Cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích vừa qua đời

Nguyễn Huệ |

Cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích đã qua đời vào hồi 22h47 phút ngày 22/01. Đó là thông tin xác nhận từ phía gia đình cô gái.

Sáng nay, trên trang facebook cá nhân của chị Nguyễn Châu Loan - cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích diễn ra vào cuối tháng 6/2014 tại công viên Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy - Hà Nội) ngập tràn những lời chia buồn.

Kèm theo đó là nội dung thông tin chia buồn được chia sẻ từ anh Nguyễn Hải Châu - anh trai chị Loan như sau:

"Tin buồn: Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Em gái tôi là Nguyễn Châu Loan đã từ trần hồi 22h47 ngày 22/1/2015 tức ngày 3/12/2014, hưởng dương 38 tuổi.

Tang lễ được cử hành hồi 13h30 ngày 23/1/2015. Lễ an táng cử hành hồi 7h00 ngày 24/1/2015. Thay mặt gia đình: anh trai Nguyễn Hải Châu".

Gọi điện vào số máy của chị Châu Loan, chúng tôi nhận được tiếng nấc nghẹn từ phía chị Nguyễn Thị Minh (chị gái chị Loan):

"Em chúng tôi mất rồi! Loan bị suy tim, suy hô hấp liên tục, hệ tiêu hóa bị rối loạn, cơm ăn uống cũng kém, mỗi bữa chưa được lưng bát.

Thời gian này, Loan được đưa về chạy thận tại bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, cách nhà khoảng 4km. Chúng tôi phải thay phiên nhau đi chăm em.

Vậy là nó và Vượng sẽ gặp nhau ở một thế giới không đau đớn. Chỉ tiếc những ước mơ của em còn đang dang dở".

Hình ảnh rớt nước mắt của chị Loan trước khi về quê điều trị.
Hình ảnh rớt nước mắt của chị Loan trước khi về quê điều trị.

Sau 7 năm chung sống cùng nhau, ngày 19/11/2014, anh Vượng - chồng chị Loan bất ngờ qua đời bởi một tai nạn. Lúc đó, chị Loan đang nằm điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

Đã có lúc mọi người tưởng chị gục ngã bởi cú sốc tinh thần quá lớn, thậm chí bệnh tình rơi vào trạng thái suy kiệt nghiêm trọng.

Chị Loan trong những ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh: Nguyễn Huệ)
Chị Loan trong những ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh: Nguyễn Huệ)

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các cơ quan báo chí, bạn bè, những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành cùng gia đình trong suốt thời gian qua.

Nhìn lại một số hình ảnh của chị Loan khi còn sống:

Hình ảnh anh Vượng, chị Loan khi ở xóm trọ. (Ảnh: aFamily)
Hình ảnh anh Vượng, chị Loan khi ở xóm trọ. (Ảnh: aFamily)
Hình ảnh đám cưới cổ tích của chị Loan và anh Vượng.

Hình ảnh đám cưới cổ tích của chị Loan và anh Vượng.

Chị Loan khóc trong đám cưới. (Ảnh: Kenh14/Trí Thức Trẻ)
Chị Loan khóc trong đám cưới. (Ảnh: Kenh14/Trí Thức Trẻ)
Sau khi anh Vượng mất, chị Loan gần như kiệt sức, có lúc chị rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn.
Sau khi anh Vượng mất, chị Loan gần như kiệt sức, có lúc chị rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn.
Chị Loan đã cầm trên tay bản thảo tập thơ Hoa đời của mình. Được biết, chị viết tập thơ để dâng lên hương hồn anh Vượng, cũng như làm kỉ niệm cho cuộc đời mình. (Ảnh: Giadinhonline)

Chị Loan đã cầm trên tay bản thảo tập thơ "Hoa đời" của mình. Được biết, chị viết tập thơ để dâng lên hương hồn anh Vượng, cũng như làm kỉ niệm cho cuộc đời mình. (Ảnh: Giadinhonline)

 

> Chuyện tình cảm động của cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan: (Nguồn: VTV)

 

Chị Nguyễn Châu Loan sinh năm 1977, tại Ba Vì, Hà Nội. Chị bị suy thận và là bệnh nhân của khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mười năm nay.

Anh Nguyễn Văn Vượng, kém chị 3 tuổi là người đã ở bên cạnh, giúp đỡ, chăm sóc và đưa chị đi chạy thận trong nhiều năm.

Ngày 6/4/2014, đám cưới cổ tích của chị và anh Vượng diễn ra tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) trong niềm hạnh phúc của hai bên.

Một đám cưới khiến tất thảy những người chứng kiến đều rơi nước mắt.

Sau đám cưới không lâu, tháng 11/2014, anh Vượng đột ngột qua đời.

 

Hình ảnh chị Loan vừa được ghi lại cách đây vài ngày tại Ba Vì (Hà Nội). (Ảnh: Keenh14/Trí Thức Trẻ)

Hình ảnh chị Loan vừa được ghi lại cách đây vài ngày tại Ba Vì (Hà Nội). (Ảnh: Kenh14/Trí Thức Trẻ)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại