HN: Người dân trồng... cây cảnh dưới đường sắt trên cao

Công Phương |

Dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chậm tiến độ hơn 1 năm nay. Một số người dân không chỉ tận dụng dải đất dưới công trình tuyến đường sắt đoạn qua phố Hoàng Cầu trồng rau sạch, mà còn trồng cả... cây cảnh.

Theo quy hoạch, dải phân cách chạy dọc dưới tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dự kiến sẽ được trồng cỏ, cây cảnh trang trí, nhưng hiện đang bỏ không do dự án chưa hoàn thành.

Tận dụng những khoảng đất trống, người dân sống dọc con phố Hoàng Cầu đã tranh thủ thời gian để trồng đủ loại rau trên dải phân cách, thậm chí có người còn trồng cả cây cảnh dưới đường sắt trên cao.

Đang cặm cụi trồng cây chiều 27.11, ông Lê Đức Mịch (SN 1945, ở Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Đất để cỏ dại mọc tùm lum, tôi thấy tiếc nên đã ra cắt cỏ, làm đất trồng rau, cây cảnh.

Tôi đã thu được 4 lứa rau. Ngoài mảnh rau gần 20m2, tôi cải tạo khu đất gần 10m2 này để trồng cây cảnh chuỗi ngọc”.

Cầm cây chuỗi ngọc trồng thoăn thoắt, ông Mịch nói, cây này có tác dụng tạo hình nghệ thuật. Do vậy, ông nhân giống ở đây, khi cây phát triển tốt ông sẽ mang về quê (Thanh Oai, Hà Nội) trồng.

Ông Mịch tươi cười nói, ông còn một mảnh trồng ở phố Yên Lãng. Vào mỗi sáng sớm, gần 20 người trồng rau lại rủ nhau tưới nước, nhặt cỏ.

So với hợp đồng ban đầu, dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang chậm tiến độ 19 tháng. Sau nhiều lần lỡ hẹn, mới đây, Bộ GTVT vừa chốt lại tiến độ hoàn thành của dự án này vào cuối năm 2016.

Một số hình ảnh PV ghi lại cảnh trồng rau, cây cảnh dưới chân công trình dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (đoạn qua phố Hoàng Cầu):

Từ nhiều tháng nay, dải phân cách chạy dọc dưới công trình tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (đoạn qua phố Hoàng Cầu) được người dân tận dụng để trồng rau, cây cảnh.
Từ nhiều tháng nay, dải phân cách chạy dọc dưới công trình tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (đoạn qua phố Hoàng Cầu) được người dân tận dụng để trồng rau, cây cảnh.
Ông Lê Đức Mịch (ở Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Đất để cỏ dại mọc tùm lum, tôi thấy tiếc nên đã ra cắt cỏ, làm đất trồng rau, cây cảnh”.
Ông Lê Đức Mịch (ở Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Đất để cỏ dại mọc tùm lum, tôi thấy tiếc nên đã ra cắt cỏ, làm đất trồng rau, cây cảnh”.
Không chỉ trồng cây chuỗi ngọc (một loại cây cảnh - PV), ông Mịch còn trồng thêm cả mía.
Không chỉ trồng cây chuỗi ngọc (một loại cây cảnh - PV), ông Mịch còn trồng thêm cả mía.
Các cây dài ngày như bí cũng được tận dụng trồng ở những khu đất trống.
Các cây dài ngày như bí cũng được tận dụng trồng ở những khu đất trống.
Ông Mịch cho biết, cây chuỗi ngọc là cây cảnh có tác dụng tạo hình nghệ thuật nên ông trồng ở đây, khi cây phát triển tốt sẽ mang về quê.
Ông Mịch cho biết, cây chuỗi ngọc là cây cảnh có tác dụng tạo hình nghệ thuật nên ông trồng ở đây, khi cây phát triển tốt sẽ mang về quê.
Gạch đá được ông Mịch vứt lên bờ để lấy đất trồng cây.
Gạch đá được ông Mịch vứt lên bờ để lấy đất trồng cây.
Thấy ông Mịch trồng cây “lạ”, người hàng xóm tò mò ra xem.
Thấy ông Mịch trồng cây “lạ”, người hàng xóm tò mò ra xem.
Dù đã 70 tuổi nhưng ông Mịch vẫn thoăn thoắt cuốc đất, trồng cây.
Dù đã 70 tuổi nhưng ông Mịch vẫn thoăn thoắt cuốc đất, trồng cây.
Vợ ông Mịch (ở giữa) đang giới thiệu với hàng xóm về vườn rau được ông bà tận dụng do dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ.
Vợ ông Mịch (ở giữa) đang giới thiệu với hàng xóm về vườn rau được ông bà tận dụng do dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ.
Sau 2 tiếng rưỡi trồng cây miệt mài, ông Mịch đã hoàn thành công việc của mình và tưới nước để tạo độ ẩm cho cây phát triển.
Sau 2 tiếng rưỡi trồng cây miệt mài, ông Mịch đã hoàn thành công việc của mình và tưới nước để tạo độ ẩm cho cây phát triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại