Người đàn ông bị “ăn” mòn nửa khuôn mặt đã giấu mình suốt 5 năm

Lâm Phương |

Cho rằng vì mình bị "ăn" mòn nửa mặt, nếu để người khác thấy sẽ chê cười nên trong hơn 5 năm qua, anh Huỳnh Văn Đạt giấu mình không cho người ngoài nhìn thấy.

Bạn của con thắc mắc, cha quyết giấu mình

11 năm mang trên mình căn bệnh bệnh “lạ”, rồi mới đây được chẩn đoán là bệnh Cam Tẩu Mã, anh Huỳnh Văn Đạt - người bị “ăn” mòn hết nửa khuôn mặt (SN 1964, ngụ ấp Hậu Hoà, Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang) đã phải chịu nhiều mặc cảm với người khác.

Sau khi quyết định từ viện về điều trị tại nhà vào năm 2007 do khó khăn về kinh tế, phát hiện lỗ thủng trên khuôn mặt ngày càng lan rộng, anh Đạt đã tìm nhiều cách che lại, không cho người ngoài nhìn thấy.

Đến khi bệnh ngày một nặng, sức khoẻ yếu dần, anh chọn cách giấu mình trong nhà, không tiếp xúc với bất kỳ ai.


Vợ chồng anh Đạt

Vợ chồng anh Đạt


Anh Đạt cho rằng nếu để người khác nhìn thấy mặt thì họ sẽ sợ và xa lánh

Anh Đạt cho rằng nếu để người khác nhìn thấy mặt thì họ sẽ sợ và xa lánh

Chị Huỳnh Thị Triều (vợ anh Đạt) cho biết, lúc mới bị bệnh (năm 2004 - 2005), trong những lần phải đi ra ngoài, anh Đạt dùng tấm vải đã được may thành chiếc mặt nạ đội lên đầu, che kín mặt, chỉ để lộ hai con mắt nhìn đường.

Hàng xóm xung quanh nơi gia đình anh chị sinh sống cũng chỉ nghe nói anh Đạt bị bệnh, nhưng không ai hay anh mắc bệnh gì và nguyên nhân vì sao lại phải che mặt như vậy.

Thậm chí, hàng xóm cách nhà chị vài chục mét cũng chỉ thỉnh thoảng thấy anh đi lại trong nhà, chứ chưa lần nào nhìn thấy mặt anh.

Cũng theo chị Triều, từ khi anh bị bệnh, mọi công việc nhỏ to trong gia đình đều do một mình chị lo. Nếu công việc nào cần đến sức lực của đàn ông thì chị đi nhờ anh em, chú bác sang giúp.

Năm 2010, trong một lần bạn của con trai đến nhà chơi, thấy anh đi lại trong nhà, trên mặt lại có lỗ thủng nên cháu bé đó hỏi con tôi: “Mặt ba của bạn bị làm sao vậy?”. Con tôi trả lời bạn là bị bệnh, nhưng đứa bạn thắc mắc: “Sao tui thấy kỳ kỳ”.

Hai đứa nó ở ngoài nói chuyện, vô tình anh Đạt nghe được. Rồi anh vào giường nằm khóc một mình, sau đó, anh nói sẽ giấu mình tránh mặt mọi người.

Anh bảo, nếu không tránh, lỡ để bạn các con nhìn thấy sẽ sợ, xa lánh, chẳng ai dám chơi cùng. Hơn nữa, hàng xóm nhìn thấy cũng sẽ sợ và không còn ai dám qua lại”, chị Triều nghẹn ngào.

Anh Đạt (giữa) khi chưa bị bệnh. Ảnh do người thân cung cấp.
Anh Đạt (giữa) khi chưa bị bệnh. Ảnh do người thân cung cấp.

Cũng từ đó, anh Đạt nói với vợ đi mua giúp anh tấm vải xanh về để che kín chiếc giường lại, người ở ngoài nhìn vào không thấy anh đang nằm bên trong và anh cũng bắt đầu giấu mình từ đó.

Nói đến bạn bè của hai đứa con, người phụ nữ luôn tỏ ra cứng rắn để cáng đáng trách mọi việc trong gia đình ấy đột nhiên chỉ đáp lí nhí được vài từ gì đó lẫn trong tiếng nấc, khiến người ngồi đối diện cũng không nghe rõ.

Đến khi bình tĩnh, chị Triều tiếp tục tâm sự, sau lần bạn của con vô tình nhìn thấy mặt anh Đạt, từ đó hai đứa con của chị đi học hay đi ra ngoài đều bị bạn hỏi: "Bố bị bệnh gì?".


Anh Đạt đã giấu mình suốt 5 năm trong nhà, chiếc giường anh nằm cũng được quây kín bằng vải xanh

Anh Đạt đã giấu mình suốt 5 năm trong nhà, chiếc giường anh nằm cũng được quây kín bằng vải xanh

Bị bạn bè hỏi nhiều, hai đứa con nhà chị cũng không dám đi chơi, bạn bè chỉ còn vài đứa cạnh nhà chơi cùng vì chúng biết hoàn cảnh.

Khi có khách lạ vào nhà thì chị tiếp, còn anh nằm trong chiếc giường được che kín mít. Nếu ai cần tìm hay hỏi ý kiến của anh thì họ đứng bên ngoài nói, sau đó anh sẽ trả lời vọng ra, chứ không cho ai nhìn mặt.

"Có lần, em gái anh qua vào giường muốn nhìn mặt anh bị bệnh như thế nào, nhưng anh nhất định không cho mở tấm vải ra.

Đến tháng 7 vừa rồi, chú Tư (hàng xóm) thấy hoàn cảnh khó quá nên qua thăm và nói chụp cho chú tấm hình để chú đi vận động ủng hộ. Từ đó, anh mới dần cho người khác thấy mặt", chị kể.

Đã đồng ý đi viện

Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ, chị Huỳnh Thị Triều (vợ anh Đạt) cho biết, sau vài ngày thuyết phục, anh Đạt đã đồng ý đi viện điều trị.

"Tuy nhiên, anh ấy nói muốn uống thuốc và điều trị vài ngày tại nhà để sức khoẻ khá hơn rồi sẽ nhập viện.

Hôm trước, bác sĩ Vĩ (TS, BS Nguyễn Hùng Vĩ – Phó Giám đốc thường trực Sở Y tế tỉnh Tiền Giang – PV) về thăm và nói anh bị bệnh Cam Tẩu Mã, bệnh này có thể điều trị được nên tôi mừng lắm!

Sau đó, tôi nói với anh Đạt, nhưng anh từ chối đi viện vì đã cảm thấy quá mệt mỏi. Anh còn quả quyết, nếu cứ đưa anh đi thì anh không ăn và không uống thuốc. Gia đình phải khuyên mãi, sáng nay (23/9), anh mới đồng ý sẽ đi viện”, chị Triều chia sẻ trong nước mắt.


Chị Triều khóc khi chia sẻ thông tin anh đồng ý đi viện

Chị Triều khóc khi chia sẻ thông tin anh đồng ý đi viện

Ngày 23/9, trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, bác sĩ Bùi Văn Nghiêu - Giám đốc Bệnh viện huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, ông đã hai lần xuống thăm và động viên gia đình anh Đạt.

Trong cả hai lần chúng tôi xuống thăm thì anh Đạt vẫn chưa đồng ý nhập viện điều trị. Chúng tôi cũng khuyên gia đình tiếp tục động viên anh và để lại số điện thoại khi nào anh ấy đồng ý thì người thân liên lạc lại.

Khi anh đồng ý, bệnh viện sẽ cho xe xuống đón anh lên nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang để điều trị”, bác sĩ Nghiêu nói.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại