Ngô Phi Long - “cậu bé vàng” của vật lý Việt Nam

Tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế diễn ra tại Đan Mạch từ ngày 5 - 15.7 vừa qua, Ngô Phi Long - học sinh lớp 12 chuyên toán Trường THPT chuyên Sơn La - tỉnh Sơn La - đã xuất sắc giành được tấm huy chương vàng.

Có thể nói Ngô Phi Long là “cậu bé vàng” của vật lý Việt Nam khi trước đó, cả 5 lần “đem chuông đánh xứ người” trong vòng 2 năm qua, Ngô Phi Long hiên ngang “rinh” tới 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc...

Ngô Phi Long - “cậu bé vàng” của vật lý Việt Nam

Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Quang Quý tặng hoa chúc mừng Ngô Phi Long. Ảnh: TTXVN

Học đâu chẳng giỏi

Dáng người cao lớn, khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt ngời sáng trong cặp kính khá dày, Ngô Phi Long gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn em, nghe em nói ở sân bay Nội Bài, người đối diện chẳng hề cảm nhận thấy một chút mệt mỏi nào của cậu học sinh vừa phải tham gia liên tiếp các kỳ thi vật lý thuộc diện “khó khủng khiếp” nhất thế giới. “Sức ép ư? Em chẳng có sức ép nào khác ngoài sự kỳ vọng của người thân, bạn bè, thầy cô cả” - Long trả lời, khi tôi đề cập đến vấn đề sức ép của kỳ thi em vừa trải qua.

Với Long, khó khăn nhất với em khi tham dự các kỳ thi quốc tế không phải là những đề thi khó nhằn, áp lực mang thành tích cao về cho nước nhà, mà chỉ đơn giản là sự thay đổi về môi trường, thời gian, phong cách sống và đồ ăn thức uống. “Hồi thi ở Ấn Độ, em không ăn được gì trong những ngày đầu mới sang, vì người dân bên đó toàn ăn càri. Còn trong thời gian ở Đan Mạch vừa qua, em khá bỡ ngỡ với việc thay đổi múi thời gian và đặc biệt là phải đi bộ quá nhiều” - Long nói.

Từng thi đỗ trường chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) song Long đã từ chối xuống thủ đô học. “Em quyết định học ở Sơn La để gần bố mẹ và em gái, đồng thời để chứng minh không phải cứ ở quê thì môi trường học không bằng các thành phố lớn. Em nghĩ kiến thức ở đâu cũng như nhau thôi, quan trọng là nỗ lực phấn đấu của bản thân” - Long nói.

Không bất ngờ

Tấm Huy chương Vàng Vật lý mới nhất của Long, dù cực kỳ danh giá, song lại không gây bất ngờ lắm cho gia đình cũng như bạn bè. “Long từng đoạt thành tích cao ở các kỳ thi trước, hơn nữa ngọn lửa đam mê môn vật lý của cháu luôn cháy bỏng. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin và không quá bất ngờ trước những gì em đạt được trong kỳ thi này” - thầy Cầm Duy Thịnh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn La – nơi Long đang theo học - tâm sự.


	Ngô Phi Long (thứ hai, trái qua) cùng đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2013.

Ngô Phi Long (thứ hai, trái qua) cùng đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2013.

Theo Long, những thành quả mà em có được từ môn vật lý đến thời điểm này xuất phát từ việc em đã tìm ra được sự hứng thú, đam mê trong các môn học. Long nói:  “Từ đam mê, hứng thú đó, chúng ta sẽ tự tìm ra được các phương pháp rèn luyện riêng cho bản thân để làm sao đạt được hiệu quả nhất”. Và Long bật mí một trong những phương pháp đó là vừa học, vừa chơi.

“Ngay cả trong thời gian ôn luyện để tham dự các kỳ thi quốc tế, hàng chiều, em nó vẫn đi đánh cầu lông hoặc thỉnh thoảng đi đá bóng để thư giãn đấy” - anh Ngô Quang Tuấn - bố của Long - kể. Chị Trần La Giang - mẹ Long - kể thêm: “Ngay cả trong thời gian ôn thi học sinh giỏi quốc gia hay các kỳ thi quốc tế, em vẫn tranh thủ giúp đỡ bố mẹ dọn nhà, rửa bát hay hướng dẫn em gái học bài”.

Trong mắt bố mẹ, Long là  người con rất cá tính và quyết liệt theo đuổi tới cùng để bảo vệ niềm đam mê của mình. Anh Tuấn kể lại, năm Long học lớp 1, anh được người bạn tặng cho cuốn sách “Vật lý đại chúng” dày hơn 500 trang, và anh đã bất ngờ khi thấy Long lật đọc. Không những thế, Long còn đọc lại nhiều lần và nhớ được hầu hết nội dung sách.

Được biết, trong nhiều năm qua, Long đã ấp ủ dự định theo đuổi ngành Vật lý ứng dụng và muốn trở thành một nhà khoa học giỏi trong tương lai. Vì vậy, em cho biết sẽ tích cực trau dồi tiếng Anh trong thời gian tới để có thể sớm theo học ngôi trường danh tiếng Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ. “Sau này em muốn trở thành một người nghiên cứu vật lý, có được những công trình có ích cho xã hội” - Phi Long nói về dự định tương lai của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại