Người đàn bà nghèo nuôi con bệnh tật, mẹ nằm liệt giường

“Một mình tôi nuôi mẹ già và đứa con bệnh tật, cuộc sống khắc nghiệt quá, mẹ thì nằm liệt giường, con thì bị bại não...” bà Hồng nghẹn ngào.

Người đàn bà có khuôn mặt khắc khổ cất tiếng nấc nghẹn ngào khi tâm sự về số phận của mình. Bà là Nguyễn Thị Hồng (SN 1964) trú tại xã Bình Dương huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Trong căn nhà ẩm thấp, cụ bà Huỳnh Thị Sách (88 tuổi, mẹ bà Hồng) hơn 1 năm nay nằm bất động trên giường. Lúc chúng tôi đến thăm bà chẳng biết ai, lâu lâu bà chỉ rên rỉ vì cơn đau của mình. Vì nằm lâu ngày nên trên lưng của cụ bị lở loét, hằng ngày phải có người vệ sinh, thay băng và rửa vết thương.

Bà Hồng dậy từ lúc 4 giờ sáng, cho mẹ uống ly sữa rồi ra rừng tưới khoai, tìm củi để bán kiếm tiền. Khoảng vài chục phút lại chạy về nhà để trông nôm mẹ. Khuôn mặt cụ Sách già nua, dường như sự sống và cái chết rất mong manh đối với cụ. Từng hơi thở dồn dập, cụ nằm thoi thóp trên chiếc giường tre đã cũ.

Nhìn mẹ già nằm liệt giường, bà Hồng xót xa: “ Vì mẹ không chủ động được trong việc tiểu tiện nên tôi thức nguyên đêm để lo cho mẹ chứ không sợ mẹ lạnh. Với lại lúc tiểu tiện không có mình vết thương mà nhiễm trùng thì bệnh tình của mẹ càng nặng hơn”.

Vừa lo cho mẹ, bà Hồng còn phải chăm cho đứa con trai Nguyễn Lâm Thành Đạt ( SN 2001) mang bệnh bại não. Sinh ra không có cha vậy mà em lại mang trọng bệnh từ nhỏ. Chân tay em co quắp, đi lại rất khó khăn. Thương con, người mẹ lầm lũi mưu sinh để cho con ăn học nhưng vì căn bệnh của mình nên em học hành chẳng tới đâu.

Bà Hồng kể : “Cháu Đạt sinh ra thiếu đi tình thương của cha vậy mà lại mang bệnh tật trong người. Đầu óc trống rỗng chân tay thì co quắp, cằn cõi đi đứng không như người bình thường được. Quần áo cháu chẳng chẳng biết mặc cho thế nào là phải trái, thương con nên tôi cố gắng để lo lắng và nuôi dậy con nên người”.

Người đàn bà có cái “số khổ” ấy vẫn lầm lũi kiếm ăn cho dù trong mình mang nhiều căn bệnh nan y. Cơn đau cấu xé, vậy mà bà Hồng chưa bao giờ nghĩ đến việc chữa bệnh hoặc uống thuốc vì bà sợ không có tiền lo cho con, cho mẹ.

Bà Hồng rưng rức nước mắt “Tôi bị đau khớp và rối loạn tim nhiều năm nay nhưng chưa có tiền đi chữa bệnh. Mình đi thì ai lo cho con, cho mẹ bây giờ. Tôi chỉ sợ tôi đi trước thì không ai lo cho con, cho mẹ”.

Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào 2 sào ruộng mà ngày đêm bà Hồng cầy cấy. Chỉ mong có số tiền ít ỏi để chăm lo cho con, cho mẹ lúc ốm đau. Dành dụm được ít tiền để mua phân cầy cấy mùa vụ mới. Thế nhưng cơn hạn vừa qua, 2 sào ruộng nhà cô thiếu nước nên mất trắng. Cả gia đình lâm vào cảnh túng quẩn, mẹ già và con thì đang mang trọng bệnh cần thuốc men để chữa trị. Dường như người đàn bà này đang bất lực trước sự khắc nghiệt của cuộc đời.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại