Dở khóc dở cười với dịch vụ cho thuê chú rể

Theo VNN |

Bị người yêu bỏ rơi với cái bụng lùm lùm, nhưng vì thương con, lại sợ bố mẹ xấu mặt vì mang tiếng có con gái không chồng mà chửa, nhiều cô gái đã tìm đến giải pháp tức thời đó là thuê chú rể, tổ chức đám cưới giả để che mắt dư luận.

Tuy nhiên, đằng sau những đám cưới giả lại có muôn vàn những câu chuyện bi hài mà những người đóng thế chuyên nghiệp cũng không thể lường hết.

Thông gia là bạn thân

Tự giới thiệu là giám đốc điều hành tại trụ sở Hà Nội của một công ty có những gói dịch vụ đặc biệt như: thuê người yêu, thư ký, tổ chức trọn gói đám cưới giả, cho thuê xe chân dài... anh Trần Xuân Đức cho biết, công ty anh được mở ra và bắt đầu hoạt động từ 4 năm nay.

“Mặc dù ban đầu, những gói dịch vụ mà công ty kinh doanh còn rất lạ lẫm nhưng nay đã được nhiều người biết đến hơn. Trong đó, nổi tiếng nhất là dịch vụ cho thuê người yêu, thư ký.

Riêng gói dịch vụ cho thuê chú rể, tổ chức đám cưới giả mỗi năm, công ty cũng nhận được trung bình từ 10 đến 15 hợp đồng” - anh Đức nói.

Vẫn theo anh Đức, khi tổ chức đám cưới giả theo hợp đồng của khách hàng, người nhận “vai diễn” đều được đào tạo những kỹ năng, cách giao tiếp cơ bản để không quên mình đang là đại diện họ nhà trai, đặc biệt là không được quên tên cô dâu, chú rể.

Tuy nhiên, khi đã có kinh nghiệm tổ chức được kha khá đám cưới giả cho các khách hàng, anh Đức cũng phải thú thực rằng, dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu thì vẫn có những tình huống phát sinh không thể lường trước khiến những người tham gia “toát mồ hôi” vì nguy cơ bị lộ tẩy.

Anh Đức kể: cách đây ít lâu, có một cô gái tên Nguyễn Thị Thanh M. sinh năm 1988 (quê Bắc Ninh) tìm đến công ty để đặt gói dịch vụ thuê chú rể, tổ chức đám cưới giả để che mắt bố mẹ, họ hàng, vì cái bụng đã lùm lùm mà chủ nhân của cái thai thì đã cao chạy xa bay mặc dù họ đã yêu nhau đến 2 năm.

M. bảo, M. không muốn bỏ cái thai, vì cô thương đứa trẻ vô tội, hơn nữa, sau những đổ vỡ của tình yêu, cô gái mới 25 tuổi này đã cho rằng, không còn chút tin tưởng vào đàn ông trên thế gian này nữa. Vì vậy, cô quyết định sinh con, và cả đời sống một mình để nuôi dưỡng đứa nhỏ.

Vậy là, một hợp đồng được ký. Chú rể mà M. chọn là một người có bản lý lịch khá đẹp, mới đi du học nước ngoài về, lại khéo cư xử, nên dù có tức giận vì cô con gái không giữ được mình trước khi chính thức có chồng, bố mẹ của M. cũng bày tỏ thái độ hài lòng về cậu con rể tương lai.

Chỉ có điều, thời gian tới, cậu con rể tương lai lại phải tiếp tục đi công tác nước ngoài khá lâu nên xin phép gia đình cho tổ chức đám cưới sớm. Mọi thủ tục được rút ngắn đến mức tối đa.

Bị người yêu bỏ rơi khi cái bụng đã lùm lùm, nhiều cô gái đành cắn răng tìm đến dịch vụ cho thuê chú rể để che mắt thiên hạ.

Ngày cưới, ngoài bố mẹ, anh em họ hàng, thì ông nội chú rể đã hơn 80 tuổi cũng trực tiếp ra đón tiếp nhà gái khiến bố mẹ, anh em, họ hàng nhà M. tự hào ra mặt.

Tuy nhiên, khi mọi chuyện tưởng như đã hoàn hảo, thì ông bác ruột của M. xuất hiện và phát hiện ra đại diện họ nhà trai - bác ruột của chú rể lại chính là ông bạn thân lâu năm của mình.

Cũng chính vì bạn thân lâu năm, nên bác của M. quá biết ông bạn thân của mình trước giờ không có đứa cháu nào đi du học nước ngoài, và có lý lịch như chồng của M. Vì vậy, ngay tại đám cưới, bác của M. đã hỏi thẳng bác của chú rể khiến cả họ nhà trai, cũng như cô dâu chú rể tái xanh mặt mày.

May mà, khi đó, ông bác của chú rể đã khéo léo giải thích rằng, đứa cháu từ nhỏ đã theo cậu mợ bên ngoại đi du học nước ngoài nên ít người biết đến cháu, thế là 2 họ lại cười tươi, còn đám cưới thì cuối cùng cũng kết thúc êm xuôi.

Đòi đập phá văn phòng vì phát hiện đám cưới giả

“Một trường hợp khác cũng khiến 1 bên công ty tổ chức đám cưới phải toát mồ hôi đó là vụ tổ chức đám cưới cho một cô gái chạy bầu - tên H. quê Hải Phòng” - anh Đức nhớ lại.

Số là, cô gái này mới bước qua tuổi 18, nhưng vì quá tin người yêu nên khi cái bụng đã lùm lùm thì cũng là lúc anh người yêu bặt vô âm tín.

Tuy nhiên, H. lại không dám nói với gia đình về chuyện bị người yêu phản bội. Bởi anh em, họ hàng nhà H. đều là những tay anh chị có số má trong giang hồ, bản thân anh trai H. lại là người vừa mới ra tù.

Thế nên, một kịch bản và một chú rể hờ được cô dâu và phía công ty tổ chức dịch vụ lập ra. Cũng may sau đó, mọi chuyện đã được diễn ra suôn sẻ. Đám cưới kết thúc trong niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Nhưng rồi, chỉ một tuần sau thì một vị khách không mời lại xuất hiện ngay tại văn phòng của công ty vừa tổ chức đám cưới cho H. Người đó không ai khác chính là anh trai của H.

Anh này hùng hổ tuyên bố sẽ phá nát văn phòng vì đã phát hiện ra việc công ty cấu kết với H. tổ chức đám cưới giả để lừa cả gia đình nhà gái, khiến nhà gái bẽ mặt với anh em hàng xóm.

Sự việc ồn ã khiến nhiều người trong công ty kinh hãi. Và phải sau một hồi giải thích của vị giám đốc công ty, anh của H. mới “tha” cho công ty và chấp nhận ra về trong im lặng, bởi chung quy lại cũng chỉ vì, em gái mình còn non nớt, thiếu sự từng trải nên đã có những sai lầm, trong khi miệng lưỡi thiên hạ lại quá cay độc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại