"Hai lúa" Việt chế tạo xe bọc thép, trung tướng Campuchia lên tiếng

Y. Dương |

Trung tướng Soy Narit, Chỉ huy phó Lữ đoàn 70 của quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định, ông Hải là thợ máy có năng lực rất tốt.

Ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ấp 2 xã suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh) và con trai vừa được Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đích thân trao tặng huân chương Đại tướng quân vì đã sửa chữa, cải tiến, nâng cấp và chế tạo mới xe bọc thép cho nước này. Về điều này, trên tờ Pháp luật TP.HCM, Trung tướng Soy Narit- Chỉ huy phó Lữ đoàn 70 của quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định: "Ông Hải là thợ máy có năng lực rất tốt. Sau khi kiểm tra, giám sát và thử nghiệm lại các loại máy móc thì chúng tôi thừa nhận ông Hải làm rất hiệu qủa".

Cũng theo nguồn trên, Trung tướng Soy Narit kể lại: "Ban đầu tôi liên hệ với ông Hải bởi vì biết ông ấy làm ra máy trồng mì, máy cày, máy bón phân, máy xới… Khi làm việc với ông Hải, tôi biết ông ấy còn có khả năng sửa chữa các loại máy móc, động cơ. Tôi trao đổi với ông về việc sửa chữa, cải tiến xe của đơn vị, làm thế nào để cải tiến động cơ từ tiêu thụ xăng thành động cơ tiêu thụ dầu. Máy đã cũ tiêu hao rất nhiều nhiên liệu, nên việc cải tiến giúp tiết kiệm kinh phí rất lớn. Ông Hải đã giúp chúng tôi làm được điều này".

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã lên tiếng về trường hợp cha con ông Trần Quốc Hải trên một tờ báo. Theo đó, ông Quân cho rằng, Chính phủ đánh giá rất cao những ý tưởng sáng tạo như cha con ông Hải đã làm. Tuy nhiên, ở nước ta, việc sửa chữa xe pháo đã có một hệ thống công nghiệp quốc phòng đảm đương rất tốt.

Bằng sáng chế các sản phẩm xe bọc thép của ông Trần Quốc Hải tại Campuchia. (Ảnh: Một Thế Giới)
Bằng sáng chế các sản phẩm xe bọc thép của ông Trần Quốc Hải tại Campuchia. (Ảnh: Một Thế Giới)

Như chúng tôi đã đưa tin, ngoài việc được nhận Huân chương Đại tướng quân của nước bạn, ông Hải đã chế tạo cả máy bay và nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Dù trở thành tâm điểm của dư luận, nhưng trên tờ Một Thế Giới, người đàn ông này chia sẻ: "Tôi không mong mình được quan tâm như vậy. Lúc làm việc tôi chỉ biết làm hết khả năng. Thành công, như tôi đã nói là nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố quyết định là mình được tạo điều kiện hết sức. Về nước mình rồi, tôi không nghĩ mình là đại tướng quân gì cả, vẫn là một ông nông dân ham sáng chế thôi".

Ông bảo, quê hương mình ở đây, tiếng nói mình ở đây thì mình phải gắn bó. "Hai lúa" Trần Quốc Hải không đặt nặng chuyện tiền bạc. Ngay cả chuyện huân chương, lúc đầu ông cũng không muốn nói đến.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại