Đau đớn cảnh 4 học sinh ôm nhau trôi giữa dòng nước xiết

Trần Thất |

Trong lúc nhà trường cho nghỉ học, 4 em học sinh lớp 5 trên đường về nhà đã rủ nhau xuống đập tắm, khiến cả ba chết đuối thương tâm.

Vào lúc 15h20 phút chiều nay (18/9), tại trường tiểu học Quỳnh Lâm A (xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), nhiều người đau xót chứng kiến cảnh 3 em học sinh nam tử vong do đuối nước.

Anh Hồ Văn Thi (người cứu vớt ba em nhỏ) cho biết: "Lúc đó, tôi đang đi trên đường thì nghe tiếng hô hoán có người chết đuối.

Tôi liền vứt xe máy chạy nhào xuống đập tràn ngay đó và chứng kiến cảnh 4 học sinh nam đang ôm nhau trôi giữa dòng nước, xa ra khỏi chân cầu tràn.

Lập tức, tôi vội vàng lao xuống cứu được 1 em, nhưng khi quay lại thì cả ba em còn lại đã trôi ra xa. Gần 1 giờ sau thì mọi người vớt được thi thể cả ba em”.

Được biết, ba học sinh thiệt mạng là em Mai Viết Khánh (xóm 4 ), em Phạm Hữu Dật (xóm 20) và em Nguyễn Văn Bằng (xóm 7, xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu). Cả 3 em đều là học sinh lớp 5B của Trường tiểu học Quỳnh Lâm A, xã Quỳnh Lâm.


Trường tiểu học Quỳnh Lâm A

Trường tiểu học Quỳnh Lâm A

Theo phụ huynh của một trong những em thiệt mạng, hôm nay, cả ba học sinh đến trường và được nhà trường cho nghỉ học nên rủ nhau đến đập tràn tại xóm 7 để tắm. Trong lúc cả nhóm bạn đang tắm thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Có mặt tại nhà nạn nhân Khánh, chúng tôi chứng kiến nỗi đau đớn tột cùng của người thân. Mẹ Khánh chết lặng bên thi thể con.

Ngay sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, chúng tôi tìm gặp cô giáo Linh, chủ nhiệm lớp 5B, tuy nhiên cô Linh không có mặt tại trường bởi đang bận cấp cứu nạn nhân thứ 4 may mắn được cứu sống tại trạm y tế xã Quỳnh Lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại