Tiếng kêu cứu của sản phụ bị chồng chém rơi thai nhi ra ngoài

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Khi nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân sống tại chung cư ngỡ chị Nam đẻ rơi chứ không tin rằng người chồng lại ra tay nhẫn tâm như vậy.

Tiếng kêu cứu giữa đêm khuya

Chiều ngày 12/12, chúng tôi đến chung cư Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, quận Bình Tân, TP.HCM) nơi vừa xảy ra sự việc chị Nguyễn Thị Hoài Nam (32 tuổi) bị chồng là Võ Khánh Khoa (34 tuổi) dùng dao chém nhiều nhát vào người và bụng khiến thai nhi 37 tuần tuổi lọt ra ngoài.

Nhiều người dân sống trong chung cư trên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc
Nhiều người dân sống trong chung cư trên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc

Được chỉ dẫn của người dân xung quanh, chúng tôi theo lối thang bộ lên tầng 2 căn hộ số 201, nơi vợ chồng chị Nam sinh sống để tìm hiểu sự việc.

Bà Loan, người sống gần căn hộ của chị Nam cho biết, vào khoảng gần 23 giờ tối 11/12, trong khi người dân trong khu chung cư đang ngủ thì giật mình khi nghe tiếng kêu cứu thanh thất của một người phụ nữ.

Mọi người vội mở cửa nhà ra xem thì phát hiện chị Nam nằm bất động trong tình trạng lõa thể, máu chảy rất nhiều. Cùng lúc đó là tiếng khóc của thai nhi vừa mới sinh nên người dân vội chạy vào nhà lấy chăn để bồng bế 2 mẹ con nạn nhân đi bệnh viện.

“Lúc đó, chúng tôi cứ tưởng là chị Nam đẻ rơi con. Đến khi vào trong nhà, tôi bàng hoàng phát hiện anh Khoa đang nằm bất động, máu chảy tràn và trên tay đang cầm dao dính máu thì tôi mới biết đó là án mạng...", bà Loan khẳng định.

Sự kiên cường của người mẹ

Nhiều người nhận định, may nhờ chị Nam nhanh trí nên mới cứu sống được con mình. Theo đó, khi chị Nam đã bị chồng vung dao chém nhiều nhát. Trong đó, có 1 nhát chém cứa ngang bụng khiến thai nhi lọt ra ngoài.

Lúc này, người vợ đã cố gắng chốt cửa phòng tắm lại để tránh sự truy sát của chồng rồi đưa hai tay đỡ con vẫn còn dính dây rốn. Tuy nhiên, khi phát hiện đứa bé nằm im nên chị vội lấy tay phát mạnh vào người bé để cho con khóc nhằm khai thông đường thở. Ngay sau đó, chị Nam cố gắng mở cửa và ôm con lết ra ngoài kêu cứu người dân xung quanh.

Nhờ sự nhanh trí của chị Nam đã cứu sống được 2 mẹ con
Nhờ sự nhanh trí của chị Nam đã cứu sống được 2 mẹ con

Trong số những người chứng kiến vụ việc, vợ chồng ông Sơn (50 tuổi, tổ trưởng tổ 37, lô C) là người phát hiện đầu tiên. Ban đầu, ông Sơn và vợ (bà Thu) cũng nghĩ là chị Nam bị đẻ rơi.

Ông Sơn kể lại, ông và vợ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ đứt quãng khoảng 5 đến 6 lần rồi không nghe nữa nên bà Thu vội tỉnh dậy để đi kiểm tra thì hốt hoảng chạy về nhà gọi chồng dậy nói: “Cô Nam đẻ rơi con rồi ông ơi....”.

"Nhìn qua khe cửa, tôi phát hiện chị Nam trong tình trạng lõa thể, ruột bị lòi ra, kéo theo một thai nhi vẫn đang còn dính dây rốn và cố trườn về cánh cửa phòng để gắng mở khóa cửa. Khi vừa mở được cửa thì cô Nam cũng bất tỉnh...”, ông Sơn cho biết.

Theo tìm hiểu, chị Nam và chồng là anh Võ Khánh Khoa (34 tuổi) chuyển đến đây ở đã được 3 năm. Căn hộ 201 của chung cư được 2 bên hùn góp tiền lại để mua. Tuy nhiên, giấy tờ nhà do chị Nam đứng tên.

Nhiều người nhân định, nguyên nhân của sự việc có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng
Nhiều người nhân định, nguyên nhân của sự việc có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng

Trước khi chung sống với nhau như vợ chồng, cả 2 anh chị đều đã có gia đình và con riêng.

“Anh Khánh và chị Nam là dân trí thức, họ đã từng đi du học ở nước ngoài về và có công việc ổn định. Tuy nhiên, trong 3 năm sống tại đây, cả 2 thường xuyên gây gổ, đánh nhau gây mất trật tự. Cách đây 1 năm, lực lượng dân phòng phải có mặt để hòa giải cho 2 người.

Thời gian gần đây, chị Nam thường đuổi anh Sơn ra ngoài và có đêm tôi còn chứng kiến anh ấy đứng ngoài gõ cửa cả đêm nhưng vẫn không được vào nhà..", ông Sơn cho biết thêm.

2 mẹ con đã qua cơn nguy kịch

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc trên, cả 2 mẹ con chị Nam được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa KCN Tân Bình. Sau khi được kẹp rốn tách hai mẹ con, chị Nam tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hùng Vương rồi tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi. Riêng cháu bé được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 1 để khâu vết thương ở mông và điều trị.

Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, hiện sức khỏa của 2 mẹ con chị Nam đang dần ổn định
Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, hiện sức khỏa của 2 mẹ con chị Nam đang dần ổn định

Trao đổi với báo chí, TS.BS Phạm Văn Đông (Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, bệnh nhân Nam được chuyển đến bệnh viện lúc 23 giờ 30 phút trong tình trạng choáng nặng do đau và mất máu, huyết áp không đo được, da tái nhợt, hôn mê.

Qua thăm khám lâm sàng ghi nhận, bệnh nhân bị vết chém ngang ở bụng (khoảng 15cm) rơi nội tạng ra ngoài. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị 3 vết chém khác ở vùng đầu mặt và cổ.

Tiến hành mổ khẩn cấp, các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát, khoa Tai mũi họng của Bệnh viện Chợ Rẫy kết hợp cùng bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện sản Hùng Vương đã tiến hành khâu lại tử cung bị rách, rửa sạch ổ bụng, sắp xếp lại nội tạng cho bệnh nhân, đồng thời may vết thương ở mặt và cổ.

Sau 3 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã truyền tổng cộng 6 lít máu và dịch truyền giúp bệnh nhân tạm thời qua giai đoạn nguy kịch.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi tích cực tại khoa Hậu phẫu Hồi sức ngoại khoa. Thông tin từ gia đình cho biết, bé trai con của chị Nam sau khi được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Nhi Đồng 1 thì trạng sức khỏe của cháu đã tạm ổn định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại