Độc giả nghẹn lòng trước sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh

Thành Công |

"Thật sự đau lòng khi ông Nguyễn Bá Thanh ra đi. Là người có chức có quyền mà khi mất được bao nhiêu người dân thương khóc thật hiếm lắm thay"...

* Độc giả Đức Bình (một người dân Đà Nẵng) đã viết: "Bác đã về với đất mẹ. Con cũng như bao người dân Đà Nẵng, rất đau buồn và tiếc thương vì bác ra đi quá vội vàng, nếu không bị bệnh nặng bác sẽ còn cống hiến nhiều cho Đà Nẵng và cho cả dân tộc.

Con viết về bác với tất cả lòng tôn kính, một người lãnh đạo tài ba, một lòng vì nước, vì dân.

Tiễn Bác đi xa

Bác ra đi sao quá vội vàng
Toàn dân Đà Nẵng bàng hoàng tiếc thương
Biết bao khóe mắt tuôn trào
Thành dòng sông đẫm lệ, tiễn người vào ngàn thu

Bác đã sống một đời thật hiên ngang
Bác là bậc vĩ nhân, yêu nước thương dân
Có bác, Đà Nẵng thay màu áo mới
Đẹp từng con phố, đẹp từng cây cầu bắc sang

Mong bác ra đi yên nghỉ, nhẹ nhàng
Bác là vần ánh dương soi sáng khắp nẻo đường
Dù không còn bác giữa chốn trần gian
Nhưng bác mãi là tượng đài của lòng dân".

* Độc giả Hoan Vu ở địa chỉ quyetthang1106...@gmail.com: "Bác Thanh ơi, vĩnh biệt bác con người của nhân dân, sống vì dân mà chết cũng vì dân. Cầu mong cho linh hồn bác được siêu thoát".

* Độc Giả Thúy Nguyễn Thị Dung ở địa chỉ Thuy.phapvietco@...​ xúc động:

"Chúng cháu chưa một lần được gặp bác, cháu thuộc thế hệ 8X nên chưa biết gì nhiều về bác nhưng cháu biết những việc bác đã làm cho dân Đà Nẵng.

Cháu không sinh ra tại Đà Nẵng. Năm 1998, cháu vào Đà Nẵng. Lúc đó, cháu còn nhớ Đà Nẵng rất nghèo, mới mở được con đường Đông Tây nhưng chưa có nhà dân ở, chỉ có duy nhất hai cây cầu lịch sử là cầu Trần Thị Lý và cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Rồi, bác kêu gọi mọi người dân nhịn ăn trầu hút thuốc, trẻ em thì bớt ăn quà vặt để góp tiền xây cầu bắc qua sông Hàn. Đó là cầu quay sông Hàn - biểu tượng của TP Đà Nẵng.

Sau này, còn nhiều cây cầu nữa. Lời nói của bác chúng cháu vẫn nhớ. Bác sẽ biến TP Đà Nẵng thành những nơi hiện đại như Hồng Kông, sạch như Singapore.

Lớp trẻ tụi cháu không làm được gì cho quê hương Đà Nẵng, chỉ biết mình sống có ý thức hơn để mơ ước của bác sớm thành hiện thực.

Và, cuối cùng thì đúng như bác đã hứa với nhân dân Đà Nẵng.

Đà Nẵng được công nhận là thành phố đáng sống nhất, xanh sạch đẹp, người dân thân thiện, khách du lịch không bị chèo kéo bởi người bán hàng rong, người ăn xin, chặt chém như những thành phố khác...

Mọi người trên đất nước Việt Nam đều biết đến bác và khi đặt chân đến Đà Nẵng, không ai không nói: "Đà Nẵng được như hôm nay là nhờ ông Nguyễn Bá Thanh".

Họ cũng mong muốn nơi họ đang sống có vị lãnh đạo như bác.

Bác bình dị đến mức ai gặp bác cũng được, nhất là những người nghèo khổ, phụ nữ đơn thân được bác cấp nhà ở, xích lô, xe thồ cuối nămm được nhận mấy trăm ngàn đón Tết.

Những bệnh nhân ung thư được chữa bệnh miễn phí. Còn nhiều điều bác làm cho dân mà cháu không nói hết được.

Ngày bác ra Hà Nội, bác có nói: "Tui đi nhưng ai làm sai là tui về tui tính sổ chứ đừng nghĩ tui đi là tui không biết".

Ôi, sao mà thân thương quá bác. Bác như người cha của dân Đà Nẵng. Mọi người luôn hướng về bác khi bác sang Mỹ chữa bệnh.

Khi bác về, mọi người ra đón bác và bây giờ thì bác đã bỏ mọi người đi thật rồi. Bác đi khi đất nước vào Xuân, mọi người ai cũng buồn vì hay tin bác đi mãi mãi. Tết thì vẫn đến gần mà không mấy ai còn tâm trạng vui Xuân nữa.

Chợ hoa không khí vắng vẻ, ra đường không còn cảnh tấp nập chở hoa như mọi năm. Với người dân Đà Nẵng thì bác chính là mùa Xuân.

Đau xót lắm khi bác không còn nữa. Hãy yên nghỉ bác nhé. Lớp trẻ chúng cháu sẽ làm những việc mà bác mong muốn và dạy con cháu sau này luôn nhớ đến bác và công ơn của bác".

Người dân đến nhà ông Nguyễn Bá Thanh hôm gia đình làm lễ truy điệu cho ông.
Người dân đến nhà ông Nguyễn Bá Thanh hôm gia đình làm lễ truy điệu cho ông.

* Độc giả Dung Thu ở địa chỉ Thudung1951@....:

"Thật sự đau lòng khi ông Nguyễn Bá Thanh ra đi. Là người có chức có quyền mà khi mất được bao nhiêu người dân thương khóc thật hiếm lắm thay. Vô cùng thành kính chia buồn cùng gia đình của ông".

* Độc giả Dang Nguyen ở địa chỉ Dangbnguyen@hotmail....:

"Tôi là Nguyen Bach, sống ở Canada hơn 30 năm. Dù xa quê hương, công việc bận rộn nhưng không ngày nào tôi không nghĩ tới người nghèo khổ quê nhà.

Tôi chỉ biết chú Nguyễn Bá Thanh qua mạng, chưa có cơ hội gặp mặt.

Qua lời những người dân nghèo kể lại cùng những việc làm của chú qua hình ảnh TP Đà Nẵng, tôi vô cùng cảm phục và nhớ ơn chú đã cống hiến tài năng cho quê hương Việt Nam. Xin chia buồn cùng gia đình...".

Người dân khóc khi đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Người dân khóc khi đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

* Độc giả có địa chỉ mail Duongngocquy49@.... đã gửi bài thơ "Về Đà Nẵng đi anh" của tác giả Nguyệt Vũ để gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Nguyễn Bá Thanh.

Dưới đây là bài thơ xúc động của tác giả Nguyệt Vũ:

Về Đà Nẵng đi anh

Về đi anh với Đà Nẵng yêu thương
Cùng dân xây những cây cầu huyền thoại
Sông Hàn đêm nay phập phồng sóng lặng
Bà nà Hill thức chờ đón anh về

Về đi anh với đất, với người quê
Lắng nghe những mảnh đời lam lũ
Biển Mỹ Khê chiều về con nước trở
Những người dân đỏ mắt đảo Lý Sơn

Về đi anh dân rối ruột bồn chồn
Tiếng kinh cầu an, chuông chùa Linh Ứng
Phật bà Quan Âm linh thiêng sừng sững
Linh khí Ngũ Hành Sơn ban phép nhiệm màu

Về đi anh những lạch nước sâu
Không còn cuốn đi các em thơ mùa lũ
Những xóm nghèo xưa bây giờ thành phố
Ánh đèn lung linh rực rỡ cầu Hàn

Về đi anh xoá hết cảnh lầm than
Bước chân anh đi trên từng con đường nhỏ
Bàn tay nh cứu rỗi bao cuộc đời khốn khổ
Tầm và tâm anh xứng hào kiệt anh tài

Cầu Rồng vươn mình ra biển mỗi ban mai
Đà Nẵng trường sinh, Bá Thanh bất tử
Tên anh sẽ đi vào lịch sử
Dân quý, dân thương tài đức song hành

Anh đã tạc tên mình Nguyễn Bá Thanh
Trên sóng biển mênh mông, trên mây trời Đà Nẵng
Đời bình dị mà quyền năng tỏa rạng
Sống vì dân xây đất nước Lạc Hồng

Về đi anh về với quê hương
Như cá về với sông, cây về với đất
Nơi nguồn cội, tình người chân thật
Về đi anh - sống giữa lòng dân.

Người dân khóc thương ông Nguyễn Bá Thanh. (Ảnh: Hải Sơn/ Thành Chung)

* Độc giả Tiến Đinh ở địa chỉ Dinhthitien2803@....: "Tiếc thương vô cùng Bác Nguyễn Bá Thanh".

* Độc giả ở địa chỉ Nhamsyhoang@....: "Mấy bữa nay đọc các bài báo viết về ông Nguyễn Bá Thanh mà thấy xúc động quá. Bài nào cũng rớt nước mắt. Chúc ông an nghỉ nơi vĩnh hằng. Người dân cả nước luôn nhớ đến ông".

* Độc giả Trần Vũ Hà ở địa chỉ Hatv@petec.pvoil....: "Con người, cuộc đời và lối sống của Ông Nguyễn Bá Thanh đã thể hiện sâu sắc hai chữ đồng bào. Vô cùng thương tiếc ông - người con của Đà Nẵng".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại