Đã tìm thấy thi thể hai mẹ con ôm nhau nhảy cầu tự tử

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Sau nhiều ngày đêm tìm kiếm, thi thể 2 mẹ con chị Sáng đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách vị trí nhảy cầu khoảng 50m.

Ngày 31/3, ông Nguyễn Duy Ký - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, thi thể 2 mẹ con chị Đậu Thị Sáng (44 tuổi) và Đặng Văn Thảo (24 tuổi) trú tại xóm Xuân Dương nhảy cầu vào tối ngày 26/3 đã được tìm thấy cách vị trí nhảy cầu không xa.

Trước đó như đã đưa tin, vào tối ngày 26/3, người nhà nhận được thông tin về các đồ vật, điện thoại, dép, chứng minh thư của 2 mẹ con chị Sáng để lại ở lan can cầu Bến Thủy. Nghi 2 mẹ con chị đã nhảy cầu nên gia đình đã tổ chức thuê người và phương tiện tìm kiếm các điểm khả nghi.

Bàn thờ và di ảnh 2 mẹ con chị Sáng.

Sau nhiều đêm tìm kiếm, đến chiều ngày 29/3, cơ quan chức năng phát hiện thi thể em Thảo dưới sông Lam, cách vị trí nhảy cầu khoảng 10m. Tiếp đó, đến sáng ngày 30/3, thi thể chị Sáng cũng đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 50m.

Thông tin từ người nhà cho biết, nguyên nhân khiến 2 mẹ con chị Sáng ôm nhau nhảy cầu tự tử là do hoàn cảnh quá khó khăn. Số tiền nợ để chữa bệnh cho người con hơn 200 triệu vẫn chưa được trả khiến chị Sáng lâm vào cảnh bần cùng, nghĩ quẫn.

Nghe tin vợ và con nhảy cầu tự tử, ông Thông gào khóc trong đau đớn.

“Hiện tại thi thể hai mẹ con thím ấy đã được gia đình, người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến chú Thông (chồng chị Sáng) bị ngất xỉu mấy ngày nay. Bà mẹ chị Sáng cũng đổ bệnh vì thương con, cháu”, ông Đặng Hồng Liên (anh ruột anh Thông) cho biết.

Bà Nguyễn Thị Vinh (mẹ chị Sáng) đau đớn...

Sáng ngày 31/3, đại diện UBND xã Nghi Xuân cùng các ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên người thân, gia đình anh Thông sớm vượt qua đau buồn này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại