Người chồng chém vợ đến rơi con sẽ chịu hình phạt gì?

Y. Dương |

(Soha.vn) - “Giết phụ nữ mà biết là có thai, mức hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”.

Mới đây xảy ra vụ việc chị Vũ Thị Hoài Nam (32 tuổi) đang ở trong nhà tắm tại căn hộ trên tầng 2 (chung cư Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) thì bất ngờ bị người chồng cầm dao chém tới tấp vào người. Một nhát dao đã cứa rách bụng chị Nam làm đứa con trai hơn 37 tuần tuổi lọt ra ngoài. Em bé bị một vết chém vào mông.

Người chồng gây ra vụ việc trên là anh Võ Khánh K. (SN 1979, ngụ tại tỉnh Tây Ninh). Tại hiện trường, anh K. được phát hiện nằm bất động trong nhà vệ sinh. Tay cầm con dao và có vết cắt trên cổ và chỗ gân tay, máu chảy lênh láng dưới nền.

Một tình tiết đáng chú ý là cháu bé bị 1 vết chém vào mông. Thay vì “hạ sát” một người, K. đã vô tình làm bị thương thêm con mình. Liệu tình tiết cấu thành tội của anh K. có bị tăng lên?

Trao đổi với chúng tôi xung quanh tình tiết này,  luật sư Phạm Công Út (giám đốc công ty Luật TNHH MTV Phạm Nghiêm) khẳng định: “Đối chiếu câu chuyện trên với điều 93, khoản 1 điểm b Bộ luật Hình sự quy định về tình tiết "định khung hình phạt", thì người chồng đã cầm dao chém tới tấp vào người là hành vi giết người đã được qui định: Giết phụ nữ mà biết là có thai, mức hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nếu người chồng chỉ chém một mình vợ mà không thuộc các tình tiết định khung hình phạt khác tại khoản 1 điều 93 BLHS thì có thể rơi vào khoản 2 điều này với mức hình phạt thấp hơn, chỉ từ bảy năm đến mười lăm năm”.

Luật sư Út nhấn mạnh, hình phạt cao nhất cho những trường hợp tương tự vẫn phải chịu án tử hình. Chẳng hạn như vụ chồng đánh chết vợ rồi ném xác xuống giếng tạo hiện trường giả xảy ra ở Đồng Nai năm 2012. Nội dung vụ việc như sau:  Khoảng 14h ngày 26/10, người dân đi làm rẫy phát hiện một xác chết dưới giếng trong rẫy thuộc ấp 3 Tầng (xã Phú Vinh, Định Quán, Đồng Nai). Nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà Nguyễn Thị Giang (41 tuổi, xã Phú Vinh).

Cơ quan công an xác nạn nhân chết do bị một vật cứng đánh vào đầu. Sau đó hung thủ đã quẳng xác xuống giếng nước nhằm phi tang. Hung thủ lại chính là chồng của nạn nhân, ông Nguyễn Văn Bình (44 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Bình khai nhận, do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính nên tối ngày 24/10 đã dùng cây gỗ đập vào đầu làm bà Giang gục xuống bất tỉnh. Sau đó Bình đem vợ ném xuống giếng nước trong rẫy nhằm phi tang.

Cách đây không lâu, Phạm Văn Nhàn (SN 1970) đã dùng dao đâm chết vợ là chị Cao Thị Ánh Tuyết (SN 1967, ngụ ấp Tân Cang, (xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) khi đang tắm. Sau khi giết vợ, hung thủ đã khiêng thi thể đặt lên giường rồi mặc quần áo cho nạn nhân. Gây ra tội ác xong, Nhàn đã uống thuốc sâu tự tử. Vụ việc xảy ra ngày 20/10/2013.

Nhà tắm nơi chị Tuyết bị chồng đâm chết.

Cũng trong năm 2013, sau khi đánh chết vợ, người chồng tên Đậu Khắc Tùng (SN1971, trú xóm 1A, xã Thạch Thanh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã tạo hiện trường giả rằng vợ chết vì bị tai nạn lật xe bò chở củi. Tuy nhiên, khi tắm rửa, khâm liệm cho nạn nhân, người nhà thấy có vết thương sau gáy, cổ bị sưng to, thâm đen trong khi ở những chỗ khác không hề bị xây  xước.Tùng sau đó đã cúi đầu nhận tội.

Trong các vụ việc kể trên, ngoài hình phạt của pháp luật cho những hành vi tàn ác của những người chồng đã xuống tay tàn độc với vợ thì ở khía cạnh tòa án lương tâm, ám ảnh sẽ đeo bám họ suốt đời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại