Cụ bà 90 tuổi mặc chiếc áo rách bắt ốc giữa trời lạnh buốt ở HN

Hoàng Hải |

Mặc dù đã 90 tuổi nhưng hàng ngày cụ Lộc vẫn ra sông mò cua bắt ốc để có thêm tiền đong gạo, không kể ngày nắng hay mưa lạnh.

Cụ già 90 tuổi mò cua, bắt ốc

Đoạn video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một bà cụ 90 tuổi, dáng người gầy guộc, khuôn mặt đầy nếp nhăn đi bắt ốc ở thôn Đấu Tranh, xã Minh Cường (Thường Tín, Hà Nội) xuất hiện trên mạng xã hội hơn 1 ngày qua đã thu hút hàng chục ngàn người xem.

Theo đó, chủ nhân facebook H.G.P. - người đăng tải đoạn clip viết: “Cụ bà 90 tuổi, mùa đông chỉ có chiếc áo cộc rách, lạnh quá cụ nhặt được cái áo mưa mỏng rách khoác thêm vào người cho đỡ lạnh. Có con, có cháu mà để mẹ mình, bà mình khổ sở thế này.

Gặp cụ nhìn cảnh tượng này chỉ nghĩ gặp vào những năm của thế kỷ trước. Cụ người thôn Đấu Tranh, xã Minh Cường, Thường Tín, Hà nôi. Cụ hay nhặt ni nông,bắt ốc ở gần cầu vượt Đỗ Xá”.

Hình ảnh khiến ngàn người xúc động. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh khiến ngàn người xúc động. Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Quán nước ven đường Quốc lộ 1 của chị Tuyết. Chị cho biết, ngày nào cao điểm cả vốn lẫn lãi bán được 80.000 đồng.

Quán nước ven đường Quốc lộ 1 của chị Tuyết. Chị cho biết, ngày nào cao điểm cả vốn lẫn lãi bán được 80.000 đồng.

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện trên của bà cụ 90 tuổi, sáng n 11/12, PV đã về thôn Đấu Tranh, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội để tìm hiểu.

Trao đổi với PV, ông Trần Minh Tuấn, trưởng thôn Đấu Tranh cho biết, bà cụ xuất hiện trên đoạn clip lan truyền trên mạng những ngày qua là cụ Nguyễn Thị Lộc (90 tuổi), trú ở thôn Đấu Tranh.

Ở địa phương, gia đình cụ Lộc thuộc vào diện có cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ Lộc có một người con gái là chị Nguyễn Thị Tuyết, ngày thường thì chị Tuyết bàng hàng nước ở ven đường Quốc lộ 1 cũ còn cụ Lộc thì đi mò cua, bắt ốc phụ con cái.

"Chị Tuyết đã ly hôn chồng được gần 10 năm nay. Hiện chị Tuyết cùng 2 người con và cụ Lộc ở trong một căn nhà nhỏ cạnh đường tàu.

Vì gia đình cụ thuộc vào diện khó khăn nên chính quyền địa phương chúng tôi rất quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ.

Mỗi tháng, cả hai mẹ con cụ Lộc được hưởng trợ cấp 875.000 đồng để trang trải cuộc sống vì bà cụ thuộc diện người già cô đơn, con gái thì không được khôn ngoan, minh mẫn như người khác.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ thêm về tiền điện nước, bảo hiểm y tế 100% cho cả gia đình cụ Lôc, các con của chị Tuyết đi học cũng không phải đóng tiền.

Mặc dù nghèo, khó nhưng những người dân sống xung quanh cho gạo, bà cụ không bao giờ nhận. Chỉ ai đi qua đưa một vài nghìn thì cụ nhận, nhưng mà đưa nhiều cụ không cầm", ông Tuấn nói.


Mặc dù đã ngoài 90 tuổi nhưng cụ Lộc vẫn rất minh mẫn

Mặc dù đã ngoài 90 tuổi nhưng cụ Lộc vẫn rất minh mẫn

Cũng theo lời ông Tuấn, ngày thường, cứ đến buổi trưa thì cụ Lộc đi mò cua, bắt ốc ở khu vực thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm. Vì đã bắt ốc từ nhỏ nên giờ mặc dù già yếu nhưng cụ vẫn tiếp tục công việc này.

Ngoài đi bắt ốc, cụ Lộc còn đi nhặt nhạnh, thu gom đồ phế thải để kiếm thêm tiền.

“Nhà cụ chứa rất nhiều đồ phế thải, có hôm đoàn thanh niên của xã tham gia làm xanh sạch đường phố, các em cũng vào dọn nhà cho cụ để bán hộ những đồ đồng nát, nhưng cụ nhất quyết không chịu.

Mặc dù đã 90 tuổi nhưng cụ rất khỏe và minh mẫn, nói chuyện rất tỉnh táo. Nhìn thấy hoàn cảnh của cụ ai cũng thương, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện hết mức để cụ và gia đình có cuộc sống ổn định, lo đủ.

Bản thân tôi, cũng thường xuyên ghé thăm qua nhà cụ để hỏi thăm tình hình sức khỏe và giúp đỡ gia đình về vật chất,” ông Tuấn chia sẻ.


Con ngõ dẫn vào nhà cụ Lộc hai bên chất đống đồ phế thải, củi, gỗ... do cụ đi nhặt từ khắp nơi về.

Con ngõ dẫn vào nhà cụ Lộc hai bên chất đống đồ phế thải, củi, gỗ... do cụ đi nhặt từ khắp nơi về.

Ước mơ được chết của bà cụ 90 tuổi

Trong buổi trưa 11/12, PV cũng đã gặp được cụ Nguyễn Thị Lộc khi cụ đang lom khom bán nước giúp con gái.

Nhìn thấy PV vào quán, cụ Lộc nhanh nhẹn rót chén nước chè nóng mời khách. Sau một hồi trò chuyện về cuộc sống gia đình, cụ Lộc cho biết, cụ có một người con gái là chị Nguyễn Thị Tuyết.

Tuy nhiên, chị Tuyết không được khôn ngoan như người khác nên sau khi có hai mặt con thì chị lại quay về ở với cụ.


Bên trong căn nhà cụ Lộc và con cháu sinh sống không có đồ vật gì có giá trị.

Bên trong căn nhà cụ Lộc và con cháu sinh sống không có đồ vật gì có giá trị.

Cụ chậm rãi kể: “Tôi đi mò cua bắt ốc từ bé rồi, ngày nào cũng đi, cứ đến tầm 12h trưa là tôi lại đi. Nhà tôi nghèo lắm, chẳng có gì đâu, giờ nhà nghèo mà mình lại ở nhà không đi làm nữa thì ai nuôi, còn khỏe còn đi được thì phải làm.

Một ngày, tôi đi bắt ốc cũng bán được 5000 – 20.000 đồng không ít thì nhiều cũng mua được cân gạo”.


Mặc dù đã 90 tuổi nhưng cụ Lộc chưa một ngày được an hưởng tuổi già.

Mặc dù đã 90 tuổi nhưng cụ Lộc chưa một ngày được an hưởng tuổi già.


Đôi mắt đỏ hoe, chị Tuyết tâm sự cùng PV.

Đôi mắt đỏ hoe, chị Tuyết tâm sự cùng PV.

PV cũng đã có dịp tâm sự với chị Nguyễn Thị Tuyết (con gái cụ Lộc – PV).

Trong căn nhà 4 người trong gia đình nhà chị đang sinh sống, ngay từ đầu ngõ vào, các đồ đồng nát, phế thải được cụ Lộc nhặt về chất đống hai bên đường. Bên trong căn nhà tuềnh toàng, không vật dụng gì đáng giá.

Đôi mắt đỏ hoe, chị Tuyết tâm sự: “Giờ mẹ con tôi không cần gì nhiều đâu, ở đây mẹ con tôi bám vào quán nước cũng đủ sống.

Nhưng vì cụ thấy con cháu khổ lại cắp xô đi mò cua bắt ốc. Thấy mẹ làm vậy, tôi đã nhiều lần ngăn nhưng không được. Cứ cầm cái chậu là cụ lại chửi vì tính của cụ đã quyết thì sẽ làm.

Hôm nào rét mướt quá, tôi nhất quyết giữ cụ ở nhà không cho đi đâu, nếu cụ có chửi thì tôi bịt tai lại ra quán bán nước...".

Còn với cụ Lộc, khi được hỏi về mơ ước của mình, cụ buồn bã: “Giờ tôi không ước gì nhiều đâu, chỉ ước được chết sớm thôi. Giờ già rồi tôi sợ lắm, nhà nghèo mà mình lại ốm nằm một chỗ thì cả nhà phải khổ”...

> Xem clip:

Cụ bà mặc chiếc áo rách đi mò cua, bắt ốc giữa trời lạnh buốt. (nguồn clip: FB H.G.P)

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho cô gái vàng Taekwondo Hoàng Hà Giang xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại