứng kiến di ảnh của chị Nguyễn Châu Loan - cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích, ai nấy đều nghẹn ngào, có người khóc nấc lên thành tiếng gọi tên chị Loan.
Những ngày cuối đời, đau đớn bởi những cơn suy thận nhưng chị Châu Loan - cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích vẫn chia sẻ với những người kém may mắn như mình.
Cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích đã qua đời vào hồi 22h47 phút ngày 22/01. Đó là thông tin xác nhận từ phía gia đình cô gái.
Tâm điểm