Để mẹ già nằm co quắp dưới mưa: Đây là lần thứ 2

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo bà Thoa, để xảy ra sự việc mẹ già nằm co quắp dưới mưa, một phần nguyên nhân chính là do vấn đề tranh chấp mảnh đất của gia đình....

Xung quanh sự việc cụ bà Trần Thị T. (82 tuổi, ở Phúc Xá, Hà Nội) phải nằm co quắp ngoài trời mưa nhiều tiếng đồng hồ vì con dâu, cháu nội khóa trái cửa không cho vào nhà, chúng tôi đã tiếp tục có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thoa (là con gái cụ T.) để hiểu rõ hơn về nội tình.

Bà Thoa cho biết : “Sáng hôm 30/6, trên đường đưa bà từ nơi chữa bệnh ở Bắc Ninh về Hà Nội, tôi đã gọi cho chị Bảo, là dâu trưởng trong nhà là sẽ đưa mẹ tôi về nhà chị nhưng chị Bảo nghe xong rồi tắt máy mà không nói gì. Tôi gọi cho cháu Yến, là con gái của chị Bảo nhưng cháu Yến cũng không về".

Cũng theo bà Thoa, sáng ngày 30/6, cụ T. phải nằm đợi từ 9h sáng đến tận trưa thì được một người hàng xóm cho sang nằm nhờ. 

"Đến chiều mẹ tôi mệt nặng, đi vệ sinh nhiều ra hết nhà người ta nên buộc phải đưa mẹ ra ngoài cửa để đợi. Chúng tôi gọi điện liên tục cho mẹ con chị Bảo nhưng không ai chịu về mở cửa, 5-6 tiếng đồng hồ mẹ tôi phải nằm ngoài đường để đợi vào nhà. Đến khoảng gần 6 giờ tối, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, hàng xóm chúng tôi buộc phải khá khóa để đưa cụ vào nhà để nằm nghỉ", bà Thoa nói.

Cụ T. đã tỉnh hơn nhưng sức khỏe vẫn rất yếu.
Cụ T. đã tỉnh hơn nhưng sức khỏe vẫn rất yếu.

Bà Thoa cho biết thêm, đây là lần thứ hai cụ phải nằm ngoài cửa chứ không phải là lần đầu.

"Nhà, đất này là của bà nên việc đi hay về là quyền của bà, thế mà năm ngoái mẹ con chị Bảo cũng đã không cho bà vào nhà một lần, rồi lần này cũng vậy. Đúng là từ trước đến nay cụ thường ở nhà chú Sơn, là con trai ruột nhưng giờ bà bị ngã, đau yếu nên chúng tôi muốn chuyển về chính ngôi nhà của bà để tôi ở cạnh có gì tiện sang chăm sóc", bà Thoa cho hay.

Trước thông tin cho rằng, dù nhà ở ngay phía sau nhà cụ T. nhưng lại để mẹ già phải nằm co quắp dưới mưa nhiều tiếng đồng hồ, bà Thoa nghẹn ngào nói: "Mọi người nói thế cũng là đúng nhưng mọi người đâu biết, tôi là con gái, tôi đi làm dâu người ta, trong khi đó không phải là nhà riêng mà là nhà của gia đình chồng tôi, bố chồng tôi còn đấy.

Trong khi mẹ tôi không phải là không có nhà mà có nhà nhưng không được chị dâu, cháu dâu cho vào, cộng thêm sức khỏe lúc đó yếu như thế, nếu có mệnh hệ nào thì thử hỏi có mấy nhà chồng dám cho thông gia như thế vào nhà. Tôi đau đớn lắm chứ, đấy là mẹ tôi thì tôi phải xót nhưng tôi không có cách nào khác.

Còn thực tế ai sống ra sao, ăn ở thế nào thì hàng xóm láng giềng rồi chính quyền ở đây đều chứng kiến, đều biết cả. Chúng tôi không vu khống, không đặt điều cho ai cả".

Bà Thoa cũng thừa nhận, để xảy ra sự việc như thế này, một phần nguyên nhân chính là do vấn đề tranh chấp ngôi nhà...

"Nguyên nhân thì đúng là do những mâu thuẫn liên quan đến vấn đề đất đai nhưng đất này vẫn là tên của bà, vậy mà lại không cho bà vào nhà của bà thì có chấp nhận được không.

Còn nhà nào cũng có chuyện này chuyện kia nhưng khi nhà tôi để xảy ra thế này, chúng tôi cũng xấu hổ với mọi người, xã hội lắm. Giờ chúng tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa mà chỉ mong sao có được nhiều thời gian để chăm sóc mẹ tôi, để bà vui vẻ nốt những ngày tháng cuối đời. Mọi chuyện thế nào thì sẽ tính sau", bà Thoa bày tỏ.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hiện nay cụ T. đã vào được nhà, các cháu nội cũng đồng ý cho cô vào chăm sóc, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên... Vì thế, sự việc trên được coi là tạm ổn.

"Việc cụ T. bị nằm cả ngày ngoài trời xuất phát từ mâu thuẫn gia đình nên phường không tiện can thiệp. Trước mắt, phường cùng với các hội, đoàn thể sẽ cố gắng khuyên giải, dàn xếp, tuyên truyền để sự việc không xảy ra một lần nữa. Còn đưa ra pháp luật là phương án cuối cùng", vị lãnh đạo này cho hay.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 3/7, sức khỏe của cụ T. đã đỡ hơn, cụ đã tỉnh táo, nhận biết được con cháu và người đến chơi, cùng với đó, đã có thể ăn được chút cháo, sữa, hoa quả...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại