Lời kể uất nghẹn của cụ ông bị Phó giám đốc Sở Tư pháp đánh ngất

Nhơn Thành |

(Soha.vn) - "Hai người con trai của ông Bảo đánh, đá, đấm túi bụi vào người, tôi bị ngã. Vừa gượng dậy thì tôi bị ông Bảo dùng đoạn gỗ vụt vào đầu", nạn nhân kể.

Một ngày sau khi tỉnh táo và có thể nói chuyện, ông Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi, thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên), đã kể cho chúng tôi nghe về vụ việc bị Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh này đánh.

Ông Phước cho hay, từ hôm nhập viện (ngày trưa 16/12) tuy ông có tỉnh dậy đôi lần nhưng cho đến từ trưa hôm qua (20/12) ông mới có thể tự nói chuyện, ăn uống được.


	Vì đoạn đường mới đẹp, khang trang này mà ông Phó giám đốc Sở Tư pháp có hành vi côn đồ với 1 ông lão.

Vì đoạn đường mới đẹp, khang trang này mà ông Phó giám đốc Sở Tư pháp có hành vi côn đồ với 1 ông lão.

Giọng vẫn còn bàng hoàng và vô cùng ấm ức, ông kể: “Tầm khoảng 11 giờ 30 ngày  16/12, khi tôi cùng với hàng xóm làm đường nông thôn thì bị ba cha con ông Nguyễn Ngọc Bảo (Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên-PV) đánh ngất, lúc tỉnh dậy thì mới biết mình đang nằm ở bệnh viện.

Lúc này, tôi mới nghe hàng xóm kể lại là khi còn đang làm đường, thì bất ngờ ba cha con ông Bảo xông ra. Hai người con trai của ông Bảo đánh, đá, đấm túi bụi vào người tôi; tôi bị ngã, vừa gượng dậy thì bị ông Bảo dùng đoạn gỗ của một người hàng xóm dùng để kê vót tre, chẻ nan đánh vào đầu tôi”.

Về nguyên nhân vụ việc, ông Phước cho rằng xuất phát từ việc bê tông hóa đường nông thôn, vì trước đó gia đình ông Phước và ông Bảo không hề có bất cứ mâu thuẫn nào.

Trước đó, ông Phước cùng với một người hàng xóm bàn nhau kêu gọi các hộ dân trong thôn hiến đất, góp công, góp tiền để mở rộng và bê tông hóa các tuyến đường liên thôn. Việc này được người dân trong thôn hưởng ứng và nhiệt tình tham gia, tuy nhiên, khi phát dọn cây cối, bụi rậm thì gặp phải “trở ngại” từ chính ông Bảo.

Số là trên đoạn đoạn chuẩn bị đổ bê tông, có bờ rào rậm rạp của bà Trữ (chị ruột ông Bảo), ông Phước cùng người hàng xóm trên đến xin phép ông Bảo (vì bà Trữ đi vắng đã lâu) để được phát hàng rào trên nhưng ông Bảo không đồng ý.

Sau đó, cán bộ thôn, xã đến thuyết phục và chứng kiến những người làm đường phát quang hàng rào trên, ông Bảo không có phản ứng gì. Thực chất, việc phát bờ rào trên chỉ làm cho “gọn” lại để đổ bê tông, nhưng ông Bảo sau đó lại cho rằng bị lấn đất và mang cơn hậm hực trút lên đầu ông Phước.


	Nạn nhân đã già, bị đánh vào đầu nên tổn thương nặng.

Nạn nhân đã già, bị đánh vào đầu nên tổn thương nặng.

“Tôi nghĩ là do tôi và người hàng xóm kia khởi xướng việc làm đường liên thôn nên ông Bảo nghĩ rằng bị mất đất là do tôi và người ấy. Nhưng người hàng xóm trên lại là chỗ có quan hệ với gia đình ông Bảo, nên ông Bảo mới vô cơ đánh tôi như vậy”, ông Phước cho biết thêm.

Cũng theo lời nạn nhân, ngoài việc xử lí cha con ông Bảo theo đúng pháp luật, thì bản thân ông phải nhận được bồi thường. “Nhà có 4 sào ruộng do tôi làm là chính, nay tôi bị đánh phải nằm viện, lại sắp phải sạ lúa mà không biết phải làm sao”, ông Phước nghẹn ngào.

Hiện kết quả giám định pháp y thương tích của ông Phước chưa có, còn theo lời ông Phước thì vùng đầu ngực và bụng của ông đến lúc này vẫn còn đau, việc đi lại hết sức khó khăn.

Ngày 29/11, UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bảo có thời hạn 15 ngày vì ông Bảo và vợ vay mượn tiền của nhiều người nhưng không trả, cố ý kéo dài nhiều năm. Lãnh đạo tỉnh này cũng cho biết, đang hoàn thành các thủ tục để sau tết Giáp Ngọ 2014 sẽ  cho ông Bảo thôi việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại