Một người Việt tử vong sau 1 tuần sốt rét ác tính tại Angola

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Đi xuất khẩu lao động tại Angola, anh Thành bị sốt rét ác tính. Mặc dù đã được đưa đi bệnh viện chữa trị, nhưng anh không qua khỏi.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Thành (SN 1983, trú tại xóm 9A, Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) đã tử vong sau 1 tuần bị sốt rét ác tính.

Bàn thờ anh Thành đã được lập ở quê nhà.

Theo ông Hoàng Văn Hảo (72 tuổi), bố của anh Thành cho biết, vào khoảng 6h sáng ngày 21/1, gia đình đã nhận được điện thoại thông báo tin dữ từ người bạn làm cùng với anh Thành tại Angola.

Cũng theo ông Hảo, trước đó khoảng 1 tuần, gia đình nhận được tin từ anh Thành báo về đang bị sốt rét phải điều trị tại bệnh viện. Sau 1 tuần chữa trị, gia đình cứ nghĩ anh Thành đã tai qua nạn khỏi thì ngày 21/1 vừa qua, gia đình lại nhận được tin buồn.

Bà Phạm Thị Tính (72 tuổi) mẹ anh Thành suy sụp hẳn từ khi nghe tin đứa con trai bị mất ở xứ người.

Bà Phạm Thị Tính (72 tuổi,) mẹ anh Thành suy sụp từ khi nghe tin đứa con trai bị mất ở xứ người.

Anh Hoàng Văn Thành hiện đã có vợ và 1 con nhỏ 2 tuổi. Cách đây hơn 1 năm, do cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên anh Thành đã quyết tâm vay mượn số tiền gần 150 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động sang Angola mong 1 cuộc sống khấm khá hơn. Nhưng làm được hơn 1 năm, số tiền vay mượn vẫn chưa trả hết thì anh đã gặp tai ương.

Chị Thái Thị Hợi - vợ của nạn nhân Thành, ôm đứa con gái 2 tuổi vào lòng trong nỗi đau xót khôn cùng.

Chị Thái Thị Hợi - vợ của nạn nhân Thành, ôm đứa con gái 2 tuổi vào lòng trong nỗi đau xót khôn cùng.

 Ôm đứa con vừa tròn 2 tuổi trong tay, chị Thái Thị Hợi (SN 1983), nghẹn ngào: “Anh ơi, chồng em bỏ mẹ con em mà đi rồi. Giờ mẹ con em biết sống sao đây anh ơi. Vì cuộc sống khó khăn nên chồng và em vay mượn hết ông bà, hàng xóm để đi xuất khẩu lao động. Chưa kịp trả hết nợ thì anh lại gặp nạn rồi. Con còn nhỏ mà anh bỏ mẹ con em đi vậy anh ơi”.

Ông Hoàng Văn Hảo thẫn thờ nghĩ về đứa con trai phải bỏ mạng nơi xứ người.

Ông Hoàng Văn Hảo thẫn thờ nghĩ về đứa con trai phải bỏ mạng nơi xứ người.

Gia đình chưa thể lo tiền đưa thi thể anh Thành về quê.

Gia đình chưa thể lo tiền đưa thi thể anh Thành về quê.

Ông Hảo cho hay, muốn đưa xác con về quê phải mất số tiền khoảng 300 triệu đồng. "Số tiền vay mượn để cho Thành đi làm vẫn chưa trả hết. Để đưa được thi thể anh Thành về quê hương, gia đình phải lo số tiền hơn 300 triệu đồng để làm thủ tục và chi phí. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, số tiền đó với chúng tôi là quá lớn. Gia đình đang hy vọng có thể vay mượn để đưa cháu về quê...", ông Hảo ngậm ngùi nói.

Trao đổi với báo chí, 1 lãnh đạo sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho biết: Tính đến nay đã có hơn 1.500 người quê Nghệ An đang lao động “chui” ở Angola. Từ đầu tháng 3/2013 đến nay đã có ít nhất 18 người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh chết ở Angola. Tất cả các trường hợp này chủ yếu do bị sốt rét ác tính và tai nạn lao động hoặc bị đánh chết.

Được biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 3 vụ án, cùng 9 bị can về tội tổ chức đưa người sang Angola trái phép và tội tổ chức người khác ở lại Angola trái phép.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại