Clip: "Phở chém" vẫn ngang nhiên "chém" khách

Hà Văn Long |

Mặc kệ các cơ quan, báo chí lên tiếng phản ánh, dãy hàng quán "phở chém" gần ngã ba cầu Hồng Phú, TP Phủ Lý, Hà Nam vẫn ngang nhiên hoạt động.

Dù đã có hàng chục nạn nhân là khách đi đường bị "chém" đẹp khi ăn 1 tô phở hoặc đĩa bánh cuốn có giá 100.000 đồng - 200.000 đồng tại đây. Họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ngày 23/2/2016, trong vai khách qua đường chúng tôi có mặt tại dãy quán cơm phở, bánh cuốn trên. Quan sát cho thấy các cửa hàng này vắng khách.

Thấy khách vào, bà chủ quán nhanh nhảu rót hai cốc trà chanh nóng đặt lên bàn, mặt mày hớn hở nhưng không che hết vẻ bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Chúng tôi gọi 1 tô phờ bò, bà chủ nhanh chân mở tủ lạnh lấy phở và thịt bò đã chế biến sẵn từ lúc nào. Ngay lập tức, một người phụ nữ khác ở quán bên lao đến hỗ trợ bà chủ quán làm phở.

Sau vài động tác đơn giản, tô nước dùng và đĩa phở cùng mấy miếng thịt bò lèo bèo được bê ra.

Anh bạn đi cùng tôi ngồi ung dung thưởng thức món phở "ăn như đấm vào mồm" mà không ngần ngại vì biết rằng mình đang được ăn "phở chém".

Ăn xong, gọi tính tiền, vì là sinh viên nên bà chủ quán "chém" đẹp giá 100.000 đồng. Chúng tôi kì kèo thì bà chủ liền quát lớn "giá như vậy là mềm rồi đấy. Người khác phải 140.000 đồng/ tô".

Vụ bát phở 100 ngàn tại phủ lý

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại