Khói đen ở đài hóa thân hoàn vũ: "Bộ trưởng Quân nên cảm ơn tôi"

Hà Khê |

TS. Nguyễn Văn Khải cho rằng, Bộ trưởng Bộ KHCN nên cho người xuống kiểm tra, xử lý khói đen ở đài hóa thân hoàn vũ thay vì việc đùn đẩy cho TP Hà Nội.

"Tôi sẵn sàng đi xử lý"

Đó là chia sẻ của TS. Vật lý Nguyễn Văn Khải, biệt danh "Ông già Ôzôn" sau khi đọc bài báo "Khói đen ở đài hóa thân hoàn vũ: Bộ KHCN sẵn sàng vào cuộc, nếu..." mà chúng tôi đã đăng tải trước đó.

Là người gửi bức tâm thư về khói đen ở đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển cho Bộ trưởng Bộ KHCN, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, TS. Khải tỏ ra không hài lòng với cách trả lời của Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân về vấn đề này.

"Ông già Ôzôn" chia sẻ, sau khi Báo Trí Thức Trẻ đăng ý kiến của Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân cũng như thư ngỏ của TS. Khải ông đã nhận được nhiều cuộc điện thoại chia sẻ và ủng hộ.

"Có những cuộc gọi từ nước ngoài, người ta khẳng định ở nước ngoài không có khói như vậy khi hỏa táng. Do vậy, không thể nói như Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân được", TS. Khải nói.


TS. Nguyễn Văn Khải khẳng định, ông sẵn sàng cùng xuống hiện trường với cơ quan chức năng để đo và xử lý khí độc.

TS. Nguyễn Văn Khải khẳng định, ông sẵn sàng cùng xuống hiện trường với cơ quan chức năng để đo và xử lý khí độc.

"Nhập từ nước ngoài, sao ở nước ngoài người ta đốt xác (hỏa táng) lại không có khói đen bốc lên như đài hóa thân hoàn vũ?", "Ông già Ôzôn" đặt câu hỏi.

Cũng theo TS. Khải, đừng nên đổ lỗi cho lò nước ngoài, mà do quá trình xử lý, vận hành của chúng ta kém, có vấn đề nên khi đốt phát sinh ra rất nhiều khói đen, và ông sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý khói đen ở đài hóa thân hoàn vũ.

"Nếu Hà Nội đưa ai đến kiểm tra thì tôi sẵn sàng bỏ công việc để đi cùng, miễn là báo trước cho tôi khoảng 2 ngày. Khi đó, tôi sẽ đo các thành phần hóa học, tỉ lệ ở trong khói cùng với họ", TS. Khải khẳng định.

Về việc Bộ trưởng Nguyễn Quân nói Bộ KHCN sẵn sàng vào cuộc nếu TP Hà Nội đề xuất, "Ông già Ôzôn" cho rằng:

"Khi thấy có phản ảnh về việc đó, lẽ ra Bộ trưởng nên cử người xuống hiện trường xem có đúng hay không, rồi cử người xử lý về vấn đề đó. Sao lại đẩy cho TP Hà Nội?".

Bộ trưởng nên cảm ơn "Ông già Ôzôn"

TS. Nguyễn Văn Khải chia sẻ, có một giáo sư, cựu đại tá quân đội khá bức xúc nói với ông rằng, cách trả lời của Bộ trưởng Quân là: Sự đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, cho Hà Nội.

"Có người gọi điện cho tôi và bảo lẽ ra đầu tiên ông Nguyễn Quân nên cảm ơn ông Khải là người đã phát hiện ra việc có khói đen ở đài hóa thân hoàn vũ.

Lẽ ra việc đầu tiên người có trách nhiệm phải làm là đứng ra để xử lý cho dân. Bộ KHCN phải chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường để làm việc đó. Chúng ta phải hiểu và thương cho dân ở dưới Thanh Trì, họ đã ngửi 15 năm nay rồi.

Không thể nói rằng khói đốt quan tài là khói rơm rạ được”, TS. Nguyễn Văn Khải nói.


Theo TS. Khải, nếu không ngửi được thì đừng bắt dân ngửi.

Theo TS. Khải, nếu không ngửi được thì đừng bắt dân ngửi.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Đức Tuấn, một người dân sống gần khu vực đài hóa thân hoàn vũ hơn 10 năm nay cũng cho rằng: "Với một cái lò đốt xác suốt 15 năm giữa khu dân cư như vậy, Bộ trưởng lại trả lời khói này như khói rơm rạ thì không đúng chút nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại