"Người đặc biệt" hát lại điệu hò cuối cùng mà Đại tướng đã hát

H.Sơn-H.Đan |

(Soha.vn) - Lần cuối cùng, bà Huyên hát điệu hò cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe là vào năm 2004, khi người về thăm quê.

>>Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>>Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Cả cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành trọn trái tim, tình yêu cho Đất nước và nhân dân thể hiện bằng sự chỉ huy tài tình, xuất chúng mang đậm dấu ấn của người trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ giải phóng dân tộc oai hùng. Những chiến công sáng chói ấy đã được giới chính khách, chuyên gia... danh tiếng đem so sánh ngang bằng, thậm chí hơn các vị tướng lừng danh ở trời Tây. Điều này có lẽ chẳng ai dám phủ nhận.

Ở cuộc sống đời thường, điều dễ nhận thấy nữa của vị tướng tài ba này là luôn toát lên hình ảnh của một con người rất đỗi giản dị và vô cùng gần gũi với nhân dân. Đi khắp nơi đâu, Đại tướng cũng đều nhận được tình cảm yêu quý, kính trọng, khiến những ai đã từng gặp phải khắc sâu, nhớ mãi. Đặc biệt là những người dân ở quê hương An Xá (xã Lộc Thủy - huyện Lộc Thủy, tỉnh Quảng Bình) - nơi Đại tướng sinh ra luôn coi đó là điều may mắn của cuộc đời mình, dù đó chỉ là việc nhỏ nhất.

Tuổi thơ ở An Xá, Đại tướng đã cùng bè chăn trâu bạn hát những làn điệu hò giã gạo. Điều này đã được miêu tả trong nhiều cuốn sách của sử gia nước ngoài. Chính vì vậy, mỗi lần về quê, Đại tướng đều muốn nghe lại những điệu hò thân thuộc này.

Bà Nguyễn Thị Tố Huyên (67 tuổi, trú tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) - một "người đặc biệt" từng được Đại tướng mời đến nhà hát mỗi khi người về thăm quê, chia sẻ: "Dù đó là những lần hiếm hoi về thăm quê, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được bà con nhân dân chúng tôi chào đón và nhớ mãi".

	Bà Nguyễn Thị Tố Huyên

Bà Nguyễn Thị Tố Huyên

"Năm 1961, năm đó tôi 18 tuổi theo đoàn văn công của huyện Lệ Thủy ra Hà Nội phục vụ phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng ở Trung ương. Nhưng khi đó chiến tranh ác liệt nên tôi được Đại tướng mời về nhà riêng hát cho bác nghe. Khi nói chuyện với chúng tôi, Đại tướng nói chuyện như một người nông dân bình thường, rất gần gũi, thân mật.

Tôi nhớ như in lần đó, bác đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu, coi như con ruột ở trong nhà. Bác còn mang bánh kẹo chia cho mọi người trong đoàn, kỷ niệm đó không bao giờ tôi quên...

Đến năm 1991, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quê và tôi khi đó được vào đội văn nghệ ở quê hương bác là thôn An Xá. Cho nên tôi có lên hò cho bác nghe nội dung bài hát là bác đã về quê, hò mà nhì - hò khoan giã gạo và các bài hát dân ca của miền Trung, Đại tướng rất thích. Mặc dù lên hát rất run nhưng tôi cũng rất phấn khởi và vinh dự vì được phục vụ văn nghệ cho bác nghe dù hay dù dở" - bà Huyên tâm sự.

Xem thêm video bà Huyên tâm sự về Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

"Hôm nay nghe tin bác mất, chúng tôi là bà con quê hương An Xá thực sự bàng hoàng xúc động cùng lòng tiếc thương vô hạn. Nguyện vọng của đoàn văn nghệ, của nhân dân chúng tôi là gặp bác một lần nữa nhưng không được, giờ bác đã quá cố rồi. Dù quy luật của tạo hóa là sinh - lão - bệnh - tử nhưng đó là một tổn thất to lớn đối với người dân An Xá nói riêng, nhân dân cả nước nói chung. Buồn lắm!" - bà Huyên ngậm ngùi nói.

	Mỗi lần về quê là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều thích nghe điệu hò của quê hương Lệ Thủy

Mỗi lần về quê, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều thích nghe điệu hò của quê hương Lệ Thủy.

Cũng theo bà Huyên, trong mỗi lần được mời hát thì điệu hò ở quê hương Lệ Thủy là bác thích nhất, nên người dân chúng tôi đã chuyển thể nội dung bài hát để mọi người cùng hát tặng Đại tướng. Lần cuối cùng bà hát cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe là vào năm 2004, khi người về thăm quê.

Mời bạn đọc xem thêm giai điệu hò nhớ ơn Bác Giáp do bà Huyên thể hiện dưới đây:

Và bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" cũng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất thích khi còn sống...

 

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại