Chiếc áo tố cáo hung thủ hiếp giết dã man nữ sinh

“Thấy chiếc áo trắng vắt trên thành bể còn ướt nước trong sân bay Khe Gát vào lúc 12h trưa, nhưng tôi không nghĩ đó là áo của Bình. Lúc lật chiếc áo ra, vết máu vẫn còn”.

Ngày 9/2, em Nguyễn Thị Q (SN 2002) trong lúc đi chăn bò và nhổ rau má ở khu vực sân bay Khe Gát cũ, ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị Trần Văn Bình (SN 1999, ở cùng thôn) giết hại.

Hung thủ bị tâm thần

Có mặt tại nhà nạn nhân Nguyễn Thị Q sau hơn 10 ngày xảy ra sự việc đáng tiếc trên, anh em, làng xóm vẫn đến rất đông để chia buồn cùng gia đình. Chị Nguyễn Thị C. (mẹ nạn nhân) đang phải truyền dịch, cứ nhắc đến đứa con gái ngoan ngoãn, giỏi giang là chị lại khóc nức nở.

Được hỏi về hung thủ Trần Văn Bình (ở cách nhà nạn nhân khoảng 300m), chị C. nói: “Bình và cháu Q. nhà tôi không chơi với nhau, Bình cũng chưa bao giờ sang nhà tôi cả. Mặc dù ở cùng xóm nhưng hai mẹ con tôi lo làm suốt nên chỉ biết Bình vừa bỏ học và hay tụ tập bạn bè trên sân bay Khe Gát”.

“Cháu tôi chết oan ức quá, nó có tội tình gì đâu, giờ chúng tôi chỉ mong pháp luật trừng trị hung thủ thích đáng”, ông Lê Quang Phú (ông ngoại Q) bức xúc nói.

Cách nhà nạn nhân khoảng 300m, cả bố và mẹ hung thủ Trần Văn Bình (SN 1999) đang ngồi ủ rũ.

Anh Trần Văn Thái (SN 1977), bố đẻ hung thủ cho biết: “Tối hôm xảy ra sự việc đáng tiếc đó, Bình vẫn ở nhà và chơi bình thường với các em, những ngày sau, cháu cũng không hề có biểu hiện gì nên chúng tôi cũng không nghi ngờ”.

Thông tin, học sinh giỏi, bị giết, Quảng Bình
Mẹ hung thủ không ngờ con trai mình lại giết người.

Ngồi đờ đẫn trong góc nhà, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1965) – mẹ Bình buồn bã nói: “Cháu bị tai nạn vào tháng 12/2004 nên bị ảnh hưởng màng não, cũng từ đó cháu không được khôn ngoan như bạn bè. Vì không học được nên mới bỏ học trước Tết, hiện nay cháu vẫn đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội dành cho đối tượng tâm thần”.

Chiếc áo tố cáo hung thủ

“Khoảng hơn 12h trưa ngày 16/2, tôi ra sân bay Khe Gát để lùa đàn bò vào rừng thì thấy một chiếc áo trắng vắt trên thành bể nước. Sau đó tôi về nhà, khoảng 2h chiều tôi ra lại và gặp em trai mình cũng chăn bò gần đó.

Tôi nói với chú ấy về chiếc áo, sau đó chúng tôi quyết định báo cho công an. Lúc các chú công an lật chiếc áo ra thì thấy vẫn còn vết máu”, ông Phạm Thăng Long (SN 1962) ở cùng thôn cho biết.

Thông tin, học sinh giỏi, bị giết, Quảng Bình
Hung thủ vẫn đang nhận trợ cấp hàng tháng dành cho đối tượng tâm thần.

Ngay trong chiều, lực lượng công an đã dẫn Bình về trụ sở để làm việc. Sau gần 3 ngày đấu tranh và lấy lời khai, chiều 19/2, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Bình về hành vi giết người.

Theo một số nguồn tin riêng của chúng tôi, vì thấy cháu Q. đi hái rau má một mình nên Bình nảy sinh ý định hiếp dâm nhưng không thành. Sợ Q. về nói lại với gia đình nên Bình đã dùng đá đánh vào đầu và mặt Q. cho đến chết.

Lần đầu Bình dùng đá nhỏ để đánh nhưng Q. chạy được, Bình đuổi theo lên đường sân bay cũ và dùng đá to hơn để đánh tiếp, thấy Q. gục xuống nên Bình đã bế Q. đến địa điểm cách cống nước khoảng 500m rồi đánh cho đến chết. Sau đó, Bình đưa xe đạp của Q giấu xuống cống rồi đi về nhà.

Một vài người dân ở thôn Khe Gát 1 cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã gọi Bình lên trụ sở làm việc hai lần nhưng chưa thu được kết quả gì.

Cho đến lúc chiếc áo trắng mà Bình mang hôm xảy ra sự việc có nhuốm máu của Q. được tìm ra Bình mới thừa nhận hành vi giết người của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại