Ước mơ làm bác sĩ thú y của nữ thí sinh bị trọc đầu suốt 7 năm

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Mang căn bệnh “vô danh” trong người, khiến đầu em Nhi bị trọc suốt 7 năm qua. Nhưng không tự ti, Nhi vẫn dự thi đại học để cố gắng đạt ước mơ làm bác sĩ của mình.

Thí sinh đặc biệt đó là Trần Thị Nhi (18 tuổi, trú tại thôn 2, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dự thi Đại học khối A tại điểm thi trường THCS Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) thuộc cụm thi liên trường Vinh.

Sáng ngày 3/7, Nhi cùng mẹ Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi) bắt xe từ quê ra trường Đại học Vinh để làm thủ tục dự thi. Được biết, đợt này Nhi đăng ký dự thi khối A vào khoa Thú y của trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội.

Nhi khá ái ngại với cái đầu trọc tóc mỗi khi tiếp xúc với người lạ.
Nhi khá ái ngại với cái đầu trọc tóc mỗi khi tiếp xúc với người lạ.

Chị Hoa cho biết, năm 1995, chị lập gia đình cùng anh Trần Văn Thanh (45 tuổi). Năm 1996, chị sinh cháu Nhi. 3 năm sau, cậu con trai Trần Văn Quang cũng ra đời trong niềm vui hạnh phúc. Từ khi sinh ra, 2 chị em Nhi phát triển bình thường, khỏe mạnh. Nhưng đến năm 2007, Nhi cùng em trai bỗng dưng xuất hiện chứng bệnh lạ. Mặc dù không đau đớn nhưng tóc trên đầu Nhi cứ thế rụng dần dần. Chỉ trong 1 tuần, đầu của Nhi đã không còn một sợi tóc. Còn người em trai thì bỗng dưng bị lòa mắt phải.

Suốt 1 năm đó, 2 chị em Nhi được mẹ đưa đi chữa bệnh từ các bệnh viện trong Nam ra ngoài Bắc, uống hết thuốc này đến thuốc khác nhưng bệnh tình 2 chị em Nhi vẫn không khỏi. Các bác sĩ khám hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể biết được Nhi và Quang bị căn bệnh gì. Từ đó, Nhi cùng người em trai phải chịu cảnh “sống chung với bệnh”.

Đợt này, Nhi dự thi khối A vào ngành bác sĩ thú y của trường Đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội.
Đợt này, Nhi dự thi khối A vào ngành bác sĩ thú y của trường Đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội.

Một năm xin nghỉ học để đi chữa bệnh, Nhi tiếp tục xin đến trường để cố gắng đạt được tâm nguyện trở thành 1 bác sĩ. Với cái đầu trọc của mình, thời gian đầu Nhi khá rụt rè, e ngại khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn lại mắc bệnh hiểm nghèo nên thầy cô, bạn bè ai cũng quý mến và động viên Nhi cố gắng trong học tập.

Chia sẻ về căn bệnh lạ của mình, Nhi rụt rè nói: “Lúc bị bệnh, em ngại và sợ lắm. Bỗng dưng đầu em cứ rụng hết tóc đến trọc cả đầu. Em chẳng dám đi đâu ra ngoài cả. Mẹ đưa em đi chữa bệnh suốt 1 năm nhưng cũng không được. Năm sau thì em quyết định xin đi học lại. Cũng may là các bạn và thầy cô giúp đỡ em nhiều nên em biết cố gắng hơn trong học tập. Lúc nào em cũng chỉ mong một ngày căn bệnh của em sẽ khỏi để em có thể tự tin học tập và được thoải mái hơn khi gặp mọi người”.

Suốt 7 năm qua, Nhi luôn đội cái mũ chụp để che đi cái đầu trọc với căn bệnh lạ của mình.
Suốt 7 năm qua, Nhi luôn đội cái mũ chụp để che đi cái đầu trọc với căn bệnh lạ của mình.

Suốt 7 năm qua dù ở nhà hay đến trường đi học, Nhi đều đội cái mũ chụp để che đi cái đầu trọc tóc. Nhi chia sẻ, mặc dù mọi người đều hiểu và chia sẻ với em, nhưng mỗi lần đi đâu ra ngoài, vật bất li thân của em chính là chiếc mũ chụp. Nếu thiếu nó, Nhi chẳng dám đi đâu ra khỏi nhà.

Nói về nguyện vọng thi vào ngành bác sĩ thú y, Nhi thật lòng bộc bạch do gia đình làm nông, chăn nuôi trồng trọt nhiều nên em đã quen với môi trường này từ bé. Cũng từ đó, Nhi luôn học hỏi và muốn thi đậu để làm 1 bác sĩ giỏi sau này có thể về giúp gia đình, giúp những người nông dân.

 

Ngồi bên đứa con đang say sưa học bài, chị Hoa (mẹ của Nhi) tâm sự: “Cháu bị bệnh nhưng vẫn siêng học lắm chú ạ. Năm lớp 12 nó được học sinh tiên tiến. Nó bảo với bố mẹ là muốn thi đậu để sau này làm bác sĩ. Bố mẹ thì nghèo thật, nhưng chỉ mong sao con thi đậu rồi bố mẹ sẽ cố gắng làm, vay mượn cho con được ăn học tử tế. Hôm qua chuẩn bị đồ đi thi, nhưng trong nhà chẳng còn đồng nào nữa. Tôi lại phải chạy qua hàng xóm mượn 1 triệu đưa con Nhi đi thi tạm. Hôm nào thi xong về rồi tính hết bao nhiêu thì mang lúa qua trả cho họ”.

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, ông Dương Văn Đức - Xóm trưởng xóm 2, xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nơi gia đình Nhi đang sinh sống) cho biết: “Cuộc sống của gia đình chị Hoa chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán nên hoàn cảnh rất khó khăn. Hai đứa con bị bệnh nặng, gia đình bán hết tài sản, dồn tiền, của cải để chữa bệnh cho các con nhưng mãi vẫn không khỏi. Ở nhà Nhi và Quang rất ngoan ngoãn. Mặc dù bị bệnh nhưng các em vẫn đi học siêng mà ngoan lắm”.

Mặc dù được gia đình đưa đi chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng các bác sĩ vẫn khổn thể chuẩn đoán được Nhi mắc bệnh gì để chữa.
Mặc dù được gia đình đưa đi chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng các bác sĩ vẫn khổn thể chuẩn đoán được Nhi mắc bệnh gì để chữa.

Cô Nguyễn Thị Trang Dung, là giáo viên chủ nhiệm của Nhi cho biết: “Mặc dù bị bệnh nhưng em Nhi đi học rất chăm ngoan. Bạn bè, thầy cô ai cũng quý mến em cả. Là giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm học của Nhi, tôi rất quý em bởi cái nghị lực của em. Tôi hi vọng em sẽ đạt kết quả cao để hoàn thành ước mơ của mình”.

Sáng ngày 3/7, sau khi hoàn tất các thủ tục dự thi, Nhi cùng mẹ được các bạn sinh viên tình nguyện đưa đi tìm khu nhà trọ tại đường Phùng Khắc Khoan (phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An). Tuy căn phòng nhỏ chỉ vẹn vẹn khoảng 10m2, nhưng Nhi cùng mẹ cảm thấy khá thoải mái vì gần điểm trường thi và giá cả rẻ hơn những nơi khác.

Nhi đang ôn lại kiến thức để ngày mai bắt đầu ngày thi đầu tiên của mình.

Nhi đang ôn lại kiến thức để ngày mai bắt đầu ngày thi đầu tiên.

Mặc dù căn phòng khá nhỏ nhưng mẹ con Nhi vẫn cảm thấy khá thoải mái vì gần trường và giá cả không đắt như ở nơi khác.

Mặc dù căn phòng khá nhỏ nhưng mẹ con Nhi vẫn cảm thấy khá thoải mái vì gần trường và giá cả không đắt như ở nơi khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại