Đi viếng đám tang, người phụ nữ để lạc đứa con 6 tuổi

Thế Long |

Trong lúc đi viếng đám tang, chị Nhung đưa theo đứa con 6 tuổi đi cùng nhưng bị lạc. Rất may CSGT Hà Nội đã phát hiện và đưa bé về với gia đình.

Khoảng 11h25 hôm nay (4/4), chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1975, ở 73 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã để lạc đứa con trai của mình tên là Trương Công Thịnh (SN 2009).

Trao đổi với PV, chị Nhung cho biết, sáng nay trong lúc đi viếng đám tang ở khu vực Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), chị có đưa cháu Thịnh đi cùng.

Sau khi vào phùng viếng, chị quay ra thì không thấy cháu Thịnh đâu. Chị đã đi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cháu.

Khi trở về nhà, chị in ảnh của cháu cùng thông tin tìm trẻ lạc, đem đi dán ở nhiều địa điểm công cộng thì nhận được tin từ các chiến sĩ CSGT cũng đang xác minh thông tin về một cháu bé bị lạc.

Chị Nhung hớt hải chạy đến chốt CSGT nhận con
Chị Nhung hớt hải chạy đến chốt CSGT nhận con

Theo Trung úy Tạ Hoàng Tân và Trung úy Lê Anh Tới thuộc Đội CSGT số 5 (Công an TP Hà Nội), trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông phía bắc cầu Chương Dương, tổ công tác đã phát hiện một cháu bé vừa đi vừa khóc trên đường.

Để đảm bảo an toàn cho cháu bé, tổ công tác đã tiếp cận và đưa cháu về chốt. Khi hỏi cháu bé chỉ nhớ mẹ là cô giáo và bị lạc khi đi đám ma với mẹ.

Từ thông tin ít ỏi trên, tổ công tác nhanh chóng khoanh vùng và thông báo cho các khu vực khả nghi xung quanh. Khoảng 1h sau, một người phụ nữ hớt hải cùng gia đình tới chốt nhận là mẹ cháu bé.

Sau khi xác minh chị Nhung chính là mẹ của cháu Thịnh, tổ công tác đã bàn giao cháu Thịnh về với gia đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại