Chồng suy gan nặng, con gái mắc bệnh tim khiến gia đình kiệt quệ

Gánh nặng lên vai người vợ vừa phải lo tiền chạy chữa bệnh tim cho con, lại vừa phải chạy chữa cho chồng.

Chúng tôi đến thăm em Tạ Thị Thúy, SN 1995, con gái thứ 2 của chị Đỗ Thị Tuyết (ở xóm 1, thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Nước da tái xám, đôi môi thâm lại, Thúy mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Người phụ nữ có dáng vóc gầy gò, xanh xao luôn túc trực bên cạnh  Thúy là chị Đỗ Thị Tuyết, mẹ Thúy. So với cái tuổi 44, chị Tuyết già và tiều tụy hơn nhiều.

Với giọng trầm buồn, chị kể cho chúng tôi nghe về bệnh tình của con gái: “Cuối tháng vừa rồi, thấy cháu Thúy thường xuyên kêu đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, gia đình tôi đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, Hà Nội để khám thì các bác sỹ kết luận cháu bị bệnh tim và làm giấy chuyển cháu về Bệnh viện Tim Hà Nội khám. Thực ra ngay từ lúc lọt lòng, gia đình tôi đã biết cháu Thúy mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi không thể chạy chữa cho cháu. Sau khi có giấy chuyển viện, hai mẹ con tôi bắt xe buýt về Bệnh viện Tim Hà Nội khám thì các bác sỹ kết luận cháu Thúy bị thông liên nhĩ lỗ thứ hai, hở van hai lá vừa và nhiều, cần phẫu thuật sớm”.

Vừa lau những giọt nước mắt, chị Thúy vừa tâm sự: Hai mẹ con ở trên này nhưng cũng không biết bố cháu ở nhà như thế nào. Chẳng là, chồng chị Tuyết là anh Tạ Văn Thắng cũng không may mắc bệnh hiểm nghèo. Anh Thắng vốn là công nhân khai thác than ở Quảng Ninh. Anh đi làm quanh năm, chị Tuyết ở nhà lo việc đồng ruộng và chăm sóc 3 đứa con. Tuy nhiên, cách đây khoảng 3 năm, anh Thắng nhận thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, da vàng, sức khỏe dần giảm sút không rõ nguyên nhân. Đi khám, anh Thắng mới biết mình bị “vỡ động mạch phế quản, suy gan nặng”. Sức khỏe anh bị giảm sút nghiêm trọng nên anh không thể tiếp tục làm việc. Mấy năm liền, anh Thắng đi khắp các bệnh viện, như: Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Bệnh viện 103… để chữa trị bệnh nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Trong khi đó, tiền của trong nhà thì nhanh chóng đội nón ra đi. Không còn tiền chữa bệnh, anh Thắng được bệnh viện trả về.

Hiện nay, chị Tuyết vừa phải lo tiền chạy chữa bệnh tim cho cháu Thúy, lại vừa phải chạy chữa cho chồng. Từ khi bệnh viện trả về, chị Tuyết chủ yếu tìm các cây thuốc nam cho anh Thắng uống mong bệnh thuyên giảm được chút nào hay chút ấy. Tuy nhiên, do bệnh nặng nên anh Thắng chủ yếu nằm một chỗ, không thể làm gì đỡ đần được vợ. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai gầy của chị Tuyết. Cả gia đình 4 miệng ăn chỉ trông vào hơn 1 sào ruộng nên chị Tuyết phải thuê thêm 5 sào ruộng để tăng gia sản xuất nhưng vẫn không đủ ăn. Thấy gia đình chị Tuyết khó khăn, họ hàng cùng chung tay giúp đỡ tiền viện phí để phẫu thuật cho cháu Thúy. Tuy nhiên, đến nay, gia đình chị Tuyết mới chỉ lo được hơn 30 triệu đồng, trong khi chi phí phẫu thuật cho cháu Thúy lên đến hơn 70 triệu đồng. Cùng phòng điều trị với cháu Tạ Thị Thúy, bác Nguyễn Thanh Hòa, tỉnh Phú Thọ cho chúng tôi biết: “Gia đình chị Tuyết khó khăn lắm. Chúng tôi cũng thường xuyên quyên góp để giúp đỡ mẹ con chị ấy bữa cơm, viên thuốc cho cháu”.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại