Ngôi nhà chung của những mảnh đời bất hạnh

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Họ là những người đã từng dính vào tệ nạn của xã hội và phải đi lao động cộng đồng để xóa bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời.

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 Hà Nội (Sở LĐTB&XH Hà Nội) hiện nay là ngôi nhà chung của hơn 700 con người đã từng có một thời lầm lỗi. Họ đến đây để xóa bỏ quá khứ đau thương, tìm lại chính mình.

Đây là khu lao động sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ của khoảng 200 học viên nam là những đối tượng đang cai nghiệm ma túy tại Trung tâm.

 

Với những sản phẩm hoàn toàn bằng giấy loại...

Mỗi người một công đoạn...

 

Tỉ mẩn gắn tường chi tiết.

Sản phẩm là những chiếc hộp giấy xinh xắn.

Ngoài ra, những chiếc bình hoa cũng được trang trí bằng giấy.

 

Trông khá bắt mắt.

Còn các học viên nữ thì chăm sóc rau xanh.

Học viên Nguyễn Quỳnh Ng tâm sự: "Em sẽ cố gắng lao động, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình".

16h30' hàng ngày là thời gian kết thúc một ngày lao động của nhóm học viên nữ này.

Họ trở về nơi ở của mình...

Và phần chuẩn bị cho các sinh hoạt cá nhân.

Còn đây là khu nuôi và chăm sóc động vật của Trung tâm.

Các học viên tại trung tâm ngoài việc nuôi, chăm sóc cho hơn 100 con lợn nái, thịt thì hiện còn nuôi bò sữa, bò vàng... Tất cả các thực phẩm, rau xanh chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt tại chỗ, một phần bán ra thị trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại