Clip người dân lo sợ rắn cực độc bò cả vào ống quần

Ngọc Tú |

Ông Bính lấy chiếu trải ăn cơm thì có 1 con rắn lục đuôi đỏ bò ra. Vài tiếng sau, ông lại phát hiện 1 con khác chui vào ống quần treo ở tường nhà.

Trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, người dân ở xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang rất lo sợ trước tình trạng rắn lục đuôi đỏ cực độc xuất hiện liên tục. Loại rắn này không chỉ ở vườn cây mà còn bò vào nhà, vào tận giường ngủ. Thực tế, đã có rất nhiều người bị cắn.

Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy Rắn lục dài 1,5 mét bò ra từ đầu xe máy đang chạy

Trên đường mua đồ về nhà, thấy con rắn lục bò ra từ đầu xe máy, anh Hữu liền hốt hoảng buông tay, mặc cho chiếc xe lao lên vỉa hè.

Để tìm hiểu thực chất của tình trạng trên, PV đã trực tiếp về tìm hiểu tại địa bàn xã Khánh Sơn và ghi nhận sự việc. Theo nhiều người dân ở xóm 1, từ khi sinh sống trên địa bàn cho đến nay, họ chưa bao giờ thấy rắn xuất hiện nhiều như đợt này.

 

Loại rắn độc này là rắn lục có màu xanh và khác với loại rắn thông thường là có đuôi màu đỏ. Loại này có nọc rất độc, nếu cắn người sẽ rất nguy hiểm và tử vong nếu như không được cứu chữa kịp thời.

Ông Phạm Văn Vĩnh (xóm 1, xã Khánh Sơn), người vừa đập chết mấy con rắn sau vườn nhà cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần trước, ông đã phát hiện 2 con rắn bò vào nhà. Lo sợ rắn vào cắn người nên con trai ông đã đập chết chúng.

Đây là con rắn lục đuôi đỏ bị con ông Vĩnh đánh chết

Cũng trong trạng thái hoang mang lo sợ khi rắn lục độc bò vào nhà, ông Phạm Văn Bính (67 tuổi, trú xóm 1) cho biết, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, gia đình ông đã tận mắt nhìn thấy 5 con rắn lục đuôi đỏ to bằng ngón tay cái. Nếu như phát hiện ở ngoài vườn thì ông Bính cũng nghĩ là “chuyện thường”. Tuy nhiên, trong 5 con phát hiện thì có đến 3 con ông gặp bò vào trong nhà, trong chiếc chiếu khiến ông vô cùng lo sợ.

Người dân không hiểu lý do vì sao rắn lại đột nhiên xuất hiện liên tục ở nhà mình, bò cả vào nhà tắm.

Mới đây nhất, vào ngày 17/10 trong lúc đang lấy chiếu dựng ở cửa sổ để dọn cơm ăn, ông Bính sợ hãi khi phát hiện con rắn lục đuôi đỏ đang quấn tròn, thè lưỡi trong chiếu. Cũng trong ngày hôm đó, ông Bình lại phát hiện một con chui vào ống quần đang treo ở tường nhà. Rất may mắn, gia đình ông vẫn chưa ai bị loại rắn độc này cắn.

Ông Bính chỉ nơi con rắn lục xanh nằm cuộn tròn trong chiếc chiếu khiến ông suýt ngã xuống đất vì hoảng sợ.

Ông Bính chỉ nơi con rắn lục xanh nằm cuộn tròn trong chiếc chiếu khiến ông suýt ngã xuống đất vì hoảng sợ.

Nhiều hộ dân khác ở xóm 1 cũng phát hiện rắn lục đuôi đỏ như chị Nguyễn Thị Quyết (SN 1975) mới đập chết 1 con vào ngày 18/10. Hộ ông Trần Luyện thấy 4 con, ông Phạm Yên 2 con, ông Nguyễn Hường đã đập chết 4 con, bà Nguyễn Thị Quyền phát hiện 4 con rắn lục đuôi đỏ trong khoảng thời gian 2 tháng trở lại đây.

Không chỉ riêng những hộ dân ở xóm 1 bị rắn bò vào nhà “đe dọa”, tại xóm 3 của xã Khánh Sơn, cũng rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười” tương tự. 

Anh Hà Ngọc Nam (40 tuổi, trú xóm 3) cho biết, trong 2 tháng trở lại đây, anh đã phát hiện 5 con rắn bò vào nhà. Các lùm cây, góc khuất là nơi ẩn náu của rắn nên anh đã phải phá dỡ đi giàn thiên lý lớn trước nhà để đỡ rắn “tìm về”. Do công việc của vợ chồng anh thường xuyên lên rừng làm rẫy nên để an toàn hơn, anh Nam cũng đã mua liền mấy đôi ủng cao quá đầu gối để bảo vệ tính mạng mình.

Anh Nam chỉ nơi phát hiện nhiều con rắn lục xanh đuổi đỏ. Vì quá sợ nên anh đã phải phá bỏ giàn hoa thiên lý trước cửa nhà này.

Anh Nam chỉ nơi phát hiện nhiều con rắn lục xanh đuổi đỏ. Vì quá sợ nên anh đã phải phá bỏ giàn hoa thiên lý trước cửa nhà.

Trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn ghi nhận mới đây nhất là chị Nguyễn Thị Thành (43 tuổi, trú xóm 3) khiến ngón tay của chị gần như bị hỏng, không thể cử động được. Theo chị Thành, cách đây 1 tháng, khi chị đang ôm củi trước sân thì vô tình bị một con rắn lục xanh đuôi đỏ cắn vào đầu ngón tay trái. Mặc dù sau đó chị đã đi lấy thuốc về đắp và uống, nhưng ngón tay của chị hiện nay cũng không thể cử động được và sưng tấy lên, đau nhức.

Người dân cung cấp hàng chục bức ảnh chụp rắn ở trong các cây ăn quả tại vườn nhà

Người dân cung cấp hàng chục bức ảnh chụp rắn ở trong các cây ăn quả tại vườn nhà

Theo lời chị Thành, từ hôm chị bị rắn cắn đến nay, gia đình chị đã đập chết tổng cộng 4 con rắn lục đuôi đỏ. Có nhiều con bò vào tận cửa sổ, vào góc học tập của con trai chị rồi ở trong đó.

Ngón tay của chị Thành bị rắn cắn và gần như bị hỏng, không thể cử động được và rất đau nhức.
Ngón tay của chị Thành bị rắn cắn và gần như bị hỏng, không thể cử động được và rất đau nhức.

Mặc dù tình trạng rắn lục xanh đuôi đỏ cực độc xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân đang rất lo sợ. Tuy nhiên, khi được PV hỏi thực trạng vấn đề này, phía chính quyền địa phương lại trả lời 1 cách thờ ơ.

Ông Nguyễn Trọng Tranh - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết, tình trạng rắn trên địa bàn không xuất hiện nhiều, không bò vào nhà dân nên đã không báo cáo lên cấp trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại