Kinh hoàng những gã chồng “máu lạnh” chém vợ không ghê tay

Y. Dương |

(Soha.vn) - Có gã chồng chém vợ nứt hộp sọ, chết ngay tại chỗ. Không ít người vợ phải mang thương tật suốt đời.

Chồng chém vợ mang bầu khiến thai nhi lọt ra ngoài

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 11/12/2013, chị Vũ Thị Hoài Nam (32 tuổi) đang ở trong nhà tắm tại căn hộ trên tầng 2 (chung cư Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ bị người chồng cầm dao chém tới tấp vào người.

Một nhát dao đã cứa rách bụng chị Nam làm đứa con trai hơn 37 tuần tuổi lọt ra ngoài.

Quá hoảng loạn, chị Nam ôm đứa con rồi chốt cửa nhà tắm, hét lên kêu cứu. Người chồng cũng cầm dao tự đâm lên người để tự sát ngay sau đó.

Hàng xóm đã nhanh chóng đưa chị N. đến bệnh viện Đa khoa khu vực khu công nghiệp Tân Bình trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, bác sĩ đã cắt dây rốn, tách con ra khỏi mẹ sau đó chuyển mẹ và con đến bệnh viện Hùng Vương (Q.5). Nhận thấy chị N. bị đa vết thương nên bệnh viện Hùng Vương đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5). Cháu bé (bé trai) cũng được chuyển ngay qua bệnh viện Nhi Đồng 1 để may lại vết thương ở mông.

Hiện tại, hai mẹ con chị Nam đã qua cơn nguy kịch.

Người đàn ông chém vợ bể đầu giữa đêm

Đang ôm cháu nội ngủ ở nhà con dâu, bà Ngô Thị Chanh (60 tuổi, ấp Long Hòa 1, xã Long Phước, huyện Long Mỹ- Hậu Giang)  bị chồng là ông Trần Văn Nghĩa lẻn vào vung dao chém một nhát cắm sâu vào sọ, lòi não.

Bà Chanh được chuyển tới cấp cứu vào lúc 1 giờ sáng 22/4/3013 trong tình trạng bị nứt một đường dài 13cm trên hộp sọ, lòi mô não, hôn mê sâu.

Được biết, bà Chanh và ông Nghĩa đã ly thân. Ông Nghĩa  đang ở với “vợ bé” nhưng vẫn ghen tuông và thường xuyên về gây sự, đánh đập bà Chanh.

Bà Chanh tại bệnh viện. (Ảnh: NLĐ)

Chồng chém vợ chết tại quán nhậu

Khoảng 2 giờ sáng 18/2/2013, một vụ giết người tàn nhẫn xảy ra tại quán nhậu số 79, đường Trần Hưng Đạo, khóm Mỹ Thọ (phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên – An Giang).

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Huỳnh Nga (SN 1985, ngụ khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, chủ quán), với nhiều nhát chặt, chém, đâm trên người.

Hung thủ chính là chồng của nạn nhân, tên là Nguyễn Hoài Được (SN 1983, ngụ khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới).

Công an khám nghiệm hiện trường.

Tại Công an phường Mỹ Quý, Được khai nhận giết vợ khi đang say rượu, lại thấy vợ ngồi nhậu cùng nhiều thanh niên khác nên ghen tuông không kiềm chế được bản thân dẫn đến hành vi phạm tội.

Vợ mang thai 2 tháng vẫn bị chồng chém liên tiếp vào bụng

Ngày 2/12/2012, Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đưa vợ tới thuê một phòng nghỉ ở khách sạn, tại đây, Tuấn dùng dao đâm nhiều nhát lên bụng người vợ đang mang bầu 2 tháng.

Ông Võ Văn Lương, chủ khách sạn xảy ra vụ việc kể lại: “12h trưa 2/12, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vang lên, tôi chạy lên thì thấy  một người phụ nữ đang nằm trên sàn, đôi mắt nhắm nghiền, miệng không ngớt kêu la và trên người thì bê bết máu với nhiều vết đâm trên cơ thể. Cách đó không xa là một người đàn ông với hai vết đâm trên ngực và dưới bụng, máu tại vết thương trên ngực vẫn đang chảy ra. Trên tay người đàn ông này vẫn lăm lăm con dao Thái Lan”.

Kết quả điều tra bước đầu xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Rất may do được cấp cứu kịp thời nên cặp vợ chồng này đã qua cơn nguy kịch.

Bị chồng chém, người vợ tử vong, con trai bị thương

Nguyễn Xuân Bắc (SN 1964, quê Thanh Hóa) đã từng có vợ và 1 con gái nhưng ly dị.

Sau đó, Bắc cưới chị Phạm Thị Hà (SN 1978), người cùng quê. Hai người có với nhau 2 con là cháu Nguyễn Văn Tuân (1998) và Nguyễn Văn Hoan (2008).

Hơn 2h sáng ngày 1/7/2012, anh Bắc đã dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người chị Hà, cháu Tuân ngủ bên cạnh thấy mẹ bị chém dậy can ngăn cũng bị bố chém một nhát ở tay trái.

Chị Hà tử vong sau đó.

Hiện trường vụ án.

Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân anh nửa đêm Bắc vác dao chém chị Hà có thể vì ghen, nghi vợ lăng nhăng với người khác.

Chém vợ mang thai "thập tử nhất sinh" vì không nghe lời

23h đêm 6/5/2012, Trương Văn Đức (SN 1984, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) mò sang nơi vợ cùng con đang sống tạm, bắt người vợ tên Dân phải đi vay nóng cho hắn 3 triệu đồng để đi xin việc làm.

Chị Dân đã đưa cho Đức 1 triệu đồng, nói rằng chỉ còn lại từng đó. Cho rằng vợ dám không nghe lời mình, Đức đã la mắng chị Dân thậm tệ.

Lúc này, thú tính của gã chồng trẻ tuổi hơn vợ bỗng nổi lên, y nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Nghĩ là làm, Đức dùng con dao chẻ nứa chém tới tấp vào đầu, lưng, bụng vợ. Chị Dân cố vùng chạy nhưng Đức đuổi theo khiến chị vấp ngã, Đức lao tới túm tóc vợ kéo vào trong sân và tiếp tục đâm chém.

Trương Văn Đức.

Sau đó, Đức dùng dao cắt cổ mình tự từ thì được hàng xóm ngăn. Hắn tiếp tục nhãy xuống giếng tự tử nhưng không chết.

Ngày 30/11/2012, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Đức về tội Giết người.

Đức bị tuyên phạt 17 năm tù giam.

Chém vợ 28 nhát vì mâu thuẫn

Ngày 30/ 1/2011, Phạm Ngọc Tám (tự Tám bò, SN 1987 ngụ xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về thăm vợ con là Lê Thị Thu Phượng (SN 1990) và con trai (SN 2009) ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước).

Nghi ngờ Phượng còn tình cảm với người yêu cũ nên Tám và Phượng cãi nhau. Lúc này vợ Phượng đang ngồi bế con trên giường, Tám liền kêu đưa con nhỏ cho Tám để y đưa về Bù Nho ăn Tết nhưng Phượng không đưa dẫn đến hai vợ chồng giằng co. Tám tức giận tát liền hai, ba cái vào mặt vợ rồi bốc điện thoại lên gọi điện cho mẹ ruột thông báo: “Con sẽ giết vợ con rồi ra đầu thú. Nhờ mẹ chăm sóc con con".

Phạm Ngọc Tám. (Ảnh: Phunutoday)

Cứ tưởng trong lúc nóng giận Tám nói càn, ai ngờ sau khi gọi điện cho mẹ ruột xong, Tám đi thẳng xuống bếp nhà chị Phượng lấy một con dao gọt trái cây (loại dao có 2 lưỡi, sống dao hình răng cưa) đi vào phòng ngủ nói vợ đưa con cho mình, không thì Tám sẽ đâm.

Chị Phượng vẫn cương quyết không đưa con. Tám liền đâm một nhát trúng vào hông trái của vợ.

Chị Phương chạy ra ngoài thì Tám đuổi theo vung dao chém trúng đầu khiến chị ngã gục.

Dù người vợ không có khả năng chống đỡ nhưng Tám vẫn đứng sát bên vợ, một tay cầm dao, một tay túm tóc chị Phượng chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, lưng, tay, hông của vợ.

Chị Phương bị thương tật 49% vĩnh viễn. Tám bị tuyên 18 năm tù.

Chồng chém vợ vỡ sọ thành tàn phế suốt đời

Vụ án giết vợ xảy ra tại huyện Mộc Hóa, Long An hồi tháng 7/2010 đã được chuyển về cơ quan điều tra công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, cơ quan điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án nhưng các ngành chức năng không thống nhất về tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 4-7, ông Nguyễn Hồng Nam (SN 1972), ngụ ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh tổ chức đám giỗ ông bà. Sau khi có rượu, ông Nam chửi bới, miệt thị vợ là bà Lê Thị Yến trước đám đông.

Sau đó, ông lấy cái phảng (một loại dao phát cỏ) rượt đuổi bà Yến để chém. Các vết chém của ông Nam làm sọ não bà Yến bị vỡ, xương bả vai gãy đôi…

Tuy được cứu sống, nhưng bà Yến trở thành người tàn phế suốt đời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại