Mại dâm khu công nghiệp: Ngày bán đậu phụ, tối… bán thân!

PV |

(Soha.vn) - Núp bóng trong xóm trọ công nhân, mại dâm khu công nghiệp một thời xuất hiện những cô gái ngày bán đậu phụ, tối... bán thân!

Ngày bán đậu phụ, tối… bán thân

Có một thời gian, trong khu xóm trọ công nhân ở Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh - Hà Nội) xuất hiện một nhóm thanh niên được xếp vào hàng có máu mặt trong chuyện ăn chơi gái gú. Giờ nhắc lại, họ vẫn kháo nhau về những cuộc ăn chơi thác loạn của những anh chàng công nhân đích thực với những người bạn tình chỉ cần bỏ ra ít tiền là có "hàng".

Bởi, cứ đến kỳ lương là nhóm thanh niên này lại tụ tập nhậu nhẹt bù khú với nhau, rồi “tăng hai”, "tăng ba" cả lũ kéo nhau giải khuây với người tình chớp nhoáng của mình. 

Còn những cô gái bán dâm cũng chọn cách ẩn nấp, trà trộn vào các xóm trọ công nhân như những công nhân bình thường. Nhưng có điều khác là ngày ngủ, chập choạng tối là đi cho tới khuya mới về.

Theo lời kể của tay có tiếng ăn chơi Tuyên “lơ” - người có thâm niên 7 năm làm tại khu công nghiệp này thì việc “đi chăn” với những cô gái cũng mất khá nhiều công và tài chính. Nào là phải đưa các em đi ăn uống, đi chơi, rồi café… sau đó mới nghĩ đến chuyện động vào người mấy Thị ấy được.

“Khi nào đạt đến độ thân thiết, tin tưởng nhau một chút với các em thì việc mình ngỏ ý, nàng gật đầu và cùng nhau đi nhà nghỉ chả khó khăn gì. 

Mỗi lần “như thế” khoảng từ một trăm rưỡi đến 200k (150.000 - 200.000 đồng) cả tiền nhà nghỉ thôi. Thậm chí, nếu khéo khéo ít tiền một chút có thể đến ngay phòng thuê  trọ của em ấy thích làm gì thì làm cũng giữ ở giá tiền ấy giống như những người đang yêu nhau… Ai mà biết được!” - Tuyên “lơ” tiết lộ.

Khu nhà trọ mà trước đấy Tuyên

Khu nhà trọ mà trước đấy Tuyên "lơ" cùng đám bạn thuê trọ

Cũng theo Tuyên “lơ”, trước đây có cái H và mấy người cùng quê ở Yên Bái xuống nhà bà Th ở sau khu công nghiệp này thuê trọ nhưng không đi làm công nhân cho các công ty mà hàng ngay đi bán rau, bán đậu phụ. Bán hàng được một thời gian thì không hiểu tại sao không bán nữa.

“Mãi sau mới biết mấy đứa ấy đi bán đậu phụ, bán rau chỉ để qua mắt mọi người thôi, còn việc chính là đi bán dâm chứ có gì đâu. Rồi sau nhà chủ cũng biết chuyện nên cũng đuổi cả mấy đứa không cho thuê trọ nữa” - Tuyên “lơ” cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, sau đó, công an địa phương cũng làm khá mạnh về tình hình an ninh trật tự, trong đó có hoạt động mại dâm khu công nghiệp nên các cô gái không còn “đất” dụng võ ở trong khu trọ công nhân nữa và chuyển sang hình thức khác để hành nghề. Đó là những quán café, café - nước giải khát, tẩm quất thư giãn,… gần khu công nghiệp này.

Chuyển “vùng” hoạt động…


	Một nhân viên tẩm quất thư giãn ở gần Khu công nghiệp Quang Minh.

Một nhân viên tẩm quất thư giãn ở gần Khu công nghiệp Quang Minh.

Theo tiết lộ của Tuyên “lơ”, từ khi công an làm gắt, đám bạn của anh không còn chỗ “ăn chơi nhảy múa” ngay trong khu công nghiệp này nữa. Muốn đi giải khuây sau khi tàn cuộc nhậu với các cô gái bán dâm trong xóm trọ cũng hết luôn mà phải đi xa hơn, nhưng hiện giờ cũng không hợp thổ cho lắm.

Những quán treo biển café, tẩm quất thư giãn ở gần Khu công nghiệp Quang Minh hiện nay cũng là dạng thức của hoạt động mại dâm trá hình mà thôi.

(Còn nữa...)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại