Gia cảnh khốn khó của thiếu nữ bị thiêu sống

"Đã nghèo còn đeo oan nghiệt. Nó hiền hậu, cứ tưởng học xong cái nghề ổn định đời sống rồi dựng gia đình. Ai ngờ cái thằng ác nhơn thất đức ra tay hèn hạ như rứa".

Ông Trần Ngọc Hiếu, cha của nạn nhân Trần Thị Triều T. (24 tuổi, trú đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), cô gái bị người tình đổ xăng sát hại vào sáng 19/12 khóc nghẹn bên hành lang bện viện Đà Nẵng trong lúc mạng sống của con đang trong cơn nguy kịch…

Đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ khi nhận được hung tin đứa con gái của mình bị đối tượng Trần Trọng Phú ra tay sát hại, ông vẫn như đang chết lặng và không nói nên lời.

Nỗi đớn đau dường như được nén chặt trong lòng. Đau khổ hơn bởi gia cảnh khó khổ, ông đã nén chịu để lo cho con ăn học kiếm nghề khi người vợ đau ốm nằm một chỗ ở nhà.

Lúc nào ông cũng gục mặt bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi các y bác sĩ đang giành giật sự sống cho con gái mình.

Những khi không kìm nén được nỗi đau, người ông Hiếu lại run lên bần bật...

"Con bé có tội tình chi mà hắn ra tay tàn độc như rứa. Thấy nó đến nhà chơi ai cũng đối xử bình thường coi nó như con trong gia đình. Ai ngờ nó ác hơn cầm thú, ra tay tàn độc với con bé mà không chút động lòng" - ông Hiếu uất nghẹn.

Ông Trần Ngọc Phúc (51 tuổi, anh ruột ông Hiếu) kể hoàn cảnh của gia đình em mình suốt mấy năm nay lâm vào cảnh khốn khó: “Thím nó lâm vào cảnh bệnh tật nên tất cả tài sản đều tập trung lo chữa bệnh cho vợ. Bé T. học xong 12 ở nhà và đi làm phụ giúp gia đình. Bởi đồng lương bảo vệ của chú ấy làm răng kham nổi…”.

Suốt gần 3 ngày nay, khi nhận được tin cháu ruột Trần Thị Triều T. bị đối tượng Phú ra tay sát hại, mấy anh em phải bỏ việc, thay nhau túc trực ở bệnh viện, cầu mong cho T. qua khỏi. Tuy nhiên, các bác sĩ bảo nạn nhân bị bỏng rất nặng, tính mạng đang nguy kịch...

"Hôm nhận được tin T. bị thằng Phú sát hại không ai dám báo tin cho thím nó biết, chỉ bảo là bé T. bị đau nặng đang điều trị ở bệnh viện. Nếu biết tin T. bị thằng Phú sát hại chắc thím nó không chịu nổi…” - ông Phú nói.

Rồi ông bảo, nếu mẹ T. không đau ốm bệnh tật thì gia đình cũng không đến nỗi nào. Ba chị em đang tuổi ăn học, T. là chị cả nên đã phải nghỉ học để lo cho 2 đứa em trai tiếp tục đến trường.

Đồng lương bảo vệ của ông Hiếu không thấm vào đâu nên T. quyết định đi học nghề để có việc làm phụ giúp gia đình.

Do hoàn cảnh gia đình T. khó khăn, nên chính quyền quận Thanh Khê đã đưa vào diện hộ nghèo và trợ cấp thường xuyên cho mẹ T. mỗi tháng 300 ngàn đồng.

Chị Thảo, chủ tiệm Thảo Nails, nơi xảy ra sự việc đau lòng kể về T.: Nhờ có bàn tay khéo léo lại chịu khó học nghề, chỉ sau mấy tháng làm việc bé T. đã học được nghề và ở lại tiệm làm việc và được trả lương tháng 2 triệu đồng.

"Những lúc không có khách tui hay tâm sự với bé T. cố gắng học cho giỏi và tiết kiệm, làm với chị thời gian có chút vốn ra mở tiệm riêng để phụ giúp gia đình. Ai ngờ…" - chị Thảo kể.

Còn ông Phúc thì bảo, kể từ ngày T. có việc làm ổn định, hàng tháng mang lương về giúp gia đình, dù chưa nhiều nhưng ai cũng mừng.

"Cứ tưởng cháu đã biết lo cho gia đình, có việc làm giúp ba mẹ. Ai ngờ con bé lại gặp cảnh đau đớn như ri…" - ông Phúc nói.

cô gái; người tình; sát hại; thiêu sống; Đà Nẵng
Căn nhà cấp 4 trong hẻm sâu của gia đình T.

Nhiều người trong gia đình cho biết, đối với Trần Trọng Phú là chỗ quen biết với gia đình nhiều năm nay. Hung thủ và nạn nhân là bạn bè từ thời đi học. Nạn nhân T. chỉ xem Phú là bạn, chứ không có tình cảm gì. Nhiều lần Phú đến nhà nhưng T. đã tìm cách lẩn trốn nhưng Phú vẫn đeo đuổi...

"Nghe nói khoảng 2 tháng lại đây, con bé không chịu nổi cách hành xử là luôn điện thoại đe dọa nên quyết định cắt đứt quan hệ bạn bè, thằng Phú vẫn đe dọa và tìm cách gặp. Nhưng con bé sợ không dám gặp" - bà Ngô Thị Thu Mai (49 tuổi, bác nạn nhân) kể.

"Mấy ngày ni cả nhà tui phải thay nhau túc trực ở bệnh viện. Khổ nỗi là ai cũng nghèo, chú Hiếu thì lo ở bệnh viện, chỉ còn hai vợ chồng tui ở nhà lo chạy vạy vay mượn hàng xóm được 5 triệu đồng lo cho bé T." - bà Mai kể.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra CA Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trọng Phú và đang chờ đối tượng bình phục sẽ ra lệnh bắt tạm giam về tội giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại