"Em gái" Mường Phăng 100 tuổi bật khóc mỗi lần xem ảnh Đại tướng

N.Huệ - T.Long |

(Soha.vn) - Cứ mỗi lần xem lại ảnh chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2004, cụ Lù Thị Đôi (bản Phăng, xã Mường Phăng, Điện Biên) lại khóc.

>>Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>>Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Ngay sau khi nghe tin Đại tướng Võ nguyên Giáp từ trần, nhóm PV chúng tôi đã nhanh chóng bắt ô tô đi Điện Biên. Đặt chân tới mảnh đất gắn với danh tiếng Đại tướng, vừa nhắc tên Cụ Giáp thì nhiều người đã rơm rớm nước mắt. Họ chỉ chúng tôi tới Mường Phăng.

Hai ngày sau khi thông tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, lòng người Mường Phăng như nghẹn đi mỗi khi có ai hỏi thăm về công lao của tướng Giáp với Mường Phăng nói riêng, với nhân dân Điện Biên, Tây Bắc nói chung. Và để những khúc “sử ca” của Mường Phăng sẽ sống mãi với tên tuổi của Đại tướng, người dân nơi đây dẫn chúng tôi tới gặp cụ Lù Thị Đôi.

Năm nay đã 100 tuổi tròn,  cụ Lù Thị Đôi vẫn còn minh mẫn. Cụ là “nhân chứng sống” duy nhất ở nơi căn cứ Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Nghe tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, cụ đã khóc rất nhiều. Và bây giờ, cứ mỗi lần xem lại bức ảnh chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2004, cụ lại khóc. “Vì vậy, tôi phải sang nhà con cháu chơi cho đỡ buồn”, cụ Đôi bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng những tâm sự rất đỗi chân thật như lời tâm sự của một người em vừa nghe tin anh trai mình qua đời.

Bức ảnh cụ Lù Thị Đôi chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2004.
Bức ảnh cụ Lù Thị Đôi chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2004.

Trong căn nhà của người con gái thứ 4 là Lù Thị Ứa, cụ Đôi vẫn cười vui bên con cháu. Cụ không mang theo bức ảnh từ lâu đã gắn với cuộc sống của mình, vì cụ sợ… sợ mình lại khóc khi bắt gặp nụ cười của Đại tướng trong bức ảnh ấy.

Cụ Đôi mồ côi từ nhỏ và không được học hành gì. Năm đó, cụ là Trưởng ban vận động lương thực, thực phẩm của địa phương. Cụ được đích thân Đại tướng giao nhiệm vụ dẫn đơn vị công binh đi khảo sát địa hình, bắt đầu xây dựng Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lúc ấy, nhà cụ Đôi nghèo lắm nhưng nhắc về “chiến công” mình đã góp cùng chiến dịch Điện Biên Phủ, đôi mắt cụ lại sáng lên, giọng hào hứng: "Lúc bấy giờ, tôi đã mang 3 con trâu và 9 tấn thóc cho tướng Giáp nuôi quân".

Năm 1954 là lần cuối cùng cụ Đôi được làm việc cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ đó, lúc nào cụ cũng ao ước ngày được gặp lại một huyền thoại mà tên tuổi của người đã gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Ở tuổi 100 nhưng cụ Đôi còn rất minh mẫn. Mỗi lần kể chuyện về Đại tướng, cụ lại rất hào hứng.
Ở tuổi 100 nhưng cụ Đôi còn rất minh mẫn. Mỗi lần kể chuyện về Đại tướng, cụ lại rất hào hứng.

Chia sẻ về bức ảnh chụp chung với Đại tướng vào năm 2004, cụ Đôi cười để lộ những vết chân chim trên lớp da đồi mồi: Khi xuống sân bay, tới ruộng, gặp tôi đang cuốc đất, tướng Giáp nhận ra tôi ngay và còn dặn tôi cố gắng sống khỏe để nuôi con, nuôi cháu. Tướng Giáp còn bảo, những người làm với chúng ta đã mất hết rồi, giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Vì vậy, tướng Giáp bảo tôi chụp ảnh chung với ông để làm kỉ niệm. Ông còn nói, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau… Lời tiên tri của Đại tướng giờ đã là sự thật rồi.

Mỗi dịp Tết, cụ Đôi lại ra hầm Đại tướng để ôn lại kỉ niệm những ngày đã làm việc cùng vị tướng tài của dân tộc. “Tôi giờ yếu rồi. Nếu có điều kiện, tôi muốn ra thăm hầm Đại tướng thêm một lần nữa…”, nói đến đây, giọng cụ Đôi nghẹn lại và có chút nuối tiếc cho những năm tháng đang vô tình đi qua.

Năm 1984 là lần duy nhất cụ Đôi xuống thăm Hà Nội, thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng lại không được gặp Đại tướng.

“Sắp tới ngày làm lễ an táng cho Đại tướng rồi. Tôi muốn được xuống đó gặp Đại tướng lần cuối mà không biết Hà Nội là ở nơi nào”, cụ Đôi tâm sự.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba của dân tộc qua đời để lại niềm tiếc thương trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Những nơi Người đi qua, những gì Người để lại sẽ còn đọng lại mãi với thời gian. Cũng như những kỉ niệm của cụ Đôi, người chỉ kém Đại tướng 3 tuổi cũng sẽ in đậm trong dòng chảy của lịch sử.

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại